Mình vì điều kiện cuộc sống bắt buộc mà phải tiếp tục công việc học hành,để lại hai đứa con lại cho ôg bà và anh xã,quả là cực kì khó khăn cho những người ở nhà,từ việc chăm sóc sinh hoạt của các cháu đến việc học hành.may mắn là việc học bà nội cũng dạy dỗ được,nhưng vì nhà nhiều việc nên việc chăm sóc hàng ngày nếu không giục giã các thì các nhóc nhà mình cũng không được tự giác cho lắm mà người lớn nhiều việc đôi khi lại quên bẵng đi.thôi thì trẻ con thi thoảng bẩn tí cũng không sao,nhưng mình lo lắng là con gái lớn nhà mình đang ở tuổi sắp dậy thì có nhiều điều đáng nhẽ mình phải ở bên hướng dẫn cho cháu nhưng xa xôi thế này cùng với công việc học hành bận rộn đôi khi mình cứ có tư tưởng phó thác những đứa con cho người ở nhà...Hôm nay anh xã gọi điện trách móc là khi ở nhà em không bảo ban con cẩn thận nên con không c,ó ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân,nói thật là mình có bảo ban con rồi nhưng trẻ con tuổi này mải chơi làm sao nhớ được hết vào đầu những gì người lớn dạy.hàng ngày mình vẫn gọi cho con bằng skybe nhưng những gì nói trên điện thoại không thể diễn tả được hết những điều mà ở gần nhau mẹ con nói truyện.Anh xã trách móc mình, mình cũng phải chịu thôi,nhưng buồn quá không biết phải làm sao bây giờ?xin mọi người cho mình một lời góp ý!!!!
Ðề: Mẹ đi học xa nhà phải làm sao để vẫn dạy con từ xa được? Mn nên tìm những sách,bài báo nói về tâm lí tuổi dậy thì,sách báo viết về giáo dục giới tính cho con đọc. Thường xuyên tâm sự với con hơn,tìm hiểu tâm tư tình cảm của con hằng ngày để biết,động viên và hướng cho con.
Ðề: Mẹ đi học xa nhà phải làm sao để vẫn dạy con từ xa được? Có thể chat qua internet với con.bố có thể là cầu nối giữa hai mẹ con