Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Đọc bài này bỗng thấy lòng thắt lại, con trai cũng đã từng tha thiết dặn mẹ mỗi sáng, khi mẹ đưa tới lớp rằng: " Chiều mẹ đón con nhé!". Vậy mà vì tính chất công việc, mẹ không thực hiện được mong muốn đó của con, mẹ xin lỗi :"( Tự hứa với bản thân rằng, sẽ sắp xếp công việc để đón con mỗi chiều tan lớp!
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Đọc bài này bỗng thấy lòng thắt lại, con trai cũng đã từng tha thiết dặn mẹ mỗi sáng, khi mẹ đưa tới lớp rằng: " Chiều mẹ đón con nhé!". Vậy mà vì tính chất công việc, mẹ không thực hiện được mong muốn đó của con, mẹ xin lỗi :"( Tự hứa với bản thân rằng, sẽ sắp xếp công việc để đón con mỗi chiều tan lớp!
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! đúng đấy,mình từng có tâm trạng vậy...................... bé yêu trong topic này như ngươiif lớn ý.............
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Các con luôn mong chờ mẹ mà. Có 1 thời gian mình bận không đón con sớm được, hôm nào con cũng phải đi học sớm nhất lớp rồi lại về muộn gần nhất lớp, cũng thấy thương con lắm nhưng vì hoàn cảnh biết làm sao được.
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! cứ 4 h, mình lên xe đi đón con, đúng là sớm một tí thì con mừng 1 tí, con vui mình cũng vui theo.
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Mình cũng đang ở trường hợp này đây, mình tan sở rất muộn nên hai bé cuả mình đều phải đợi mẹ mòn mỏi luôn, có hôm ba đến đón bé khoe rằng "mẹ ơi, bữa nay ba đón con lúc các bạn còn đang ra về", thương lắm các mẹ a. Th
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Thương con lắm, nhưng mẹ chỉ bt bù cho con vào ngày t7 mẹ về sớm.
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! đọc xong bài này 2 hàng nước mắt chảy ra, thấy tim thắt lại, con mình cũng đã từng là người về muọn nhất lớp, lúc nhìn thấy mẹ con òa khóc do tủi thân, cũng cố gắng về sớm đón con lắm nhưng công việc công sở khắt khe, chỉ đón con sớm đc chiều thứ 7, nên cả 2vc đều cố gắng thực hiện những gì đã hứa với con
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! thương con quá, bé nào cũng thế, thích mẹ đón sớm để em còn ra sân trường chơi cầu trượt, bệp bênh,...
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! CÁc mẹ ơi mình mới cho bé nhà mình đi trẻ, thương lắm, nhìn mặt con ngơ ngác, tìm kiếm mẹ, đến chiều mẹ đi đón về thì chạy ào ra ôm mẹ khóc nức nở, ôi, ước gì mẹ có thể ở bên con cả ngày
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Con mình chẳng bao giờ thấy bảo mẹ đón sớm gì cả, câu này toàn mẹ nói thôi vì con toàn khóc, mẹ nói để dỗ dành vào lớp
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Đọc xong mà thấy thương con quá đi.Hy vọng là mình sẽ không rơi vào tình trạng đấy.Ai cũng muốn về sớm nhưng còn phụ thuộc vào công việc và tính chất công việc nữa các mẹ ạ.
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Con em mới đi nhà trẻ được 5 ngày, đọc bài này mà cứ ứa nước mắt vì nghĩ đến con. May mắn là em vẫn đang ở nhà nên có thể đưa đón con sớm được, sau này đi làm nhất định em cũng sẽ tìm công việc mà có thể về đúng giờ để đón con, em hứa.
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Đọc bài này mà em cảm động rớt nước mắt, sau này em có con em sẽ cố gắng dành thời gian chăm sóc con cái nhiều hơn..
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Hic, năm ngoái con nhà mình lúc nào cũng mong mỏi bố mẹ đón sớm, bố thu xếp về đón con nhưng không sớm được trong khi trường công lập các bạn được ông bà bố mẹ đón rất sớm, mẹ thì đi làm xa thỉnh thoảng mới đón được con sớm, nhiều hôm bố mẹ ko thu xếp được nên đón con muộn, nhìn con mếu máo tủi thân sót hết cả ruột. May mà năm nay nhờ được ông nội đón các con sớm nên bố mẹ cũng yên tâm hơn rất nhiều, mình đã trải qua tâm trạng này nên hiểu, có ai không muốn đón con sớm đâu nhưng nhiều khi vì công việc không thu xếp nổi thôi, may mà cuối cùng nhà mình cũng thu xếp được nhờ ông bà giúp
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Đọc xong bài viết này bỗng mh nhận ra 1 điều hãy quan tâm và để ý từ những điều nhỏ nhất,đôi khi đơn giản thôi nhưng nó lại thay đổi nhiều việc lớn.
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! Có lần vì mải làm việc quá quên cả giờ đón con, tội thằng bé cứ tha thẩn chơi với bác bảo vệ trường đến hơn 6h tối mới được về nhà. Từ đó mình luôn để điện thoại báo giờ đón con, không thì phải nhờ người đón hộ.
Ðề: Đón con sớm mẹ nhé: Điều tưởng chừng đơn giản! hic e cũng giống như mẹ nó ạ, con cứ ngơ ngác tìm mẹ là lại thấy thắt ruột