Ðề: Hãy nhớ!!! Hãy nhớ công ơn của cha mẹ mình và đừng bao giờ làm cho cha mẹ phải lo lắng về mình nhé các bạn!
Ðề: Hãy nhớ!!! đọc để mà nhớ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ, bây giờ thấy nhiều vụ con cái bạc đãi cha mẹ mà buồn thay cho cái gọi là đạo làm con của thời nay
Ðề: Hãy nhớ!!! Hay và xúc động quáchị ạ, đúng là đọc xong, thấm thía nhiều điều.Có con, sinh con, chăm con mới hiểu được tấm lòng của cha mẹ.Lấy chồng rồi mới thấy hối hận vì hồi xưa không chăm sóc và quan tâm bố mẹ thật nhiều, thật nhiều hơn nữa
Ðề: Hãy nhớ!!! Lấy chồng rồi mới hối tiếc khi xưa không chăm sóc bố mẹ thật nhiều, thật nhiều hơn nữa. Nhiều cô gái mang tâm trạng tiếc nuối này đây