ôi chuyện ông xã đi công tác hết ngày này đến ngày khác , ôi em chán vì chưa được cảm nhận cực ... v v những chuyện này chuyện kia mời các mẹ hãy vào đây cùng than thở cũng như những lúc mình buồn cần ai đó ngồi bên cạnh, nghe mình nói hoặc có ai đó mượn bờ vai để mình dựa tạm mình khóc . Hãy thở than đi nào các mẹ . ai đó cần tâm sự cần mình cùng nghe với các mẹ . yahoo xedoiconmua_anhditimem:-k:-k
Ðề: Nơi các mẹ than thở quăng nick Yahoo nhằm mục đích gì đây? Box này có top cho các mẹ than thở kia sao ko vào đó mà thở than?!
Ðề: Nơi các mẹ than thở ới ời các mẹ nhà mềnh ai cũng ấm êm không thấy than thở gì thớt của mình ế ẩm roài
Ðề: Nơi các mẹ than thở Nhà e thì 2năm 2nhóc. Chồg thì chẳng để ý gì việc nhà và con cái, k độg đến việc gì lại còn cáu gắt nữa. Chán lắm lắm rồi. Suốt ngày cái suy nghĩ đàn bà fải thế này thế nọ...
Ðề: Nơi các mẹ than thở mẹ cháu cứ than thở đi không công khai thì nói như sưng tội với cha ý . mình có để ya hú đấy mình luôn sẵn sàng nghe và chia sẻ cùng mẹ nó
Ðề: Nơi các mẹ than thở thông cảm cho mẹ . Vì mẹ không biết chú ý đến mình lên mới vậy đàn ông lâu ngày thành quen đấy mẹ cháu lên chỉnh sửa dần dần không được o ép quá vì từ khi cưới đến bg bao năm để biến xã của mẹ chau như vậy thì cũng cần bằng ấy năm để xa của mẹ cháu hiểu và chia sẻ cv chăm luôi dạy con và việc gia đình cùng mẹ chau .