Chào cả nhà, đọc tiêu đề chắc cả nhà cũng biết em định viết gì chứ ạ. Chả là người em gầy tong teo như con cá mắm, ăn vào nó đi đâu hết ý. Ăn nhiều nhưng cũng chẳng thấy béo lên tẹo nào mà ăn ít thì hichic tóp đi là cái chắc rồi Vậy nên em tính lập nên nhóm này rủ rê mọi người vào đây cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm xem "làm thế nào để tăng cân" cho những người ăn nhiều vẫn gầy như chúng ta. Các anh các chị, các bố các mẹ, các bạn các em, những ai gầy gò bơi hết vào đây ạ...
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm Em cũng vậy. Tong teo đến nỗi mà ko dám bước lên cân. Hu hu... Gần đây em mua sữa bột tăng cân nhãn hiệu sữa New Zealand bao bì màu vàng, có hình con bò sữa cũng lên chút rồi.
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm Mình cũng gầy thật, nhưng mà chẳng bao giờ nghĩ mình gầy luôn, chỉ có mẹ vói bạn bè suốt ngày kêu người như cái que. Mà hình như gầy lâu, quen lâu giờ ko có nhu cầu béo nữa, chỉ mng sao ko sút cân là được ấy
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm Em cao 1m60, trước em 50kg cơ, không hiểu sao mấy năm gần đây tự nhiên tụt cân, có lúc còn tụt xuống tận 43kg. Mà ăn uống vẫn vậy thậm chí còn cố gắng ăn nhiều lên cũng chẳng ăn thua nữa. Nhưng từ khi học xong, đi làm thì có tăng nhưng chỉ là tăng 1 chút không hơn đc mấy. Giờ là 44kg, xương lại to mặc quần áo bó cứ phải gọi là nhìn như que củi
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm t ngày trước có 40kg, đi học ĐH năm đầu lên phát 48,5kg, may mà ko bị rạn da, hehe, t tăng cần nhờ chạy thể dục đó, chạy xong về chén cơm tì tì, cộng thêm uống nghệ mật ong cho tốt dạ dày thể là ăn đến đâu ngấm đến đó thui, còn bây giờ duy trì chuẩn ở 46kg rùi
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm Tăng cân nhờ chạy tập thể dục à, mình cũng phải ngâm cứu cái này mới được. Phải cái lười dậy sớm hichic. Trước dậy thì lớn nhanh quá cũng bị rạn da, giờ chẳng biết lsao cho nó hết
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm may quá mình không nằm trong nhóm này , mình mà cứ về quê mẹ vỗ cho thì 1 tuần chắc tăng 2kg mất
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm hihi, e cũng xin ra nhập, trc khi bầu e 42kg giờ 5 tháng lên đc 45kg, ko biết sau này có phát thêm ko nhưng trc mắt vẫn đc liệt vào dạng ăn mãi mà ko béo!!!!!!!!!!!
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm tường hợp như mẹ này thì sinh xong sẽ nên cân vùn vụt, e ngày trc hồi con gái cg vậy ăn mãi ko thấy béo, vậy mà sinh xong thì ai cg bảo đg chửa ah, chán
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm chia sẻ bí kíp đi bạn ui, ăn mãi mà ko b lên cân chán quá
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm Chào mừng chào mừng, hi hi hy vọng sau khi tham gia chị em mình sẽ có bí kíp tăng cân vùn vụtttttttttttt
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm Em thì chưa có chồng nên cũng ko biết thế nào, nhưng hy vọng sau này em sẽ được 1 phần của chị vì ăn mãi chả thấy lên
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm c đang chế độ ăn đêm và uống sữa trc khi khò đây 1 tuần òi mà ko bít có tăng nổi lạng nào ko chứ đừng nói là "kg"
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm Mỗi tối một bát mi tôm và 2 quả trứng Vịt lộn... )
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm Em nghe nói là ăn nhiều trứng vịt lộn quá cũng không tốt đâu chị ạ, hình như là cơ thể không hấp thụ được hết ý
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm Mỗi tuần nên ăn 2 đến 3 bữa trứng vịt lộn thôi ạ, ăn tối đa 2 quả/bữa là tốt nhất ạ
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm Ui có e đây ạ,dnay e gầy thê thảm,trông chán ko chịu đc ấy ạ
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm Mới có 1 tuần cơ mà. Mẹ này lạc quan lên chứ. Chúc mẹ tăng cân nha! Mà mẹ uống sữa gì đó?
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm Mình cũng gầy, tuy cứ nói là tạng người nó thế, rồi ăn ko béo được... nhưng thực sự chung quy cũng tại cái bệnh lười ăn. Các mẹ gầy có phải do lười ăn không. Bây giờ mỗi lúc đói hoặc không mình lại cố gắng ăn, không bỏ bữa sáng, rồi lúc ăn thì đáng ra ăn 2 bát no rồi thì bảo thôi cố nửa bát nữa. Nếu các mẹ chăm chỉ ăn uống 1 tháng mà không thấy khả quan, thì mới là do tạng người, do không hấp thụ này nọ... Nhưng các mẹ ơi, người e thì không gầy, cơ mà cái mặt thì gầy, mà cái mặt tiền mới quan trọng nhỉ, chán ghê
Ðề: Hội những người ăn mãi không béo héo hoắt héo hơ như con cá mắm t viết nhầm 1 tháng rồi ạ t uống sữa ensuld với sữa nguyên kem