Trước khi mang bầu mình cao 1m6 nặng 45kg, bây giờ mình đc 32 tuần thì nặng 55kg. Ko thuộc dạng thừa cân và béo phì,tuổi chưa đến 30. Vậy mà bác sĩ bảo minhg bị tiểu đường thai kỳ, mình ăn ít cơm, chỉ uống sữa bầu và sinh tố thôi. Bây giờ mình phải ăn ít và kiêng đồ ngọt, đói hoa cả mắt thì làm quái j có chất để nuôi e bé trong bụng cơ chứ. Các mẹ biết tiểu đường thai kỳ ăn j mà k phải nhịn đói, ăn j thì tốt thì bảo mình với
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu Ôi khổ thân mẹ nó, cái này cũng chả biết đc, k pải mẹ nào béo quá cũng dễ bị tiểu đường thai kỳ đâu, thôi thì bác sỹ khuyến thế cố làm theo cho mẹ con đều khỏe mẹ nó ạ
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu Mình bị huyết áp thấp nữa chứ, ăn ít đói hoa hết cả mắt, lại phải đi bộ 15 đến 30' sau khi ăn 1h nũa chứ, kiêng đủ món, chán chả thiết tha j nữa mẹ nó ah
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu Thế mẹ nó phải bổ sung thêm các thức ăn ít tinh bột, đường ấy, chứ để tụt huyết áp thì cũng mệt đấy
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu Bạn nên kiểm tra chuyên khoa, tiểu đường tuyp mấy? và huyết áp nên theo dõi hàng ngày, về dinh dưỡng cần phù hợp với kết quả xn tiểu đường của bạn ý, bạn ăn hoa quả tươi thì càng tốt, chứ tình trạng như bạn chia sẻ thì bé suy dinh dưỡng mất. Thân!
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu ôi cái này mn phải theo dõi chặt chẽ và đi khám thường xuyên mới đc đó, nên ăn theo lời khuyên của bsi mn ạ
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu hic hic mẹ nó cứ yên tâm theo chỉ dịnh của bác sĩ, kiểm tra đừng huyến hàng ngày thôi. chúc hai mẹ con khỏe mạnh.
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu chị có thể ăn làm nhiều lần trong ngày chị ạ, trước em cũng bị nên ăn kiêng ghê lắm. Lại phải còn tích cực đi bộ nữa chứ, may mà 10 ngày sau kiểm tra lại ko sao cả. Chị cũng nên thường xuyên kiểm tra lại xem thế nào vì cái này cũng ảnh hưởng đến con nếu mình cố tình ko kiêng khem gì mà. Sinh xong là hết thui chị ạ, nên chị yên tâm.
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu mn cứ ăn ít một trong ngày, mà là hạn chế chứ ko phải cắt hẳn đâu sau 1 tuần thì đi khám lại xem sao
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu Nói như mẹ này đúng là k hiểu j về tiểu đường rồi. Thế này mn ạ. Em làm trong hãng dược của Pháp, nên bik chút về tiểu đường, mẹ tiểu đường rất nguy hiểm cho con. Chế độ ăn như này nhé. . Thứ nhất hạn chế tinh bột: ko ăn cơm, ngô, khoai j vì tinh bột qua chuyển hóa thì thành đường đơn luôn. Thay vào đó mẹ nó ăn bún, miến, phở, vừa đủ no lại ít tinh bột. . Thứ 2 ăn nhiều chất đạm: thịt cá trứng sưa,... . Thứ 3: hoa quả thì mn ăn loại ít đường, ít ngọt, thay vào đó ăn cam, quýt,... để tăng sức đề kháng . Đi bộ vận động nhiều nữa. Uống đủ sắt, canxi nha mn, còn vit thì chắc là mn uống rồi, cứ thế tiếp tục uống thôi. Chúc 2mc khỏe nhan em cũng bầu 37w rùi. Tăng gần 20kg mà k bị tiểu đường nè. Sắp lên thớt rùi. Đc gặp con iu sướng ghê.
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu Mẹ này thông thái ghê, mình tăng 16kg rồi cũng may mà không bị tiểu đường thai kỳ, mình 39 tuần rồi mà chưa thấy con yêu ý kiến gì nè, nhưng tối nằm gò bụng mẹ làm mẹ khó chịu quá không ngủ được lại vào đây 888 nè
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu Cty mình cũng có chị bị tiểu đường thai kỳ, chị ấy béo, tăng cân nhiều. Nhưng mà chị ấy cũng chỉ bị hạn chế ăn xôi, ít tinh bột, giảm các hoa quả ngọt. Chị ấy uống sữa tươi tách béo, không đường, ăn chỉ giảm chút thôi, chứ ko thấy chị ấy kêu bị đói hoa mắt. Có lẽ bạn nên tham khảo thêm ý kiến BS, chứ bầu mà đói hoa mắt thì chắc không ổn cho cả mẹ và con đâu.
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu oạch, tội nghiệp mẹ nó thế hic, em bây giờ cũng 1m6 42kg, chỉ sợ lúc bầu bí bị như mẹ nó thì dở lắm
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu Ko biết nguyên nhân làm sao mà bị tiểu đường thai kỳ vậy các mẹ nhỉ?
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu Ngày trước chị cũng cơ quan mình cũng bị như bạn, đến khi 32 tuần phải vào viện để bệnh viện theo dõi đến lúc đẻ đấy.
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu ôi zời, em lúc 27 tuần đi làm nghiệm pháp đường huyết cũng cho cái dấu đỏ chót đái tháo đường thai kì. Mà em thấy, lúc chưa cho uống cốc nước đường, em có 5,7 thôi, thế mà sau khi uống cái cốc đường to đùng lấy lên 10 rồi xuống 7. Nhưng em cũng ăn ít tinh bột, nhà em có máy đo đường huyết sáng ra thỉnh thoảng em thử có 5,1. Bằng 1/2 ngưỡng bị tiểu đường. Nên em chỉ ăn ít đi thôi, chứ đói thì chịu thế nào đc, với cả mua sữa không đường về mà uống chị ạ
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu mình thấy cân nặng của bạn vẫn ổn, có thể do bạn ăn quá nhiều đồ ngọt nên mới thế. bây giờ bạn hạn chế những thực phẩm chưa tinh bột, chủ ý không ăn những thức ăn ngọt, nước có gas. mom nên bổ sung trái cây giàu vitamin C, ăn đầy đủ đạm và canxi để con khỏe mạnh nhé. không phải mom thưa cân nên đứng cố nhịn ăn, hại con lắm đấy.
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu Mn ơi khi mình bầu,mình ăn lượng ngọt và các chất khác gấp đôi nên bị tiểu đg là khó tránh khỏi,mn nên hoạt dộng nhiều ,ăn cá trứng ,sữa và ăn rau xanh nhiều vào
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu Có bầu mình tăng hơn 20kg cũng 1 vài lần đi xn bs nói lượng đường hơi cao.Mình giảm ăn ngọt đi lại bình thường mn ạ
Ðề: Mình bị tiểu đường thai kỳ các mẹ ah huhuhu Mn nói đúng đó chủ top, chịu khó bổ sung món ăn ít tinh bột, chứ k phải là ăn ít đi đâu, mn đã bị huyết áp thấp mà lại k đc ăn no thì xỉu ra đấy rất là mệt. Như m k bị tiểu đg nhưng lại bị huyết áp thấp, bầu 5 tháng mà xỉu 3l rồi xém xỉu mấy lần rồi nên đi đâu cũng phải thủ theo cái kẹo. Nếu sợ thì mn có thể mua tạm gói bánh dành cho ng tiểu đường mà ăn, tuy bảo k có đg nhưng ăn cũng lắm, a bạn ch m bị tiểu đg nên m có ăn ké bánh của ô ý 1l, ăn cũng ổn, k đến nỗi khó ăn đâu