Kinh nghiệm: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi trinh yen, 17/2/2014.

  1. lienthanglong

    lienthanglong C***ên thời trang VNXK

    Tham gia:
    19/5/2012
    Bài viết:
    5,788
    Đã được thích:
    1,266
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    các mẹ kiếm tiền giỏi quá! Mình cũng đang cố gắng tiết kiệm đây.
     
    Đang tải...


  2. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    mẹ nó giỏi thật đấy.Chúc mẹ nó đạt được mục tiêu đề ra nhé!
     
  3. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,897
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    NĂm nay em cũng phải tiét kiệm bằng cách gửi tiền tk cho con
     
  4. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,060
    Đã được thích:
    3,887
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    mẹ chủ top giống em,ngày em chưa lấy chồng kiếm đc khá khá,nhưng chưa biết tiết kiệm nên chi tiêu thoáng lắm. đến lúc lấy chồng mới biết tiết kiệm thì chả còn xu nào
     
  5. physics.hnue

    physics.hnue Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    7,401
    Đã được thích:
    1,832
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    chị định gửi đâu hả chị?
     
  6. Như Mai

    Như Mai Thành viên mới

    Tham gia:
    3/1/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    Mục tiêu năm nay của mình là trả hết nợ và tiết kiệm được một khoản nho nhỏ thui
     
  7. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    Em thì hơi khác các mẹ, hồi sinh viên đã biết kiếm tiền rồi nên sau 4 năm ra trường đi làm dc 1 time ngắn là mua con xe ga đẹp, cuối tháng lấy lương cho vào sổ tiết kiệm hết,vì em mở 1 shop kinh doanh quần áo ở ngoài nên tiền kd ngoài em chi tiêu hết cho cá nhân. mỗi tháng dành dc 5tr tiền lương sau 1,5 năm đi làm thế mà em kiếm dc kha khá tiền rồi.
     
  8. trinh yen

    trinh yen Da bò, cừu, dê + Gầy xuất Nhật Bản

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    2,787
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    Á asssssssss, có 100tr thôi, hix e thích câu này của chị quá. Cố lên chị nhá
     
  9. trinh yen

    trinh yen Da bò, cừu, dê + Gầy xuất Nhật Bản

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    2,787
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    e thời sv cũg đi làm đủ mọi nghề từ bưng bê chạy bàn, gia sư,...Nhưng khổ nỗi nhà nghèo bmẹ k có tiền toàn đi vay cho con ăn học. Ra trường thì e đi làm trả nợ các khoản bmẹ vay ngày xưa, 1 tay mua sắm đồ đạc trong nhà cho bmẹ, tự mua xe để đi làm còn bản thân k tiết kiệm jì cả. Với lại hồi chưa có gđ nên cũg k nghĩ gì...
     
  10. tranvinhbio89

    tranvinhbio89 Tiền là 9 - UY tín là 10!

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    7,481
    Đã được thích:
    1,385
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    chúc c sớm hoàn thành mục tiêu của năm 2014 nhé..........................................
     
  11. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    Mẹ nó thế là giỏi rồi, số tiền mn làm ra trả nợ, mua sắm cho bố mẹ đấy là 1 khoản tiết kiệm đáng quý nhất rồi.
    giờ có gđ rồi tiết kiệm là điều mà ai cũng lo phải làm, hồi độc thân gia đình mà hoàn cảnh nữa thì rất khó để quy tiết kiệm ra món dc mn ah.
     
  12. Mom'sBi

    Mom'sBi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    3,046
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    Cố lên mn ơi, em cũng thấm thía bài học "tiết kiệm trước chứ đừng tiêu trước" từ 2 năm nay rồi, hihi, trộm vía hiệu quả hơn. Hồi "thanh xuân" ý, toàn có quan điểm, tiêu trước, còn lại bao nhiêu thì tiết kiệm, hihi, toàn bị hụt thôi à
     
  13. Open_Door

    Open_Door Kiếm thêm 2tr/thg quá dễ

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    3,403
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    mẹ nó giỏi nhờ, tiết kiệm nào * òa òa *
     
  14. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,796
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    cũng khó phết đó chứ ạ, em năm nay sao xấu hình như muốn làm gì cũng không thuận ý
    em đang nản lắm đây ạ
     
  15. daohoadt

    daohoadt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    3,142
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    Phục mn quá, em lương tháng chỉ cố để sao không âm mà tết thì chả có thưởng mà tiết kiệm năm nay kinh tế khó khăn dự tính còn mệt hơn. haizz
     
  16. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    ngưỡng mộ mẹ nó quá, chả bù cho iem :3
     
  17. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    Chúc mừng mẹ nó đã hoàn thành mt 2013. Mình cũng đặt muc tiêu 2014 rồi, nhỏ thôi, nhưng cũng sẽ cố gắng. Cũng cố gắng nhé ^^
     
  18. Mam_ngon

    Mam_ngon

    Tham gia:
    30/12/2013
    Bài viết:
    10,030
    Đã được thích:
    1,529
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    đúng rồi phải có mục tiêu bạn ạ, trước đây chưa có chồng có tháng làm thêm và lương có tháng lên đến 18tr mà cũng chẳng tiết kiệm được có bao nhiêu nuôi đứa em gái ăn học mua được cái Lead, cóp được 20tr dồn cùng chồng để sắm đồ cưới. Cưới xong em lên kế hoạch 5 năm phải mua được mảnh đất cắm rùi, cưới được 3 tháng cả tiền cưới được 30 hai vợ chồng tiết kiệm được 30 chục nữa, mình tạm ứng cty mình 10tr tạm ứng cty làm thêm 10tr vay thêm bạn bè 1 ít nữa mua được 1 mảnh đất ở quê hơn 120tr. 1 năm là sinh con, sinh con được 1 tháng thấy chung cư mini đại thanh giá rẻ thế là hai vợ chồng có 20tr sau khi sinh con vay thêm 90tr nộp tiền đợt 1 và tiền chênh. Khi con được 1 năm thấy ở chung cư không ổn, vì nhỏ quá nên bán đi. vay thêm 150tr ngân hàng trả góp trong 5 năm lãi suất thấp em gái mình vay hộ. Mua được Mảnh đất ở Vĩnh Yên 500tr ( lúc đỉnh cao mảnh này 1,2 tỷ). Tổng kết sau hơn 2 năm cưới nhau có 2 mảnh đất 1 ở quê 1 ở vĩnh yên, và 200tr tiền nợ hai vợ chồng cày kéo. Đang phấn đấu 5 năm lần thứ n hất trả hết nợ và có tiền xây nhà các mẹ ạ, như vậy là em vượt kế hoạch nhé, he he còn vượt KH nữa là lên KH sau 5 năm sinh tập 1 mới có tập 2 thế mà giờ tập mới 15 tháng đã có tập 2, 6 tháng rồi :)
     
    oanhoanh4558 thích bài này.
  19. trinh yen

    trinh yen Da bò, cừu, dê + Gầy xuất Nhật Bản

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    2,787
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    Đây mới là bái phục mẹ nó này! Chuc mnó sớm có ngôi nhà mơ ước nhé
     
    Mam_ngon thích bài này.
  20. gaucon305

    gaucon305 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    5,888
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm!

    b giỏi thật. Vay thế mà làm trả được tương đối, còn có 200, lại hai mảnh đất. T thì chịu, chả dám mơ. Mong mỏi có cái tổ chim thôi mà chỉ lương k, vừa đủ chi tiêu eo hẹp, mỗi năm dành xẻn cũng được 20tr thôi nên chả dám biết bg mới có. Cứ muốn làm thêm mà chả có việc gì, cv lương thấp mà bó buộc quá :(
     

Chia sẻ trang này