Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... Chị em phụ nữ chúng mình mà, đã không gặp nhau thì thôi, gặp rồi thì tám đủ chuyện từ quần áo, thời trang, bạn bè. Nếu mà có gia đình rồi thì còn vô số chuyện để nói hơn nữa
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... ôi nhớ mấy con bạn thân, mấy đứa gaowj nhau thì thành cái chợ mất. nhớ quá
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... đủ chuyện trên zời dưới biển. Nhưng nếu chưa ny thì hay bàn về zai đẹp như trong phim Hàn Xẻng ý. Có ny rùi thì bàn về người đàn ông của mình. Còn có gđ rùi thì em thấy các mẹ lại lôi Mẹ chồng & chuyện gđ nhà ck để thổ lộ.
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... bjo có ck toàn tám chuyện ck con chứ cũng k biết tám chuyện gì nữa hihi
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... Em cũng phải công nhận con gái có nhiều chuyện để tám nhỉ các mẹ. Nhưng mà cứ ít nói thì khó có người yêu lắm, vì con trai nói chuyện với con gái cứ bảo là sao con gái nói ít thế, rồi đại loại là con gái thì phải nói nhiều chút, cưới nhiều chút chứ cứ lầm lầm lì lì thì chả ai yêu
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... Thường thì chuyện chồng con vẫn là nhất thôi ah. Ngoại lệ thì có chuyện ăn mặc linh tinh. hi
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... phụ nữ không tám khi gặp bạn thì thì ít nói quá hihi.chuyện đó luôn luôn nói về chồng.
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... Gặp cạ thì chuyện zì cũng nói hết, 2 đửa con gái + con vịt = cái chợ rùi!!!!
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... Tám thì cũng tùy đối tượng chứ nhỉ. Có nhiều người thì chỉ nói chuyện xã giao hoặc những chuyện chả ảnh hưởng đến ai. Chỉ có vs mấy đứa bạn thân nhất thì mình mới buôn một cách triệt để cấc chuyện trên trời dưới đất thôi ^^
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... mấy bà 8 gặp nhau thì chuyện vợ chồng con cái, ăn uống mua sắm .... đủ chuyện trên zời dưới biển
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... Con gái tám với nhau thì còn tùy đối tượng mà. Mình thì như này: - Gặp hội cạ cứng: ngồi hỏi han xem có đối tượng nào chưa. Rồi phân tích, kết luận các kiểu. Hội bạn thân thì gần như không dấu nhau cái gì cả. - Hội bạn bè thân vừa vừa: ăn uống, chém gió lung tung là chính. - Gặp cô em vừa là bạn thân, vừa cùng bán hàng với mình: chỉ nói chuyện buôn bán, lấy hàng, làm topic, khuyến mãi.... các thứ là đủ hết vài ngày rùi. Hết mấy chuyện này thì lôi ra bàn về.. thị trường chứng khoán, vàng. Hết mấy cái này mới chuyển qua chủ đề yêu đương. - Gặp hội bạn xã giao thông thường thì chỉ nói những cái chung chung, ko ảnh hưởng gì thôi. Em chưa chồng, hội bạn cũng chủ yếu chưa chồng nên ko có chủ đề chồng con, gia đình, mẹ chồng ... gì cả. Hihi. Toàn nói chuyện làm thế nào để lấy được chồng vừa đẹp giai, ga lăng, vừa yêu chiều mình thoai.
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... chốt cuối cùng là nói xấu mẹ chồng ( gọi là nói xấu thôi chứ thực ra là nói đúng, nói thật )
Ðề: Phụ nữ “tám” gì khi gặp nhau... tám về chuyện ck chuyện con cả chuyện hàng xóm,chuyện trên trời dưới đất.