Đi học Lớp 1 được 2 tháng, mẹ phát hiện ra địa vị và quyền uy của mẹ đã bị NÀNG thay thế bằng cô giáo. Có nhiều chuyện ở lớp, Nàng giấu biệt không hề hé răng cho mẹ hay vì NÀNG thấy không cần thiết. Chết thật! Thế là phải áp dụng ngay một biện pháp: yêu cầu mỗi ngày đi học về phải thông báo cho mẹ những chuyện trên lớp, mẹ gọi đây là "Bản tin 5 phút". Bản tin này NÀNG có thể thực hiện bất cứ lúc nào: lúc mẹ đón, lúc mẹ nấu cơm... Mục đích là để NÀNG rèn luyện khả năng biểu đạt, khả năng giao tiếp và quan trọng hơn là Âm mưu của mẹ muốn NÀNG có thói quen giao lưu cùng bố mẹ, cho thấy quan hệ mật thiết của NÀNG với BA MẸ. Như thế, chỉ cần NÀNG gặp khó khăn thì sẽ kịp thời nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo của BA MẸ. Bản tin có 2 phần: - 1 là tình hình học tập của NÀNG ở trên lớp. Bởi lẽ học tập là vấn đề quan trọng hàng đầu của NÀNG lúc này và mẹ luôn quan tâm đến việc học của NÀNG đấy nhé. - 2 là những chuyện rất đáng để kể cho mẹ nghe: tất tần tật những câu chuyện khiến NÀNG buồn cười, vui mừng hay tức giận. Vậy là, hằng ngày mẹ nghiêm túc hỏi NÀNG, nghiêm túc lắng nghe những câu chuyện đầy hứng thú của NÀNG. Từ lúc nấu cơm đến lúc ăn cơm, đến tận lúc thu dọn bát đĩa. Câu chuyện của NÀNG mỗi ngày như nhiều hơn. Thỉnh thoảng, mẹ lại "hướng dẫn" câu chuyện theo ý của mẹ tí ti . Đấy là mẹ đang giao lưu bình đẳng với NÀNG mà. NÀNG vui vẻ nghe theo chỉ dẫn của mẹ, tình nguyện buổi sau đến lớp giải quyết vấn đề theo kinh nghiệm của mẹ đã hướng dẫn. Kết quả là, Bản tin 5 phút giúp mẹ lấy lại chút "thế lực" tưởng như đã mất. Bây giờ, ít khi nghe NÀNG nói cô giáo con bảo thế này, cô giáo con bảo thế kia, he he...
Ðề: Bản tin 5 phút của con Nhà các mẹ có áp dụng vụ "điểm tin nhanh trong ngày" như trên đây giống mẹ con nhà mình không, nhập vai người bạn đồng hành cùng con: người bạn to lớn và vĩ đại nhất của con.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Cách mẹ nó làm khá hay đấy một sự quan tâm rất chu đáo giúp nắm bắt được tình hình của con ở trên trường lớp, vừa là cách để dạy cho con biết cách tóm tắt mọi việc xảy ra trong ngày của con như thế nào. Rất hay, em ủng hộ mẹ nó!
Ðề: Bản tin 5 phút của con Cứ như thế mình đã tiếp cận con như 1 người bạn cùng trang lứa, hào hứng với câu chuyện của con rồi khéo léo gợi mở và dẫn dắt con theo hướng giải quyết của mình, con vui vẻ làm theo ý muốn của mẹ mà không hề cảm thấy bị bắt buộc
Ðề: Bản tin 5 phút của con Buồn cười lắm, Bản tin về chuyện linh tinh lang tang của con thì thôi rồi: nào là bị lớp trưởng bắt nạt bực quá rủ nhau oánh luôn lớp trưởng, nào là con trai cầm tay con gái là yêu nhau, nào là lập hội nhóm để chơi với nhau... Ngày nào cũng có tin nóng.
Ðề: Bản tin 5 phút của con mình đón con từ trường thì lúc nào cũng hỏi con có muốn ăn gì không, sau đó mua cho con một món đồ ăn trước khi ăn tối, được cái bé nhà mình thân với mẹ nên không hỏi cũng tự kể hết mọi chuyện trên lớp, có khi còn hỏi xin ý kiến mẹ xem trường hợp này con phải lám thế nào nữa ấy
Ðề: Bản tin 5 phút của con hihi đúng là bố mẹ nên nói chuyện với con nhiều hơn, chia sẻ để biết và để hướng con tốt hơn
Ðề: Bản tin 5 phút của con Câu chuyện của con dần dần được con thuật lại có mở đầu có diễn biến và 2 mẹ con cùng kết. Rất tốt cho con làm văn nữa cơ. Nói chung là rất tốt mn nhỉ
Ðề: Bản tin 5 phút của con Quan trọng hơn là khi tạo thói quen với việc điểm tin thế này con sẽ chịu chia sẻ những bí mật của con với ba mẹ. Nhiều mẹ than phiền con về nhà là 1 thế giới khác rất tiết kiệm lời thế mà lúc ở trường hoặc đi với bạn bè thì "chém gió" kinh hồn luôn, thế thì nhanh chóng tìm cách giao lưu với con, bắt đầu từ bản tin 5 phút thế này thôi ạ.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Bản tin con làm Kế hoạch nhỏ: - Mẹ ơi, sáng nay giờ chào cờ con được cô hiệu trưởng đọc tên - (Giật mình) Chết, Cô đọc như thế nào? - Cô bảo: Cô tuyên dương em NNM, lớp 1A3 làm tốt kế hoạch nhỏ - Thế là cô khen con trước toàn trường đấy. - Vâng, sau đó vào lớp con còn được cả lớp vỗ tay chúc mừng. Ối giời, cái tin này làm con mụ mẹ là mình đây sung sướng vô cùng vì suốt 2 tháng 2 mẹ con cần cù nhắc nhau không vứt giấy báo, tờ rơi bừa bãi mà gom hết vào 1 cái thùng để chờ ngày con phải nộp Kế hoạch nhỏ thì mẹ chỉ cần chở cái thùng đó đến lớp cho con nộp là được.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Lại còn rộn hết cả ràng lên nữa chứ. Hàng xóm bảo mẹ con nhà này vui như Tết ý nhỉ
Ðề: Bản tin 5 phút của con rất hay mẹ nó ạ. con nhà mình đang học mẫu giáo mình sẽ áp dụng theo cách này hàng ngày mới được.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Cho nên nhiều cha mẹ than phiền con nghe lời cô hơn bố mẹ. Đừng đổ lỗi cho con mà xem mình đã thực sự hiểu con và gần con chưa ạ. Đi học mà sợ cô, sợ lớp trưởng, sợ bạn bắt nạt cộng thêm áp lực linh tinh nữa thì đầu óc đâu mà học với hành cơ chứ.
Ðề: Bản tin 5 phút của con Mình nhớ đã đọc ở đâu đó người cha dặn con gái rằng: "Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt với con trừ cha mẹ". Nước mắt chảy xuôi, cha mẹ đến lúc đầu bạc vẫn còn lo cho con, thấy con đã lớn mà chưa khôn, hic.