cho tôi 1 xin vé đi tuổi thơ......

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ Của Susu, 10/1/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Của Susu

    Mẹ Của Susu Thành viên mới

    Tham gia:
    9/1/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ.... để tôi được trở lại ngày xưa gặp ông gặp bà, chơi nhũng trò chơi ô ăn quan, bắn bi trốn tìm
    cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ để tôi được trở về với ngày tết xưa ấy, trở về thời còn ngây ngô, thời còn rong chơi với những món đồ hàng......


    nếu ngày xưa cứ rảnh rỗi là lại được tụ họp chơi nhay dây, chơi chắc, chơi ô ăn quan.... thì bây giờ các con - các cháu - các em cứ rảnh là online tìm đến những game bạo lực đến những trò chát chít, đến những ẩu đả, đua xe....
    có phải thời gian thì cứ dần trôi ,xã hội thay đổi con người cũng thay đổi
    khi mà công nghệ thông tin cứ đang dần lên ngôi, các nhà mạng bùng nổ,cuộc sống bây giờ cũng bon chen hơn ngày xưa, nhanh thì giàu còn chậm thì nghèo, cuộc sống xô bồ tính cách con ngừoi cũng không thật với nhau, làm gì cũng có mục đích lợi nhuận, nhìn cảnh hôi bia, nhìn những clip những cô bảo mẫu hành hạ những đứa con thơ thật xót xa, họ chỉ làm để có tiền vứt bỏ lương tâm của một thầy cô giáo,bác sĩ thì vứt bỏ lương tâm thầy thuốc để mưu cầu vụ lợi đâu còn lương y như từ mẫu,cuộc sống cứ mất dần đi tình thương vốn có của con ngừoi với con người.
    ngày xưa tết hào hứng là thế , chỉ mong được đến tết để được gói bánh trưng và ngồi canh nồi bánh trưng cùng ông bà, chỉ thế thôi cũng đủ hạnh phúc rồi
    tết bây giờ thì nhà nhà bận việc ngừoi người bận viêc, chẳng ai còn quan tâm chăm chút tới tết ta nữa, bánh trưng gà đồ ăn nhanh cũng sẵn chỉ cần bỏ tiền ra mua về thế là cũng đủ mâm ngũ quả.........
    ôi cuộc sống mọi ngừoi cứ dần bị cuốn theo lối sống Nhanh mà không vững, tình cảm con ngừoi cũng nhạt theo từ đấy, tuổi thơ của các bé bây giờ luôn được các ba mẹ nâng niu, chứ không còn chơi các trò chơi dân gian như ngày xưa nữa............
    Liệu chúng những trò chơi dân gian tôi - bạn đã từng chơi liệu có dần mất đi
    Thời gian thì không thể quay trở lại được, tuổi thơ cũng thế- đã qua thì không thể quay trở về được chỉ mong sao các cha mẹ hay cho các con 1 tuổi thơ đẹp với những trò chơi bổ ích , cùng với tình thương của gia đình để chúng ta luôn mong được trở về với cái tuổi thơ nhí nhảnh ngô nghê không lo nghĩ gì

    Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ.......
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Của Susu
    Đang tải...


  2. bokuan

    bokuan A light Future

    Tham gia:
    4/12/2013
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: cho tôi 1 xin vé đi tuổi thơ......

    nếu có cho em ké 1 vé chị nhé, nhớ lắm tuổi thơ
     
    Mẹ Của Susu thích bài này.
  3. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: cho tôi 1 xin vé đi tuổi thơ......

    chủ topic làm mình nhớ lại nhiều kỷ niệm quá!>>>>>>>>>>>>>>
     
    Mẹ Của Susu thích bài này.
  4. Mẹ Của Susu

    Mẹ Của Susu Thành viên mới

    Tham gia:
    9/1/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: cho tôi 1 xin vé đi tuổi thơ......

    không có gì , nếu mình có vé mình sẽ cho tất cả mọi ngừoi đi ké :)
     
  5. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,324
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: cho tôi 1 xin vé đi tuổi thơ......

    Chủ nhật vừa rồi đi từ thiện trên khoen ol lai châu, khi vào bản được chơi nhảy dây cới các bé ở đó thật tuyệt!
     
    Mẹ Của Susu thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này