các mẹ ơi, chán chán quá là chán. 25t rồi mà chỉ được cái hợp đồng nhà nước, ăn lương hơn 1tr, thời buổi khó khăn thế này mà với đồng lương thế thì ma nào nó ngó. các cụ ở nhà giục quá trời, kêu năm sau kim lâu, nếu năm nay ko tiễn đưa đc thì năm kia 27, lại quá lứa. em cũng sốt ruột lắm, ( tâm lý các cụ thế cơ mà mồm vẫn nói tìm thằng nào công ăn việc làm ổn định ấy => thì cướp đâu ra cơ chứ) mà nhà nc làm từ T2-T6, Thành ra thứ 7 với cn nằm dài ở nhà, càng bị nói, các mẹ ở thành phố còn đi đây đi đó, em ở quê chẳng biết đi đâu, gái quê tầm này lập gia đình hết rồi, đồng nghiệp kêu em đến tuổi "hâm hâm" rồi đấy, hix, ( ngoại hình bình thường) em chán quá, lên đây kêu, mong đc các mẹ chia sẻ
Ðề: 25 tuổi òi. c 89 a? Em 91 .nhưg em xđ 28t e m0j lap gja đình.bọn e phảj lap nghjep da.cứ từ từ c ơj.
Ðề: 25 tuổi òi. c 90. Luc mới ra trg chị cũng nghĩ như em, phải lập nghiệp đã, nhưng thời buổi khó khăn, ko phải mọi thứ đều như ý mình muốn, "lập nghiệp" biết đến bao giờ mới đủ, 3 năm ra trường c mới xin đc cái hợp đồng nhà nc đấy em à.
Ðề: 25 tuổi òi. bạn 90 ah,= tuổi mình sao bạn k làm ngoài ,vì nhà nước hiện vân chỉ đc hợp đồng chứ chưa biên chế chính thức,ma lương vậy đúng là chỉ đủ xăng xe tầm này khó lắm nhé mn biên chế rồi : cơ hội tìm chồng nghê nghiệp ổn định dễ dàng hơn hợp đồng : các anh nghề ok thì chắc k ngó mình ,mà các anh nghề binh thường mình lại k thích ở quê là thế,mình có con cháu cũng đang trong tình trạng như bạn,cao thì k vơi đc thấp thì không thích thôi cứ lạc quan lên duyên chưa đên thôi mà
Ðề: 25 tuổi òi. bạn nè giống mình rùi, đáng lý ra tháng 1 này mình cưới nhưng nhà mình k cho, trong khi nhà người y mình hứa xin việc hết rồi, nhà mình cứ muốn tự xin cơ, k muốn nhờ vả nhà người yêu, tới giờ cứ lỡ dở ra, chán lắm cơ
Ðề: 25 tuổi òi. Hè hè , mình 89 cũng 26 rồi bố mẹ cũng suốt ngày giục , con ko lo bố mẹ lo gì. Mình nghĩ chuyện vk, ck nó cũng tùy duyên số nữa chứ đâu muốn là đc người mình yêu thì ko yêu mình, người mình ko yêu thì cứ sán lấy . Tìm đc nửa của mình cũng khó ghê.
Ðề: 25 tuổi òi. Em cũng đã 25 rồi ạ, 90 nhóe. Được cái nhà em thì không dục đâu, cơ mà em chả tán nổi anh nào, cũng có thích người ta nhưng người ta chả thích mình hay là do duyên chưa đến không biết.........
Ðề: 25 tuổi òi. 0J.cung 26 kaj xuan ruj day.cv t k0n tr gj ka ne.bjo dj dau mn kug h0j.dc kaj m k hay sngj va thjch tdo nen ke.hehe
Ðề: 25 tuổi òi. làm nhà nước thời gian rảnh khá nhiều, sao chị không tranh thủ làm thêm việc gì đó cho tăng thu nhâp và đỡ lãng phí thời gian. còn lấy chồng thì em nghĩ còn tùy vào cái duyên cái số nữa, hjhj. Em kém chị 1t, dưng mà vẫn chưa thấy lo gì, )