Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, trời, trai hay gái la do tinh trùng mà ><!, sao lại tính tập gi được nhỉ.....ý kiến riêng mình nhé
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, mn nói mà em thấy hơi run, nảy quá, nhà e cũng khắc tuổi tứ hành xung và đầu là gái dự định 10 năm nữa mới đẻ đứa nữa và mong thằng cu nhưng nghe vậy có khi e đẻ 1 đứa thôi mn ạ
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, em hỏi gà 1 câu nhé! có khi nào mà do chị em mình ko? vì nhiều ông với vợ đẻ ra toàn con gái, thế mà với con khác lại ra thằng cu đấy.
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, em vẫn nghĩ zai hay gái là do đàn ông, em cũng lo lắm ý Giai nhà em là trưởng họ sau này, là đít nhôm của cả họ đấy akj
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, Người ta nói rằng sinh trai hay gái cũng có thể tùy thuộc vào bên gia đình chồng nữa đó Nếu mẹ chồng đẻ con trai ra trước thì chắc chắn khi về làm dâu thì bạn sẽ sinh con trai trước Mẹ chồng của mình sinh các anh trai trước rồi mới có thêm chị gái vì thế cho nên bây giờ mình có tới hai đứa con trai nè!
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, mình thấy câu này của mẹ nó ko chuẩn lắm. đầy nhà đơn giản như nhà mình đây, anh trai cả thế mà đẻ ra vẫn con gái mà
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, chủ topic ơi mình có đọc cái này( sinh con trai ,gái theo ý muốn)chủ topic xem tham khảo thêm. http://meonuoicon.com/cuc-hay-cach-...lamme&utm_campaign=cach-sinh-con-trai-con-gai mình thấy có bạn đi soi trứng,....rồi uống thuốc bắc.....
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, Ủi nghe các mẹ nói mà e lo càng thêm lo. E tập một công chúa rùi, vừa rùi lại chẳng tính toán gì bị nhỡ vào trong, thế là giờ đang lo sốt vó đây ạ huhu. Nhà e chồng con một , bố chồng là trưởng khổ thế ạ,
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, Lo làm gì mẹ nó, mặc dù vẫn biết là muốn như vậy, nhưng trời cho con nào thì được con í mà, mẹ nó cứ thoải mái tinh thần đi. Mà "nhỡ" cũng hay ku lắm đấy, tớ biết toàn người "nhỡ" toàn ra ku thoai..
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, hì hì mình thì mỉnh thấy chuẩn ở gia đình mình đấy. Mẹ mình sinh ra chị hai rồi tới mình và hai đứa em trai sau. Em dâu mình hai lần mang thai đều đẻ ra con gái nè. Mà em dâu đẻ ra hai cô con gái cũng tốt, giờ sinh con trai ra cứ lo nom nóp vì sợ con mê r*** mê bia hị hị
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, ai da, nhà tớ cũng trưởng, đag lo ngay ngáy đây, nan giải quá
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, k phải đâu ạ. mẹ e và mẹ chồng đều có con zai rồi mới con gái, có e thì gái tòi ra trc, e bị sảy 1 bé (k biết giới tính - hay là zai nhỉ? hic)
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, công nhận, m cũng quen mấy ng toàn "nhỡ" mà toàn ku, khéo m tính lại k ra, mà k tính cũng k ra í, hic
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, mình thấy con cái là do trời cho, mẹ nó phải bình tĩnh mà mấy việc này đừng tin vào bói toán gì cả ko tốt đâu
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, mà mẹ nó giống tớ quá, nhà tớ cũng giai trưởng đây, áp lực lắm. Tớ đang hồi hộp đợi kết quả đây...
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, Nhà mẹ nó giống nhà em quá, cứ lần nào hết kinh xong cho vào 1 hôm, tháng sau chưa có là lo ngay ngáy, hic, vì chưa có sự chuẩn bị dưng mà muốn thật 1 ngày, chứ nhà e vẫn phải kế hoạch, huhu
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, sao mẹ nó để lâu thế, 10 năm nữa cơ ah/
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, Hic, em cứ tưởng là do các ông ấy nhỉ? nên cứ bảo ông xã là trai hay gái là do anh ko phải do em, hihi.
Ðề: Các mẹ chia sẻ kinh nghiệm tính tập 2 là con trai giúp em với, Thanks mẹ nó nhé, em sẽ ngâm cứu ạ, dạo này bảo nghiên cứu mà cứ lu bù bận nên chưa có thời gian, nhà em cũng dự định mấy tháng nữa là bắt đầu rùi, ko biết thế nào đây.lo quá.