Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! đọc đoạn tâm sự của mẹ nó mà tớ thấy gai gai người đấy. xúc động quá. CHúc mừng mẹ nó nhé. Chúc em bé luôn luôn mạnh khỏe nữa!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đọc bài của chị em cảm động quá, chúc mừng chị nhé, chúc 2 mẹ con khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông nhé chị!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Là phụ nữ còn niềm vui nào hơn đúng không bạn. Đứa con là của trời cho, là niềm vui nỗi buồn của cha mẹ. Hi vọng bạn khỏe mạnh suốt thai kỳ và đón bé yêu ra đời.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng chị nhé!!! Đọc bài của chị mà cảm xúc của em cũng dâng trào quá!!! Chúc chị và con bình an 9t10d nhé!!! Chúc cho cả em nữa ! yêu con lắm!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng mẹ, câu chuyện mẹ chia sẻ thật cảm động, chúc mẹ luôn giữ vững lập trường, chúc hai mẹ con luôn luôn khỏe mạnh nhé
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đọc đoạn đầu thấy thương mẹ nó quá, nhưng dù sao trời cũng không phụ lòng người chúc mừng mẹ nó nhé, chúc mẹ khỏe con khỏe
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đọc bài của chị em đã khóc. Em chúc chị và cháu mạnh khoe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! dài quá k đọc hết nổi, nh thấy tiêu đề thì em cũng xin chúc mừng mẹ nó nhé, em đang mơ có 1 nàng công chúa, nh chưa dám đẻ thêm ))))))))))))))
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cảm động quá! chúc mừng mẹ nó nhé, giờ mình mới biết uống cao ích mẫu hiệu quả như thế đấy, chắc fai thử xem sao
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! đọc top này mình cũng thấy vui thay mn ạ chúc mừng gđ nhé chúc con khỏe mạnh
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Mình thấy rất vui vì những lời chúc tốt đẹp mà các mẹ dành cho mình. Thực sự là mình đã một lần để tuột mất con nên lần này mình cũng lo lắm. Mình chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để hết 9 tháng 10 ngày thôi. Mỗi ngày trôi qua bình an là mình lại thấy biết ơn ông trời rồi.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đọc bài của chị em thấy cảm động quá! Em thương chị vô cùng, còn gì đau khổ hơn khi chỉ còn vài tuần nữa là được bế con yêu rồi mà lại bị tuột mất. Em có cô em dâu cũng bất hạnh không kém gì chị, nó sinh ra 1 bé gái 3,3kg mạnh khỏe và lành lặn, bú rồi ị phân xu bình thường. Thế mà không hiểu sao sau 1 ngày đứa bé quấy khóc nhiều vô cùng, rồi sốt, rồi ra đi vĩnh viễn mà không hiểu tại sao?...Buồn lắm ấy chị ạ. Nó khóc và vật vã bao nhiêu ngày tháng sau đó. Mà bất hạnh thay đến giờ cũng hơn 1 năm rồi nó chưa có bầu lại. Để em bảo nó về mua thử cao ích mẫu nguyên chất như của chị uống xem thế nào. Cầu mong mẹ con chị bình an trong 9 tháng 10 ngày!