Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Mình thì chỉ đưa con đi học được thôi, từ lúc con chuyển sang trường mới chưa hôm nào đón con được cả, toàn bố đón con
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Hoặc khi mình hưa gì là bé cũng mong chờ lắm các mẹ ạ. Nên khi hứa mn phải xem có làm được không thì mới hứa.
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! nhà mình về muộn hàng xóm đón hộ nhưng nhiều hôm con vãn dặn bố mẹ về sớm và phải cố gắng về sớm đón con, đúng là con vui ra mặt
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Em chảy nước mắt này (( cảm động quá. Đứa nhỏ đáng yêu quá. sau này e sẽ cố đón con sớm
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Em sẽ cố không bao h phải đưa con đi học sớm và đón con muộn
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Đọc bài này xong lần nào cũng khóc. Con mình toàn rơi vào tình trạng này. Thương con quá, mà tính chất công việc, biết phải làm sao giờ. Ôi cuộc sống của tôi.
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Đúng là khó khăn giữa công việc và chăm sóc con, nhưng hãy làm sao để mang lại điều tốt đẹp nhất cho con mà hãy đặt lên hàng đầu
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! mình viết lên đây để chia sẻ với các bạn cảm giác được đưa đón con đi học. Hnay do có việc nên mình không phải đi làm sớm, mình đã đưa 2 con đi ăn sáng, rồi đưa đi học. Cu con còn bảo chiều mẹ đón con về nhé. Cảm giác thật là thích. Cả năm học chắc mình làm điều này được 2 - 3 lần là cùng thôi.
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! mình đi làm đến 5h về, nhà xa, phóng như bay trên đường cũng phải 5 rưỡi mới về đến lớp con hôm nào con cũng cau mặt "sao mẹ đón con muộn thế?" mà chẳng biết làm thế nào hơn nữa
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! ôi,đọc bài của mẹ nó mà mình chảy cả nước mắt khi nghĩ đến con mình
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Đúng là bây giờ, cơm áo gạo tiền nó khiến các mẹ vất vả bon chen mà quên đi những trách nhiệm cơ bản, những điều đơn giản con cái mong muốn mà mình lại không làm được. Ngày xưa, mình cũng rất mong mẹ đến đón mình sớm nhưng nếu mẹ đến muộn 1 chút, mình hiểu là mẹ có lý do chính đáng nên không bao giờ buồn cả. Nhìn thấy mẹ là vui ơi là vui rồi í
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! con nha minh nhiều hôm mẹ đón còn bẩo mẹ đi chợ đi con chơi thêm tí nữa ý hiiiiiiiiii
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Em chưa có con mà đọc bài của mn còn cảm động quá...................
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Đúng là bà mẹ trong bài báo vô tâm quá mức. Đọc xong mà tự dưng hai hàng nc mắt mình tuôn chảy. Mình chẳng bao giờ để con là người đến sớm nhất lớp,và con là người về muộn nhất lớp. Dù có bận thì cũng nhờ người đón con sớm,Vì cái cảm giác bơ vơ,lo lắng ko ai đón sẽ đến vs con khi các bạn về hết.
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! nhiều lúc cũng khó mẹ nó a, có phải ai cũng đón đựoc con đâu, ko có ông bà, ko có người thân chỉ có 2 vc thì là điều đuơng nhiên ko thể xin mãi về sớm hic hic