Ngày 26/12/2013 : Tình hình là tết này em là em mang thai 37 tuần. Sau khi hỏi ý kiến của BS thì khuyên không nên về quê ăn tết mà ở HN thôi ( em dự sinh ở PSTW mà) nhưng chồng em với bm chồng không chịu hiểu, cứ nói là về được không sao hết đẻ thì đi oto lên Hn đẻ (nhà chồng em ở Hải Dương, cách HN: 90km), mẹ chồng em còn bảo đi xe khách về cho tiết kiệm(. Em đang lăn tăn quá không biết về hay không? Mà nếu không về thì thuyết phục bm chồng ntn Điều làm em buồn nhất là chồng em nghe bs nói không nên về rồi nà vẫn đòi về cứ như kiểu k thèm quan tâm tới tính mạng và sức khỏe của mẹ con em mà chỉ nghĩ tới về quê cho bm chồng đỡ buồn ấy( em chán chả muốn nói nữa: Ngày 29/12/2013): Sau khi đánh tiếng là không về thì ông anh chồng em đã nt khuyên nhủ như sau:" tết nhất cứ về bình thường, đã đẻ đâu mà sợ, chỉ cần chọn cái xe khách chất lượng cao là đc + về sớm cho đỡ đông chứ đừng đi xe máy cho nó mệt(" Ôi cái số em( thuyết phục đằng trời với tư tưởng nhà c ntn( Còn 1 tháng nữa là tết rồi, Mẹ ơi!!!!!!!!!
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết theo mình thì không nên về nha bạn, 37 tuần là gần sinh rồi còn gì, cách 90km chạy xe sao kịp hả bạn, lỡ có chuyện gì không may thì sao. bạn cứ ở lại, nếu chồng muốn về thì tự về một mình, mà hỏi thẳng là chồng có muốn có con ko, vì bạn ở lại đẻ mà nhỡ không có chồng thì bs hỏi khó trả lời lắm nha, chưa biết chừng vừa mệt vừa bực, khỏi khai tên chồng thì anh khỏi có con, xem thế chồng vừa ý không nhé.
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết Còn mẹ chồng mình nữa cơ( mẹ chồng bắt đi xe khách về kia kìa( làm sao để yên cho mình k về được(
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết sao mẹ chộng c ác thế, mà nói thật chồng c cũng vô tâm thật đấy, về an đk bữa cơm tết rồi nhỡ đau đẻ ms đi lên HN có mà đẻ đường à, em nghĩ c phải kiên quyết việc này, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình và con mình, ko thể chủ quan đk đâu. C phải nói chuyện vs chồng c ý, nói cho anh ý hiểu, chồng c mà hiểu thì khac có cách nói vs bm chồng.
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết Quan trọng nhất vẫn là an toàn, bạn nên kiêng là tốt hơn, tùy thuộc vào sức khỏe của mình thôi, chúc bạn luôn khỏe, hạnh phúc
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết nếu bạn không vướng mắc gì thì có thể về ăn tết cũng không sao. Đau nhâm nhẩm là gọi xe nhập viện luôn, ngày tết đi chỉ mất 2 tiếng thôi, mà nếu có triụe chứng đẻ thì từ lúc đó đến lúc sinh kiểu gì cũng mất vài tiếng. Về cho vui chứ Tết ở Hn chán chết
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết Em con đầu nên sợ lắm về quê mà đau đẻ k biết làm ntn( ở lại đây thì buồn
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết Theo mình, bạn nên thuyết phục chồng rồi tìm cách thuyết phục mẹ chồng, 37 tuần rồi k nên đi lại nhiều hoặc quá xa xôi, phòng khi chuyển dạ.
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết chẳng hiểu gd chồng bạn nghĩ gì nữa.thai 37 tuần thì đi về sao đc.tầm này mà bạn đi lại nh vẫn động nh là dễ bị sinh non lắm đấy.cố gắng thuyết phục bảo c bạn nói khéo với ông bà nội.ko đc thì thôi chứ giờ điều bạn cần quan tâm nhất là sức khỏe của 2 mẹ con.
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết Vớ vẩn thật. Chị là chị thấy e hiền quá, nên bị Chồng với BMC bắt nạt đầy. Đối với người phụ nữ, con cái và sự an toàn của con cái là trên hết (kể cả Chồng nhé). E phải nhất quyết ở lại trên này mà chờ sinh, nhỡ có làm sao còn xử lý kịp, chứ về sao trách móc ai, trách bản thân à, đừng có dại cả nể, sợ này sợ nọ mà về nhé, người ta ở các tỉnh, còn lên trên HN trước 1 tháng chờ sinh, đằng này e lại mò ngược về. KHÔNG AI THƯƠNG MÌNH BẰNG MÌNH THƯƠNG LẤY MÌNH ĐÂU EM Ạ.
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết Thôi chị tiếp sức cho em nhé) chứ mẹ chồng em với chồng em thấy sinh đẻ bình thường lắm, kiểu gì chả đẻ được
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết chả bù cho lão ngy em chưa gì đã lo ko biết sau có bầu vợ đẻ thì đẻ ở đâu, hay vào vimmec đẻ cho yên tâm . e thấy mẹ chồng chị cũng ghê, chồng thì nghe mẹ, đúng là vc sinh đẻ của các cụ ngày xưa dễ dàng thật nên các cụ mới suy nghĩ như vậy, hay chị nhờ nhà ngoại can thiệp xem sao, nhà ngoại gọi cho nhà nội nói chuyện...chắc cũng phải nể nhau chứ ạ.
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết MN nên nói thẳng với BM ck là Bsi khuyến cáo không nên di chuyển xa.Bầu giai đoạn này nặng nề rồi nên mệt nhọc và thứ nữa là.....Đã đăng kí sinh ở PS rồi.
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết đã thuyết phục được xã chưa mn.xã nhà mn chẳng bù cho xã e đợt e mang thai tết mới tuần thứ 32 mà cũng ko cho e về ngoại ăn tết ý.đòi rồi xin kiểu gì cũng ko đc.đành ở nhà buồn nhớ bố mẹ khóc 1 m.hjhj.giờ sức khỏe của 2 mẹ con là quan trọng nhất đứng để xảy ra vấn đề gì rồi hối ko kịp đâu mn ah
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết Sau khi đoc cácmej cm thì xã em cũng đã ok ở Hn rồi chỉ còn bm chồng thôi( hôm qua em cũng đánh ý với mc là tết này không về được rồi nhưng mẹ chong em bảo tết nhất ở trên này buồn vẫn bảo cứ về đi rồi đẻ thue xe lên( vẫn chưa thuyết phục thành công(
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết 37 tuần rồi thì mình nghĩ an toàn là trên hết đừng đi xa thế mệt cả mẹ cả con vì tết lạnh lắm
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết Đối với mình thì giữ gìn khi mang thai là quan trọng nhất! Mình chẳng ngại bất cứ điều gì để con mình được sinh ra khỏe mạnh an toàn cho cả mẹ và con. Mình sẽ làm điều mà mình cho là ĐÚNG dù ai nói thế nào, dù ai bảo thông cảm hay ko thông cảm. Chúng ta ko còn ở trình độ dân trí thấp để việc sinh con bờ ruộng hay trên đường đi được coi là bình thường.
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết chồng chị đã đồng ý rồi thì bảo chồng c tác động bm chồng chị ý, chồng chị nói các cụ sẽ nghe hơn là c nói mà
Ðề: 37 tuần có nên về nhà chồng ăn tết Cứ gần đến hôm phải về quê thì đi khám, vờ đau bụng... cả nhà chồng chẳng cuống lên ấy chứ, lúc đấy có xin về cũng không được hi hi