Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hii, vậy ah chị. Vậy chị e mình cố lên. Các chị e khác cũng cố lên. Phải tiết kiệm để phòng thân nữa ah.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mẹ nó lập kế hoạch tài chính và nghiêm túc thực hiện vậy là rất đáng trân trọng. Còn một khoản nữa mẹ nó chưa có là Bảo hiểm. Cái này dùng để phòng rủi ro mẹ nó ạ.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! em học đc việc này khi làm việc trong mtrường cty Nhật 6 năm nay chị ah. Cái gì cũg fải có kế hoạch và lviệc theo kế hoạch. Vậy mà cái khoản tiếng Nhật thì e hơi ngu, mà chẳg fải hơi ngu đâu chắc ngu thật vì mãi chẳg khá lên đc.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Để nhanh hoàn thành mục tiêu thì mẹ nó cố gắng kiếm tiền đc nhiều hơn nhé. Cố lên mn
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! hii, cái này cảm ơn mnó nhé. Bên mình Nviên nên có 2 loại BH luôn: BHXH bắt buộc+BH cá nhân 24/24h (ốm đau+thai sản+tai nạn) của công ty mua cho (free) nên hoàn toàn yên tâm về sức khỏe rồi.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! chúc c thành công nhé, e cũng phải đặt mục tiêu tiết kiệm cao hơn thôi, ì ạch mãi mới được có 1 xíu
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! CỔ vũ cổ vũ mẹ nó nhanh hoàn thành kế hoạch nhé, năm nay em cũng muốn tiết kiệm thật nhiều tiền nhưng mà tháng 6 nằm ổ rồi nên ko biết có tiết kiệm dc gì ko nữa.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! cố lên mẹ nó nhé, tiế kiệm được tiền rất tốt............ nhà em năm 2013 tk đc có 100tr thôi thi phải? cố lên tất cả các mẹ
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Bạn có quyết tâm đó, cố lên. Học tiếng Anh thì phải kiên trì đấy Chúc bạn học tiếng Anh thành công
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Vào đây mới thấy các mẹ quả là giỏi giang, e chưa có con nhỏ mà tiết kiệm 1 năm không đáng kể, như vậy có con vào sẽ đồng nghĩa ko đủ ăn đủ tiêu, huhuhu
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! em cũng đang phấn đấu tiết kiệm nhưng đầu năm em đã dính mấy quả rùi nên chưa thấy ổn lắm đây ạ chúc chị đạt được mục tiêu gạch đầu dòng nhé
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Sinh đẻ và nuôi con nhỏ thì cứ xác định là 2-3 năm ko tiết kiệm gì đc mấy em ạ (chị nghiệm từ nhà chị ra đấy )
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! mẹ nó đi học tiếng nhật chưa?xã m bảo đi mà trc chưa đăng ký dc bên núi trúc mẹ nó có kn ghì buôn tý nhé
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Mẹ nó tiết kiệm giỏi thật đấy. Chúc mẹ nó thành công với những mục tiêu đề ra nhé.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Năm nay, em sẽ tiết kiệm để có tiền làm đám cưới và học thêm chứng chỉ kế toán, anh văn. Chứ không còn đủ để làm chuyện khác nữa.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Cùng hô khẩu hiệu nào, nâng cao tinh thần tiết kiệm để mùa hè có xiền đi nghỉ mát.
Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm! Em cũng nghĩ là nằm ổ và có con nhỏ thì sẽ giảm mất cái khoản tiết kiệm kia, nhưng may cho em là lợi nhuận ở cty thường cuối năm em mới rút 1 khoản kha khá nên chắc cũng dành dc khoản đó. vì giờ em đã để dc khoản cần nằm ổ rồi.