Như cái tiêu đề, em vừa đọc được truyện nì mà bò lăn ra cười, nên post tạm lên đây cho các mẹ đọc xả stress ạ. Có mẹ nào đã rơi vào hoàn cảnh như thế này chưa thì cùng chia sẻ nhé :finga: Trung Quốc: Mở tiệc ăn mừng khao... quần lót mới mua Chỉ vì bị hàng xóm bắt gặp mua quần lót mới giá 10 tệ mà ông Châu mất mấy trăm tệ “rửa” quần. Hài hước thay, đó là thông lệ ở ngôi làng kỳ lạ này. "Ăn khao” là hình thức chia sẻ niềm vui, hoan hỉ với mọi người xung quanh và được ưa chuộng hơn ở các làng quê vì sự gắn bó hàng xóm láng giềng. Lẽ thường, xây nhà, mua xe, cưới hỏi, sinh con, sinh nhật, gia chủ sẽ bày cỗ mời mọi người chung vui. Nhưng tại làng Tiền Lương, Quân Sơn, thành phố Nhạc Dương, Hồ Nam thì ngay cả khi có quần lót mới hàng xóm cũng kéo nhau sang bắt… khao. Mới đây, hàng xóm bắt gặp ông Châu đang mua một chiếc quần lót giá 10 tệ (khoảng 34.000 đồng), họ ngay lập tức hùa nhau bắt ông phải… khao. Quần lót thì vài chục nghìn vậy mà ông Châu “khao nhẹ” mất 4 mâm, tính ra mất gần 1 triệu VNĐ sau khi quy đổi. Đó chưa phải là câu chuyện “ăn khao” thảm hại nhất ở đây. Tháng 10 năm ngoái, gia đình ông Trương Hiểu Phong đặt mua một chiếc tivi LCD mới, chưa lắp xong hàng xóm đã rầm rộ kéo đến, chuẩn bị tinh thần ăn khao. Điều đáng buồn là trong lúc ăn uống vui vẻ, người ngắm kẻ sờ thế nào không biết mà chiếc ti vi rơi vỡ làm nhiều mảnh. Lúc đó, hàng xóm mới tầm ngầm ra về để lại gia chủ… dở khóc dở cười. Cũng chính vì tập tục ăn khao “vô tội vạ” ở nơi đây mà nhà nhà mua sắm đều âm thầm như đi ăn trộm. Thậm chí, mua đồ mới về họ còn phải làm cho cũ đi mới dám mang ra sử dụng. Mua áo thì cắt vạt cho rách một chút, mua giày da mài bớt cho sờn đi và nếu có sắm đồ gia dụng thì thậm thà thậm thụt. ( Theo PLXH )
Ðề: Mở tiệc ăn mừng khao... quần lót mới mua Đúng là bọn Tàu......................................................
Ðề: Mở tiệc ăn mừng khao... quần lót mới mua Việt Nam mình mà thế này chắc chả dám chơi với hàng xóm nữa mn nhỉ? Hì hì ^^
Ðề: Mở tiệc ăn mừng khao... quần lót mới mua Em nghĩ cái kiểu ăn khao thế này nó hơi trơ trẽn và đúng là chẳng pít xấu hổ ý. Láng giềng thân thiết chẳng bao giờ bắt bẻ nhau thế cả
Ðề: Mở tiệc ăn mừng khao... quần lót mới mua =))), đọc xong cười lăn lộn, hem biết còn gì mà mới bị bắt vạ nữa ko
Ðề: Mở tiệc ăn mừng khao... quần lót mới mua Chưa biết chừng dân VN còn có nhiều chiêu ăn chơi độc hơn nhiều em ơi.
Ðề: Mở tiệc ăn mừng khao... quần lót mới mua Hì hì, nhưng chắc không có chuyện mua được cái quần 30k rùi đi khao hết gần 1tr đâu chị nhỉ,
Ðề: Mở tiệc ăn mừng khao... quần lót mới mua BóTay.com với kiểu "ăn khao" vô tội vạ của bọn Tàu khựa .
Ðề: Mở tiệc ăn mừng khao... quần lót mới mua em thấy đọc xong tin này đúng là nên chuyển chỗ ở thui ^^
Ðề: Mở tiệc ăn mừng khao... quần lót mới mua Rõ là điên.thông lệ,tập quán j mà kinh khủng vậy.k aj bjết xấu hổ nhỉ.cứ như đój ăn ấy
Ðề: Mở tiệc ăn mừng khao... quần lót mới mua Hí hí, sống ở nơi thế này chắc em cũng phát điện luôn ạ ^^