Các mẹ ơi. Chiện là thế này. E ra trường đợt tháng 6/2013, IT rốt các mẹ ạ. Ra trg cũng nộp hs mấy chỗ nhưng chẳng thấy dc gọi, e đi làm thực tập Seo chưa dc 1 tháng thì đùng 1 kai e về quê lấy ck, do mai mối 2 bên phụ huynh ở nhà. Bên ck hứa xin vc cho, bố mẹ em cũng hứa san sẻ vs thông gia, ấy là e cưới 9/2013. Cưới xong e bầu lun. Hix. Thế là e ở nhà, giờ chả công vc, nghề ngỗng j, hixhix. Các mẹ ơi, e bầu hơn 4 tháng rùi liệu có lm dc công vc j nữa k ạ? E ở nhà quanh quẩn e sốt ruột lm ạ. Sinh xong biết đến đời nào dc đi lm. E muốn có 1 cv. Chứ phụ thuộc xin vc NC đến đời nào? Hixhixx
Ðề: Bà bầu thất nghiệp Kiên nhẫn chút đi em gái. Ở nhà chơi chăm con bao giờ cứng cáp thì đi làm. Sốt ruột làm gì.
Ðề: Bà bầu thất nghiệp Nhà chồng đã nói họ xin việc cho thì cứ yên tâm rồi đâu có đó thịt chó có mắm tôm.
Ðề: Bà bầu thất nghiệp Mọi thứ Số phận sẽ an bài: bạn hãy ví cuộc đời như một cuốn sách .... hãy giở từng trang với sự nỗ lực , ko thể vừa đọc trang này lại giở trang kia, bạn đã đồng ý theo sự sắp đặt thì bạn hãy bình tĩnh với cuộc sống của mình! Chúc bạn sức khỏe và nhiều hạnh phúc nhé!
Ðề: Bà bầu thất nghiệp Nếu tự tin thì nhận dự án seo về làm, liên hệ các công ty có các từ khóa không cạnh tranh lắm, cũng thu nhập được chút it. Bạn nên sinh con ra rồi hãy làm tiếp.