Ðề: Bản tin 5 phút của con Mẹ cháu đang chạy chương trình KM cuối năm: Khách mua bột giặt Nhật hương hoa túi 3,8kg sẽ tặng 1 chai nước rửa bát đậm đặc 400ml trị giá 35.000 đồng. Các mẹ qua ngó nghiêng và ủng hộ mẹ con cháu nhé
Ðề: Bản tin 5 phút của con cái này dùng có tốt k mẹ ? So vs mấy loại hay dùng mà có trên thị trường thì sao ?
Ðề: Bản tin 5 phút của con Ôi, quên...Các mẹ hỏi bột giặt với nước rửa bát thì sang top kia giúp em nhé không em lại bị nhắc nhở ạ.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Con em đi học từ lúc 18 tháng, ở lớp thì sợ cô nghe lời cô lắm về nhà thì mẹ mắng chẳng sợ đâu.Nói mách cô giáo mới sợ chứ
Ðề: Bản tin 5 phút của con bố mẹ nên nói chuyện với con nhiều hơn, chia sẻ để biết và để hướng con tốt hơn
Ðề: Bản tin 5 phút của con CHIẾN TRANH... 2 mẹ con đang chơi trò chiến tranh với nhau. 2 ngày rồi, mẹ giỏi thật. Chiến tranh nghĩa là sẽ không có màn ôm hôn, không có màn bế bổng NÀNG lên quay tít mù rồi cười giòn tan, không chụm đầu vào nhau bà tám những câu chuyện loằng ngoằng của bọn học sinh cấp 1 như con... Chiến tranh là hàng ngày, Nàng xuống xe chào mẹ vào lớp. Mẹ chào lại con mà không cười. Chiều đón con vẫn vẻ mặt ấy, suốt buổi tối nấu cơm, ăn cơm, kèm con học và chúc nhau ngủ ngon rồi đi ngủ. Trao đổi nhưng mặt luôn ở dạng 1 icon. Cách đây 2 ngày, mẹ lên cơn đau nửa đầu. Cáu giận vô cớ, quát cả con lớn lẫn con bé, chui vào phòng kín nằm như chết. Giữa những cơn đau của mẹ, Nàng của mẹ tay cầm thuốc, tay cầm nước "Mẹ ơi, mẹ uống thuốc đi" nhưng khoảng cách đứng thì cả 1 với tay. Vài phút lại thấy lay lay "Mẹ ơi, mẹ đỡ đau đầu chưa". Mẹ nhào ra ôm con giả vờ cắn vào người con. Nàng hoảng hốt vùng chạy. Mẹ biết là mình đã đùa thái quá... vì 2 ngày trước nữa 2 mẹ con đã xem phim: 28 WEEKS LATER. Những cơn đau đầu vẫn chưa dứt, còn NÀNG thì vẫn kiểu như đề phòng mẹ. Điều gì khiến một đứa con gái dính mẹ như sam lại có phản ứng như thế. Mình đâm ra tủi thân... Mẹ vẫn đang dạy con rằng hãy yêu chính bản thân con trước. Thế mà khi con có phản xạ tự bảo vệ con như vậy, mẹ lại thấy đau lòng. Nên, trong quá trình nuôi dạy và định hình tính cách (nhân cách) của con, những tình tiết cuộc sống như thế này khiến mẹ rối rắm, hoang mang nên giờ mẹ sẽ dỗi con, tạm thời 2 mẹ con cứ chiến tranh như vậy đã nhé, cho đến khi nào mẹ nghĩ thông. Mẹ phải suy nghĩ nhanh thôi !
Ðề: Bản tin 5 phút của con MẸ CHÁU CÓ LỜI XIN LỖI Ạ... Mẹ cháu gửi lời xin lỗi đến các mẹ, các bạn ủng hộ mẹmaicong thanh lý hơn 50 lít nước mắm Quảng Bình mà chưa lấy được mắm vì hiện giờ mẹ cháu đã hết mắm rồi ạ :sad::sad::sad:Hu hu... Cái top Thanh lý mắm Quảng Bình của mẹ cháu bị dập trong vòng 2 nốt nhạc nên mẹ cháu viết vào đây hi vọng các mẹ đọc thấy, vì còn không kịp giữ nick của mn để mà pm xin lỗi được ạ. 50 lít mắm được 3 mẹ đến nhà ủng hộ hết luôn. Một trong 3 mẹ còn hỏi mẹ cháu là: Còn không chị, em muốn lấy thêm nữa. Yêu quá OOO Tại nước mắm ngon mà. Chủ nhật này mẹ cháu lại trở vào Quảng Bình, sẽ qua xem nhà Mệ còn trữ không, thì ôm thêm ra để các mẹ ăn từ Tết đến hè nhé. Tết xong là hết mắm ngon, muốn mua lại phải chờ đến tháng tháng 7 tháng 8 lại có mùa mắm mới vì mùa đông không ai đi ủ mắm cả, hỏng hết "chượp" (là cái hỗn hợp cá trộn với muối ý). Bà con mình làm mắm cứ phải được nắng giòn, mắm mới trong vắt như cánh gián, màu vàng rơm còn không bị thối hết. Chắc nhiều người bảo, cần gì tôi vẫn mua được mắm ngon đấy, đúng rồi vẫn sẽ có mắm nhưng là mắm làm công nghiệp đấy. Ai cũng hỏi: Sao chị đi làm ăn xa thế? :neutral: Vì mưu sinh, vì con cái thôi ạ. Mẹ cháu đi xa mới biết dân bà con mình khổ quá. Cách Thành phố Đồng Hới 40 cây số là đã khác rồi. Hè năm nay, chuốt xong mấy đại lý bia hơi Hà Nội trong ấy, mẹmaicong sẽ ôm hết nông sản, hải sản của bà con trong ấy tống hết lên xe lạnh vẫn dùng để chở bia chở ngược ra Hà Nội. Các mẹ sẽ ủng hộ nhé. Kể câu chuyện của mẹ cháu để cả nhà cùng vui a: Mẹ cháu đi cồn mua chim rừng với vịt trời cho Nhà hàng. Ra cồn thì đủ thứ hoa quả mang từ nông trường ra. Có Mệ già ngồi bán 1 rổ khế ngọt nhìn ngon quá, mẹ cháu định mua hết mang về cho nhân viên ăn. Chông rút tờ 200k bảo: Mệ bán cho con chỗ khế này, con mua hết chỗ tiền này luôn. Mệ già tần ngần cầm tiền rồi lại nhìn rổ khế, mình tưởng mệ không bán, ai ngờ nghe mệ nói: Chỗ khế này của mệ chỉ 100 thôi, chú đưa 200 thế này...Thôi mệ đưa chú luôn cả cái rổ này hè. Nói xong, Mệ bê nguyên rổ khế bỏ vào xe cho anh chồng. Hỏi sao mà mẹ cháu yêu con người Quảng Bình đến thế !!!
Ðề: Bản tin 5 phút của con đáng yêu quá đi mất, ngày nào cũng được nghe chuyện ở trường với giọng kể của các bé thì có chuyện buồn cũng tiêu tan hết ngay, như thuốc tiên vậy, nhiều lúc ước j con cứ mãi bé như vậy...
Ðề: Bản tin 5 phút của con MẸ HẾT BỊ VIRÚT RỒI...(HẾT CHIẾN TRANH) Cuối cùng, mẹ quyết định giữ quan điểm cứ để con yêu thương chính bản thân con trước. Khi đứng trước sự lựa chọn mang tính quyết liệt chỉ cần con chọn trách nhiệm về mình. Con tưởng tượng mẹ là "xác sống" như trong phim nên con né tránh mẹ. Nhưng con vẫn chăm sóc và quan tâm đến mẹ, chỉ là con đang đề phòng cho bản thân thôi. Tại mẹ nhạy cảm quá. - Mẹ hết đau đầu chưa ạ? + Mẹ hết đau đầu rồi. - Mẹ còn thấy nóng không? + Mẹ mát rồi con ạ. - Nhưng mẹ vẫn phải uống nước cam mới hết virút được, + Chị ơi, tôi tiêm phòng chích ngừa rồi, hết virút rồi, chị sờ chán tôi mà xem... - Ờ há, mát thật. Hôm trước, con nghĩ mẹ sắp cắn con... Chị cứ chờ đấy. Cuối tuần, tôi cho chị xem tiếp phim MẸ MA
Ðề: Bản tin 5 phút của con Hôm nay chủ nhật, lấy xe đạp chở con đi chơi quanh làng, uống cafe, xem cá và tâm sự với con. Thấy đời này chỉ cần có con thôi...
Ðề: Bản tin 5 phút của con Bọn trẻ giờ láu cá thật. Hôm qua, nhất định không cho mẹ đọc Nhật ký với lý do Nhật ký là riêng tư, là bí mật. Thế là, lại phải đổi nhãn quyển vở "Nhật ký" thành "Chuyện của Mai" (Nghe như Chuyện của Pao ý)
Ðề: Bản tin 5 phút của con CON GÁI SẼ ẢNH HƯỞNG NHIỀU TỪ MẸ (Test nhé) - Mẹ con ta yêu thích ca sỹ Tùng Dương - Mẹ con ta rất hay làm "gì đấy" cùng nhau - Mẹ con ta cùng khóc khi nghe bài hát này. Bật lên cùng nghe nhé cả nhà. Xúc động quá. Vote cho Trần Tiến, vote cho Tùng Dương https://www.youtube.com/watch?v=oi3gYAttOuM MẸ TÔI Nhạc sỹ: Trần Tiến Ca sỹ: Tùng Dương Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa Ngày xưa cha ngồi uống r***, mẹ ngồi đan áo. Ngoài hiên, mùa đông cây bàng lá đổ Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em em làm thơ Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm ơi mẹ tôi Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng. Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành. ĐK: Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăm ngàn sao rơi Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em em làm thơ Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm ơi mẹ tôi Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ buồn xa vắng. Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành. Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ ngồi trông áng mây vàng Mẹ ơi hãy dắt con theo ối a để con mãi mãi bên mẹ. Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ tôi về đâu? Ngàn năm mây trắng bay theo ối a mẹ ơi mẹ về đâu?
Ðề: Bản tin 5 phút của con cách của mẹ này rất hay Như vậy cũng kéo lại khoảng cách của 2 mẹ con, sẽ giúp con biết chia sẻ, và nhận đc sự giúp đỡ kịp thời like
Ðề: Bản tin 5 phút của con Cuối tuần của 2 mẹ con đáng yêu quá. À mà theo tớ thì có lẽ nên điều chỉnh chút xíu vụ "đời này chỉ cần có con thôi" tí nhỉ, vì con chúng ta rồi cũng sẽ lớn, sẽ tự lập, và nói gì thì nói, chúng ta vẫn phải sống cuộc đời của chính mình. Yêu chúng thật, nhưng ko thể đặt tất cả cuộc sống của chúng ta vào "bọn chúng" được, mất cân bằng đấy Tớ nói vậy thôi, chứ tớ đoán đó là cách thể hiện tình yêu của mẹ nó dành cho con. Tớ ngưỡng mộ mẹ nó vì sự đầu tư công sức cho con đấy
Ðề: Bản tin 5 phút của con Hay quá, mình phải áp dụng ngay mới được, không thể để giảm uy trước con được. Cảm ơn memaicong rất nhiều