Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi hoa_thực phẩm chức năng, 14/2/2014.

  1. hoa_thực phẩm chức năng

    hoa_thực phẩm chức năng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    123
    BẠN MUỐN ĐƯỢC GÌ TRONG CUỘC ĐỜI MÌNH


    Nghe có vẻ quen nhỉ? Nhưng hãy xem câu chuyện có gì thú vị?

    Có một chàng trai trẻ xin thỉnh giáo Napoleon Hill về bí mật thành công của người giầu là gì, Hill không trả lời ngay cậu ta, mà trước hết hỏi lại:

    - Chàng trai trẻ, xin cậu nói cho tôi biết, bạn muốn được gì trong cuộc sống này?

    - Xin lỗi, ý của ngài là…? – Chàng trai trẻ hỏi lại.

    - Bạn muốn được gì trong cuộc đời của mình? – Ngài Hill lại lập lại một lần nữa.

    - Vâng… Tôi muốn được…vui vẻ, khỏe mạnh và… đương nhiên là giầu có. – Chàng trai trẻ trả lời.

    - Không phải mỗi người đều như nhau sao?

    - Vâng, đó cũng là nguyên nhân vì sao rất ít người được vui vẻ, khỏe mạnh và giầu có.

    - Nòi thế nghĩa là gì?

    - Nếu anh bạn không biết tìm gì trong cuộc đời của mình, thì sao anh bạn tìm được nó?

    - Thưa ngài, không phải là vừa rồi tôi đã nói sao? Tôi muốn có được sự vui vẻ, khỏe mạnh và giầu có. – Chàng thanh niên kiên trì nói.

    - Thế nhưng những từ ngữ đó mơ hồ, hàm hồ không rõ, không có ý nghĩa gì đặt biệt, nó rốt cuộc là ý gì?

    - Xin lỗi, thế nhưng tôi không rõ ý của ngài. – Chàng thanh niên vội vàng nói.

    - Thôi được, để ta nói càng xác thực hơn một chút, xét đến cùng đây là mục đích của bạn đến đây. Bạn muốn thế nào mới cảm thấy giầu có; bạn cấn phải kiếm được bao nhiêu tiền mới thấy đầy đủ?

    - Vâng… Để tôi nghĩ xem. - Cuối cùng chàng thanh niên đã hiểu ý của ngài Hill, cậu ta nghĩ một hồi rồi nói:

    - Tôi muốn số tiền lương kiếm được phải gấp hơn hai lần hiện giờ, mới cảm thấy đầy đủ.

    - Được! Đây là điểm khởi đầu. Còn gì nữa? – Ngài Hill hỏi.

    - Tôi muốn có một gian nhà, không có gánh nặng phải vay mượn, còn phải có một chiếc xe hợi…

    - Gian nhà loại nào, chiếc xe hợi loại gì? – Hill cắt ngang lời nói của cậu ta.

    - Tôi không biết. – Chàng thanh niên trả lời. - Điều đó không quan trọng.

    - Đúng thế không? – Ngài Hill nói. - Nếu thế, đó là một căn nhà ở khu vực bẩn thỉu hỗn loạn trong phố cũng có thể tiếp nhận sao?

    - Không! Đương nhiên là không! – Chàng thanh niên nói.

    - Thế cần loại nhà nào mới được? – Ngài Hill hỏi lại.

    - Tôi muốn một căn nhà có 3 gian, ở phía bắc thành phố.

    - Tốt! Bây giờ anh bạn ngày một càng rõ hơn rồi đó. – Ngài Hill hỏi lại. – Bạn cho rằng kiếm được số tiền lương nhiều hơn hai lần hiện nay, có thể gánh vác trang trải mọi khoản của căn nhà đó sao?

    - Không thể. – Chàng thanh niên đã cười nói. – Tôi phải kiếm được số tiền nhiều gấp 5 lần hiện giờ, mới có thể gánh vác được căn nhà đó.

    - Nói như vậy, vừa rồi vì sao anh bạn nói chỉ cần kiếm được số tiền nhiều hơn gấp hai lần, là bạn đã cảm thấy đầy đủ rồi?

    - Tôi… Tôi nghĩ, tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ lưỡng về vấn đề này. – Chàng thanh niên e thẹn thừa nhận.

    - Anh bạn nhìn thấy sự mâu thuẫn rồi chứ? – Ngài Hill nói.

    - Rất nhiều người đều nói họ muốn giầu có, song rất ít người bỏ thời gian ra để suy nghĩ kỹ xem họ rốt cuộc cần gì, và vì sao lại cần. Nếu bạn muốn bắt đầu tạo ra cho cuộc sống của mình nguồn của cải bất tuyệt, thì bạn phải suy nghĩ kỹ càng đối với các vấn đề đó. Đi tìm nhu cầu xác thực của bạn, thậm chí những phần tiểu tiết nhất cũng đều phải nghĩ cho rõ ràng, đó là quá trình vô cùng cần thiết. Chỉ nói tôi cần một chiếc xe hợi, là không đủ. Bạn cần biết rõ là xe gì, nhãn hiệu xe nào, hình thu ra sao mầu sắc thế nào, mới có thể khiến bạn có tiêu điểm cụ thể rõ ràng. Cuối cùng, một mục tiêu rõ ràng vẫn chưa đủ, mà bạn còn cần biết nguyên nhân, và cách làm thế nào để đạt được mục tiêu đó, đều đó mới có thể giúp ích thật sự đối với bạn. Bạn cần phải học cách thông qua mục tiêu xác định rõ ràng để sáng tạo ra tương lai…

    - Làm sao để sáng tạo ra tương lai của mình? Ngài có thể nói cụ thể một chút được không? – Chàng tuổi trẻ đó hiển nhiên chưa nghe rõ vấn đề.

    Ngài Hill nói tiếp:

    - Bạn có thể có được những thứ bạn muốn có, song đều đầu tiên bạn phải biết rõ rốt cuộc bạn muốn gì, và vì sao lại muốn có. Đó chính là xác định sức mạnh của mục tiêu.

    - Xác định mục tiêu. – Chàng thanh niên hầu như đã nghe hiểu đôi chút. – Ngài đã nói, tôi cần có mục tiêu mới có thể sáng tạo ra của cải?

    - Đúng, đúng vậy! Mục tiêu là bộ phận thứ nhất. – Ngài Hill nói, - Bạn cần phải có mục tiêu riêng, chỉ là nói tôi muốn có của cải là chưa đủ, xây dựng một viễn cảnh tương lai, bạn cần phải đặt tiêu điểm ở chỗ bạn muốn có gì, hơn nữa bạn muốn khi nào có nó.

    - Những đều đó làm sao giúp được tôi có được của cải? – Chàng thanh niên hỏi lại.

    - Hãy tưởng tượng một chút, bạn bắt đầu một chặng đường du lịch, song trong óc bạn chưa có điểm cuối, xin hỏi cuối cùng bạn muốn đến đâu? – Ngài Hill hỏi lại.

    Chàng trẻ tuổi cười nói:

    - Điều đó quả khó nói.

    - Đúng thế! Chưa ai biết. Bạn có thể đi đâu vào lúc nào, vì hoàn toàn quyết định ở cảm giác lúc đó của bạn. Song nếu trước khi khởi hành bạn đã có mục đích, như vậy khả năng lớn nhất bạn sẽ đi tới đâu?

    - Đương nhiên chính là điểm mục đích phải đến! – Chàng trẻ tuổi nói.

    - Đúng rồi! Cuộc đời cũng giống như một cuộc hành trình du lịch, nếu bạn biết mình phải đi đến đâu, thì bạn có thể đến đó. Đương nhiên, có mục tiêu mới chỉ là một bộ phận trong quá trình phát triển đi tới mục tiêu xác định mà thôi. Nếu bạn có nhiều đích muốn tới, bạn có thể viết tất cả các mục tiêu đó ra, có như vậy bạn mới kiểm tra luôn luôn kiểm tra được xem mình có đi trên con đường đúng đắn hay không. Điều đó cũng giống như đi siêu thị, nếu bạn không chuẩn bị một bảng thống kê những món đồ cần mua, bạn còn có thể biết được mình muốn mua gì. Thế nhưng sau khi bạn lượn một vòng qua các quầy hàng, bạn có thể bị phân tâm bởi sự thu hút của các mặt hàng được quảng cáo rầm rộ, các họat động xúc tiến bán hàng phong phú hoặc đầy ắp những mặt hàng quý giá vừa đẹp vừa tốt, nên cuối cùng bị quên mất không mua những thứ cần thiết nhất.

    Chàng thanh niên có cảm xúc sâu sắc nói tiếp:

    - Tôi chính là như vây. Mỗi lần đi siêu thị ra, vẫn thường hay quên mua những thứ cần thiết nhất, ngược lại mua một số thứ kỳ quái, thậm chí là những thứ không cần thiết.

    - Bây giờ, nếu bạn có một bản thống kê những thứ cần mua, thì trường hợp này sẽ không còn phát sinh nữa. Vì khi bạn đi dạo trong siêu thị, thỉnh thoảng bạn sẽ liếc nhìn bản thống kê hàng cần mua, để xác định mình cần mua gì.

    - Điều này nghe ra rất giản đơn. – Chàng trẻ tuổi nói.

    - Là rất giản đơn sao! – Ngài Hill cười nói: - Viết mục tiêu ra là phương thức tương đối có hiệu quả, sau đó hằng ngày đều xem, tốt nhất mỗi ngày xem 3 lần, để nó luôn hiện trong óc bạn. Như vậy bạn sẽ mãi mãi xác định tiêu điểm trên những mục tiêu đó, mà phần lớn những việc bạn làm đều có liên quan đến những mục tiêu đó. Giả sử lấy thí dụ, bạn có một mục tiêu là trước khi kết thúc tuần này, phải hoàn thành một bản kế hoạch xí nghiệp, bạn sẽ tập trung phần lớn thời gian vào bản kế hoạch xí nghiệp đó, chứ không phải là xem tivi. Phương thức càng hiểu quả hơn là, bạn cần phải nhớ kỹ mục tiêu trong óc, đem nó ghi sâu vào trong tiềm thức.

    Nhì vẻ mặt cậu thanh niên này chưa hiểu, Hill nói tiếp:

    - Thông thường mục tiêu đều nói như thế? Mọi người biểu đạt ra sao? Hãy lấy thí dụ, hi vọng mới trong năm mới mọi người sẽ nói: “Tôi hi vọng…”, “Tôi muốn…”, “Tôi muốn thử…” cách nói đó là không có tác dụng gì, điều đó cũng có nghĩa là vì sao hi vọng mới trong năm mới của mọi người thường đều không thể đạt được.

    - Cách nói đó có chỗ không đúng sao? – Chàng thanh niên không hiểu hỏi.

    - Nếu có người nói anh ta phải thử cai thuốc lá, bạn nghĩ xem anh ta có thành công không? Tôi xin cá cược với bạn là anh ta không thể thành công. – Ngài Hill nói:

    - Vì rằng, nếu có người quả thành tâm muối cai nghiện thuốc lá thật, thì anh ta phải nói một cách quyết đoán: “Tôi quyết không hút thuốc lá nữa!” Chúng ta biểu đạt mục tiêu cũng với lý lẽ tương tự. Phải dùng “Từ bây giờ cho đến ngày 31 tháng 12 năm nay, tôi phải kiếm được 10 triệu đồng”, để thay thế “tôi muốn…”, “tôi sẽ thử…” hoặc “tôi hy vọng trước cuối năm nay kiếm được 10 triệu đồng”. Khi bạn muốn viết mục tiêu ra, phải mãi mãi nhớ rằng phải dùng từ ngữ khẳng định xác thực để biểu đạt. Khi bạn viết mục tiêu bằng những từ ngữ đó, chính là bạn đã đạt được một nửa rồi. Sự thật bạn đã biến chúng trở thành cuộc sống chân thực của bạn. Chỉ cần viết chúng lên giấy, mỗi ngày đọc 3 lần (buổi sáng, buổi trưa, buổi tối) là bạn đã bắt đầu tiến lên về phía mục tiêu.

    Không đợi đến lúc chàng thanh niên mở miệng nói, Hill tiếp tục:

    - Thế nhưng cũng còn một bước ngòai hạn định, có thể khiến bạn càng thuận lợi hơn trong quá trình bạn đạt tới mục tiêu, chính là nguyên nhân bạn phải chỉ ra một cách xác thực là vì sao mình cần phải đạt tới mục tiêu đó.

    - Vì sao? – Chàng trẻ tuổi không nhịn được nữa hỏi.

    - Vì rằng nguyên nhân có thể chỉ cho mục tiêu một mục đích. Lấy một thí dụ, nếu mục tiêu là kiếm được số tiền là bao nhiêu đó, số tiền này còn có mục đích gì nữa. Thí dụ, kiếm được số tiền này, là dùng cho một căn nhà đặc biệt, chi phí cho kỳ nghỉ hè hoặc để cho con bạn học lên đại học. Bất kể là gì, bạn cũng cần có một mục đích. Xét đến cùng, “kiếm được 10 triệu đô” và “kiếm được 10 triệu đô để mua một căn nhà cho mình”, động cơ cách nói nào lớn hợn? Nên nhớ kỹ!

    “Người có mục đích rõ ràng, sẽ cảm thấy lòng mình vững vàng, sức chú ý cũng tập trung được một cách thần kỳ, sẽ không còn bị nhiều sự việc phức tạp quấy nhiễu nữa, làm bất cứ việc gì đều đã có sẵn ý định”.

    LỜI KHUYÊN TRONG CUỘC SỐNG:

    Chỉ có xây dựng được mục tiêu tiến lên, mỗi một người mới có thể phát huy mọi khả năng lớn nhất tiềm lực của mình. Chỉ có trong quá trình thực hiện mục tiêu, chúng ta mới có thể kiểm nghiệm tính sáng tạo của mình, điều động được những phẩm chất ưu việt độc đáo còn tiềm ẩn trong lòng mình, mới có thể rèn luyện bản thân, bồi dưỡng mình lập nên những thành tựu lớn.

    "NẾU BẠN KHÔNG TỰ XÂY ƯỚC MƠ CỦA MÌNH, THÌ NGƯỜI KHÁC SẼ THUÊ BẠN XÂY ƯỚC MƠ CỦA HỌ"
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoa_thực phẩm chức năng
    Đang tải...


  2. hoa_thực phẩm chức năng

    hoa_thực phẩm chức năng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    Câu chuyện khá dài nhưng không quá khó hiểu. Bạn chỉ cần đọc lướt qua và có thể hiểu thông điệp câu chuyện muốn đưa ra.
    Hãy tìm ra ước mơ và mục đích cuộc sống cho chính bản thân mình nhé! :)
     
  3. yoanmiu

    yoanmiu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2013
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    câu chuyện ý nghĩa quá cảm ơn chủ top!
     
  4. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,506
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    "NẾU BẠN KHÔNG TỰ XÂY ƯỚC MƠ CỦA MÌNH, THÌ NGƯỜI KHÁC SẼ THUÊ BẠN XÂY ƯỚC MƠ CỦA HỌ"

    em ấn tượng với câu nói này, và em đang ở vị thế người đi làm thuê, xây ước mơ cho ng khác
     
  5. Bonbon kidsbox

    Bonbon kidsbox Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/10/2013
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    49
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    cảm ơn chủ top nha, câu chuyện rất hay và ý nghĩa, nó giúp mình suy ngẫm lại mình cũng cần có một kế hoạch cụ thể hơn cho tương lai.
     
  6. hoa_thực phẩm chức năng

    hoa_thực phẩm chức năng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    Rất nhiều người cũng đang đi làm thuê, có mấy ai tự làm cho mình đâu. Nếu có tự làm thì cũng là làm nhỏ con thôi :)
     
  7. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    Em đang vừa tự làm cho mình vừa đi làm thuê đây ạ.
     
  8. hoa_thực phẩm chức năng

    hoa_thực phẩm chức năng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    Mình cũng thích được như bạn :)
     
  9. Tommyphu

    Tommyphu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    Hãy tìm ra những thứ mình cần và cố gắng thực hiện nó, bạn sẽ thành công
     
  10. hoa_thực phẩm chức năng

    hoa_thực phẩm chức năng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    Biết mình đang cần gì tức là đã tìm ra mục đích cuộc sống rồi. Nhiều người còn ko biết mình cần điều gì nữa cơ :)
     
  11. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    mình kết cái câu:"NẾU BẠN KHÔNG TỰ XÂY ƯỚC MƠ CỦA MÌNH, THÌ NGƯỜI KHÁC SẼ THUÊ BẠN XÂY ƯỚC MƠ CỦA HỌ"
    mỗi người đều có ước mơ,mục tiêu của bản thân mình
     
  12. Lúa Mạch

    Lúa Mạch Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    cái này giống như luật hấp dẫn mình đã từng được nghe. Mình phải bắt tay vào thực hiện ngay mới được.
     
  13. hoa_thực phẩm chức năng

    hoa_thực phẩm chức năng Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2013
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    Đúng là làm gì thì cũng phải làm ngay ko khi hết nhiệt huyết thì lại khó khăn :)
     
  14. Trần Ngọc Việt Anh

    Trần Ngọc Việt Anh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/12/2013
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    mình muốn nhiều thứ và đang cố gắng có được nó,haiz
     
  15. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,159
    Đã được thích:
    2,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    Chàng thanh niên giống mình cách đây 2-3năm nhưng may mà giờ mình đã có mục tiêu rõ ràng.
    Thích, rất thích câu kết luận! :)
     
  16. ngongioto

    ngongioto Thiết kế topic như web

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    13,235
    Đã được thích:
    1,489
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    Yếu thì đừng ra gió thôi, nếu không làm chủ được thì làm thuê ạ, miễn là thành người có ích
     
  17. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,722
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    Con người thường tham lam, rất muốn có nhiều thứ, nhưng để đạt được những điều đó mới là cái khó!
     
  18. vinhkim144

    vinhkim144 Banned

    Tham gia:
    13/2/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    Ước mơ và mục đích sống đó là yếu tố tạo nên động lực trong cuộc sống này. COn người không có ước mơ sẽ mãi k thể đi xa hơn!
     
  19. cunyeu_2012

    cunyeu_2012 Manager

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    5,513
    Đã được thích:
    733
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    đến bây giờ em mới tự làm những gì em muốn làm, và xây dựng ước mơ của em. muộn còn hơn ko làm
     
  20. meocon0818

    meocon0818 Yến nuôi nhà - Yến đảo KH

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    15,028
    Đã được thích:
    3,699
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bạn muốn được gì trong cuộc đời mình?

    câu cuối có ý nghĩa quá !
     

Chia sẻ trang này