Một trong những chủ đề yêu thích cánh phụ nữ hay kể nhau nghe là chính người đàn ông của mình, dù chưa chắc đủ 100% sự thật. “Chẳng qua vì anh ấy bận thôi” Còn nhớ những ngày đầu tiên hai người hò hẹn, anh ấy trình diện trước cửa nhà bạn thường xuyên, với hoa, với quà, và không ngừng thì thầm vào tai bạn những lời ngọt ngào, êm ái. Bây giờ thì sao? Bạn gặp may nếu gọi điện mà được anh ấy gọi lại, vì “anh ấy lúc nào cũng bận lắm”. Thực ra đàn ông luôn có thời gian dành cho người phụ nữ mà anh ta yêu. Giải tán đi thôi, còn rất nhiều đàn ông ngoài kia sẵn sàng quan tâm nhiều đến bạn. “Tớ hiểu rất rõ cậu đang cảm thấy thế nào” Ồ không, người nói câu này không hề hiểu đâu. Có thể cô ấy đã rơi vào hoàn cảnh gần giống bạn, nhưng để có thể hiểu rõ cảm giác của bạn, chỉ có một cách duy nhất thôi: Cô ấy phải là bạn. Cô ấy có thể sẽ đưa ra cho bạn được một vài lời khuyên tốt nhưng câu “tớ hiểu cảm giác của cậu” nhiều khi chỉ là mào đầu cho việc cô ấy sắp “tám” tiếp về chuyện của bản thân. “Anh ta đang lừa dối cậu” Cứ cho là anh chàng kia đã quên nhắn tin cho bạn một buổi tối nào đó, nhưng điều đó hoàn toàn không giống với việc anh ta tổ chức sinh nhật mà không mời bạn hay gọi tên cô khác giữa lúc các bạn đang “mặn nồng”. Hãy tỉnh táo nhé, chỉ vì cô bạn gái của bạn từng bị người yêu lừa dối không có nghĩa tất cả đàn ông đều đểu cáng như nhau. “Đàn ông giống nhau cả” Trái lại cơ đấy, đàn ông như đôi giày, trong một đôi còn có chiếc nọ chiếc kia, bạn sẽ phải thử rất nhiều trước khi tìm được một đôi thật vừa vặn. Đàn ông có người khiến bạn không thoải mái, có người lại làm cho bạn cảm giác như cá cắn câu, và cũng sẽ có cả người hợp với bạn đến nỗi tưởng như hai người sinh ra là để dành cho nhau. “Sự ổn định còn quan trọng hơn cả sex” Vì lý do nào đó, phụ nữ thường không đặt nhu cầu tình dục lên vị trí ưu tiên trong một mối quan hệ. Nhưng bạn thử nghĩ đi, cứ cho là chiếc áo len lông cừu bạn vừa mua mặc vào rất ấm, nhưng bạn vẫn thích hơi ấm từ người đàn ông của mình hơn chứ, phải không? Đặc biệt là khi bàn tay anh ấy không thể rời cơ thể bạn… Huyền Anh Nguồn: YT/Dân Trí
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... đúng là gặp bạn bè dù tám đủ chuyện xong chủ đề cuối cùg vẫn là ng đàn ông của mình he
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... Rất chuẩn, mình thấy các chị em gặp nhau thì chắc chắn sẽ kể về chồng mình là chính
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... đi học thì tám bài vở rồi cậu nọ cậu kia trong trương, đi làm thì tám chuyện gia đình, nói xấu mẹ chồng, rồi nói xấu sếp.....em đọc báo thấy nhiều lắm
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... tám với những người hợp mình và khi mình có tâm trạng thì thoải mái lắm
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... đã gặp được cạ cứng thì mọi thứ trên trời dưới biển đều có thể là chủ đề tám hàng giờ được, phụ nữ nói được với mọi thể lạo chủ đề
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... Phụ nữ có chồng thường 888 chuyện mẹ chồng và gia đình chồng, chủ đề muôn thuở trong bữa trưa ở công sở
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... Em trước chưa con thì toàn nói xấu chồng hí hí giờ có con cái lại xoay chủ đề ăn ngủ,ị đái của con
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... Phụ nữ mà. Hết các chủ đề về thời trang, làm đẹp, nói xấu... thì sẽ trở về chủ đề muôn thuở ĐÀN ÔNG mà thôi.
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... Từ hồi có con, mấy chị em gặp nhau toàn kể về con cái, chia sẻ kinh nghiệm các mẹ ạ , kể chuyện con hết cả ngày. Thỉng thoảng nói xấu chồng cho vui nữa. )
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... mấy chj gái chỗ mình lúc nào gặp nhau cũng là chuyện chồng con, mỹ phẩm mua sắm, đủ cả...
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... Đã là phụ nữ rồi thì tám chuyện gia đình là không bao giờ hết. Nếu mà mấy cạ cứng ngồi với nhau nữa thì khỏi bàn luôn :Cuoi
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... Mẹ nó nói đúng đấy, phụ nữ mà gặp cạ thì ngồi cả ngày không hết chuyện. Nhắc đến lại nhớ mấy đứa bạn quá.
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... chồng và những bức xúc gặp phải khi về nhà chồng là chủ đề mình thấy nàng nào gặp cũng phải như thế~