Năm nay tỗi đã 20 tuổi, lẽ ra cái tuổi này là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời người, thì đối với tôi lại là những ngày tăm tối, những tháng tháng đứng chơi vơi bên bờ vực của cuộc đời,có thể trượt chân bất cứ lúc nào... Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, tôi thương mẹ vì cả đời mẹ đã quá khổ khi phải sống cuộc sống luôn luôn bị mắng chửi,đánh đập của người cha,mỗi khi nhìn thấy mẹ khóc lòng tôi lại đau sót biết bao, trong căn nhà lạnh lẽo ấy, cái cảnh 2 mẹ con ôm nhau khóc không còn xa lạ. Cũng chính vì lý do này mà tôi cố gắng học tốt và thi đỗ vào 1 trường đại học ở Hà Nội để có 1 tương lai tươi sáng và có thể chăm sóc cho người mẹ thân yêu của tôi lúc về già... Nhưng giờ đây, tôi lại làm cho mẹ phải khóc vì mình... Điều mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới Khi bước vào cánh cổng trường đại học, tôi vui mừng khôn siết, một cuộc sống màu hồng hiện ra trước mắt tôi, tôi luôn cố gắng học tốt để không phụ lòng mẹ, người đã đặt tất cả niềm tin vào tôi. Nhưng.... đời không như mơ, cuộc sống sẽ vẫn là màu hồng nếu như tôi không gặp một người, một chàng trai cùng quê, sau một thời gian quen biết, chúng tôi yêu nhau, có thể nói đây là mối tình đầu của tôi, vì từ khi yêu anh tôi mới biết thế nào là tình yêu, a rất tốt, quan tâm chăm sóc tôi rất nhiều, a có thể đứng dưới mưa hàng giờ đợi tôi, có thể phóng mấy trăm cây số chỉ để nói một lời xin lỗi khi tôi giân, chính vì những tình cảm chân thành ấy của anh mà tôi đã nhận lời yêu anh. Những ngày tháng đầu chúng tối rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu khi một thời gian sau tôi phát hiện ra a rơi vào bóng đá, và tất nhiên chẳng có ai không mất tiền khi dính đến trò đỏ đen, rồi anh rơi vào cảnh nợ nần, và khoản nợ liên quan đến cờ bạc thì bắt buộc phải trả, nếu không trả thì sẽ không được yên với bọn cho cá cược, tôi rất buồn khi biết a rơi vào vòng quay của đỏ đen, tôi nhớ anh đã khóc và xin lỗi tôi anh hứa sẽ không bao giờ liên quan đến trò đỏ đen 1 lần nữa, tôi đã tin anh và cho a cơ hội, nhưng những khoản nợ cá cược thì không thể mất đi, trong lúc anh bị dọa nạt đòi tiền cá cược, tình cơ tôi đã đi qua 1 quán cầm đồ thẻ sinh viên, trong phút chốc hồ đồ tôi đã nghĩ ra cách điên rồ ấy, đó là cắm thẻ sinh viên cho a trả nợ với lãi suất 8n/1 triệu/ ngày, bằng cách lên trường làm lại thẻ sinh viên, tôi đã cắm 4 cái thẻ sinh viên của mình kèm theo chứng minh thư, bằng lái xe, bằng cấp ba, học bạ cho 4 quan cầm đồ sinh viên ở hà nội, mỗi thẻ được vay 5 triệu mà không hề nghĩ đến mữa lãi 5 triệu đồng/1 tháng, thực sự là đến giờ tôi vẫn hối hận vì quyết định tưởng chừng như cứu anh lúc đấy lại là con dao đâm chết tôi và anh những ngày tháng sau này. 2 năm tôi qua tôi và anh sống dở chết dở trong cảnh làm chẳng đủ lãi, khi không đủ trả lãi thì lại nhờ bạn cắm thẻ để vay tiền trả lãi thẻ cũ, cứ thế thẻ nọ đến thẻ kia, lãi mẹ đẻ lãi con, đến lúc không còn cách nào khác, tôi và anh đành cầu cứu gia đình, nhưng cả 2 gia đình không đủ khả năng trả hết tiền vay lãi, mà mỗi lần ít một, vì thế nên đã gần 2 năm yêu nhau thì gần 2 năm chúng tôi sống trong cảnh vay lãi Đôi lúc tôi muốn mua ngay một lọ thuốc ngủ, nhưng nghĩ đến người mẹ đã rơi hết nứoc mắt vì mình tôi lại không làm được, mấy ngày nay bọn nợ lãi liên tục gọi điện bắt ra nộp lãi nếu không sẽ về gia đình, rồi cho người lên trường tìm tôi làm tôi không còn đầu óc để nghĩ gì hơn nữa. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh này, khi mà đi làm vất vả không đủ tiền trả lãi cho những con người kia, đã 2 năm qua mà không thoát nổi cảnh nợ lãi, mỗi ngày trôi qua là một ngày đáng sợ, một ngày ngập tràn trong nước mắt, sống không bằng chết mà chết cũng chẳng được Giá như có ai đó giúp tôi trả hết số tiền 50 triệu vay lãi cao này với lãi thấp như lãi ngân hàng để hàng tháng tôi đi làm có thể trả dần, hoặc cho tôi vay 10 năm nữa tôi trả gấp tôi thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ơn ngừoi đã cứu sống mình lần 2 này, tôi sẽ viết giấy vay nợ và điểm chỉ vân tay để chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu như tôi không trả tiền, vì vậy xin hãy giúp đỡ chúng tôi, làm ơn hãy giúp đỡ tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ơn!
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời không phải có ý gì, nhưng chẳng lẽ 50tr mà cả hai gia đình không đủ sức lo hả bạn? mình nghĩ nhờ người thân bạn bè thì cũng đủ chứ. nhưng cái chính là bạn có nhận ra người yêu của bạn là người thế nào ko? bạn mù quáng làm tất cả như thế, bây giờ người ấy nên nghĩ cách vay mượn để trả chứ, cớ sao để bạn lao đao như vậy. bạn về bàn với người ấy và gia đình kỹ hơn nhé.
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời 50 triệu đối với người k có tiền là số tiền rất lớn, đằng này còn trả lãi nữa thì cũng khó mà... quan trọng là trong câu chuyện này thiếu mất vai trò của gia đình 2 bên... đây là chuyện lớn nên k thể tự ý làm vậy đựoc, ít ra còn gia đình bạn trai bạn nữa.. mình thấy chuyện này lạ
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời 50tr với người này ko lớn nhưng với người khác lại rất lớn, 2 bạn đã nói với gia đình rồi mà cả 2 bên lại ko giúp được phải chăng có uẩn khúc gì ở đây? nếu là lần đầu thì mình nghĩ chắc chắc gia đình dù có thất vọng hay như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ giúp 2 bạn, còn nếu là lần thứ 2 hay 3 thì chuyện bị gia đình mặc kệ là hiển nhiên. mong là 2 bạn sớm tìm được đường đi để giải quyết vấn đề của mình
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời khổ thân bạn quá. thật tình mình cũng không giúp gì được cho bạn. nhưng sẽ cầu mong cho ai đó có thể giúp bạn vượt qua sóng gió lần này
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời Mình nghĩ rằng 50tr không phải là con số nhỏ, cũng không thể nói là con số lớn. Với hiện tại bây giờ, chỉ cần gia đình bạn muốn đều có thể trả được cho bạn. Mình nghĩ vì 50tr mà tự tử thì khùng quá. Mình không hiểu hết được hoàn cảnh gia đình bạn, nhưng đây chỉ là cuộc sống ảo với đầy đủ hình thức lừa đảo thì nhiều mà tử tế thì ít. Mong bạn đừng quá tin vào nó kẻo tiền mất tật mang, hãy dựa vào bản thân mình để cố gắng. Mong bạn sớm qua được hoàn cảnh khó khăn này
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời bạn ơi, có thể 50tr với nh người là nhỏ, nhưng với nhiều ng nó là cả gia tài đấy ạ. E ko giúp đc gì chỉ mong mọi chuyện ko hay của chủ top sẽ sớm đc giải quyết tốt đẹp.
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời chắc bạn sắp ra trường rồi phải không, thực tình mình cũng không giúp được gì, bạn thử nhờ 2 bên gia đình xem sao. Chúc 2 bạn sớm tìm được cách giải quyết
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời Chia buồn với bạn, mình ko có đủ điều kiện để giúp bạn, và nói hơi ích kỷ 1 chút là mình (nếu có, cũng chẳng muốn giúp bạn), vì sau hơn 2 năm, bạn vẫn mờ mắt vì 1 người con trai như thế, không chỉ 1 lần và nhiều lần bạn thực hiện hành vi mình thấy không đúng (cứ đi làm lại thẻ rồi cắm vay tiền) mà bạn vẫn ko nhận ra mình sai, bạn đáng trách vô cùng.
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời Khi yêu con người ta thường mù quáng, bạn lại còn trẻ người non dạ. Chỉ thấy thương mẹ của bạn!
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời em mới 20, tức là sinh viên năm thứ hai à, em ạ, cần sống nghị lực dù hoàn cảnh có như thé nào, e đủ lớn để hiểu trách nhiệm và bổn phận làm con cuả mình, hãy yêu thương mẹ như e đã từng và cùng mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé, chúc cho hai mẹ con em sẽ luôn hạnh phúc nhé :">
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời cám ơn lời khuyên của tất cả mọi người, mình nghĩ mình chỉ mù quáng khi đi vay nặng lãi, còn người yêu mình, thì mình tin tưởng anh ấy, vì đã 2 năm qua, mọi khoản vay lãi đều là đứng tên thẻ sinh viên của mình, nếu a muốn rũ bỏ trách nhiệm thì a đã bỏ mình luôn từ ngày ấy rồi chứ ko phải cực khổ đi cùng mình suốt chặng đường 2 năm qua, còn chuyện gia đình 2 bên thì khó lắm các bạn ạ, gia đình mình và gia đình anh đều ko có điều kiện, nếu bảo phải đi vay mượn 50 tr trả nợ cho con thì ko gia đình nào làm được, vì thế mỗi lần gom góp cũng chỉ được 10tr là cùng, thế cũng chẳng giải quyết được gì nên chuyện nợ nần của mình mới phải kéo dài 2 năm nay, mọi chuyện ko đơn giản như 1 số bạn nghĩ đâu Dù sao thì cũng cám ơn ý tốt của mọi người, nhưng cũng mong đó là những lời động viên, khuyên nhủ chứ ko phải lời mỉa mai của một số người, vì mình quá mệt mỏi rồi, k cần mấy lời nói kiểu đấy nữa Cám ơn lời động viên của tất cả mọi người, hi vọng mình sẽ có 1 quyết định đúng đắn
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời vâng, e cám ơn lời động viên của chị, e là sv năm 3 rùi
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời Mình cũng nghĩ bạn nên để chuyện này cho bố mẹ hai bên giải quyết vì đây cũng ko phải do lỗi của bạn mà,hãy cố lên bạn nhé!
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời Tình yêu và tiền bạc dường như có tác động tiêu cực là chính
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời Buồn cho bạn, mù quáng quá. Gia đình không bao giờ bỏ rơi bạn trong hoàn cảnh như này phải chăng đây không phải lần đầu nên mới vậy ????????
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời dù sao thì 50 tr cũng rất lớn. bạn nên nhờ gia đình giúp. thêm nữa, một người đàn ông bài bạc mình không chê trách nhưng quan trọng là phải có điểm dừng. kkhi con người ta không bt đâu là giới hạn thì bạn nên cẩn trọng. thân
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời vừa giận vừa thương. du không thể giúp bạn nhưng cũng cầu chúc bạn và NY sớm vượt qua khó khăn này!
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời chia sẻ với bạn .ko biết giờ bạn đã vượt qua khó khăn chưa ,cầu chúc những điều tốt đẹp đến với ban.
Ðề: Con phải làm sao để vựot qua bão tố cuộc đời cố gắng và làm lại từ đầu thôi b, ngay từ đầu b đã chọn cách làm sai, bg phải sửa thôi. chúc bạn máy mắn