Hôm nay là ngày 2.3.08 ... mẹ vừa thử thai và biết có con trong cuộc đời mẹ ... Mẹ vui lắm ... không biết nói gì nữa .... mai mẹ sẽ đi mua quyển nhật ký để viết về con uhm .... Không biết con của mẹ là con trai hay con gái nữa .... Con gì mẹ cũng yêu lắm lắm !
Tiếp theo đó là những ngày hồi hộp đón chờ, thật hạnh phúc khi lúc nào cũng thấy con đang ở trong bụng mình, mình đi đâu cũng có con đi cùng. hihi vui lắm, có những điều gì chưa biết bạn hãy vào lamchame hoặc webtretho nhé. Rất nhiều những kinh nghiệm của mọi người đấy bạn ạ, giải quyết khâu lo lắng ko đáng có của những người lần đầu tiên mang bầu!