Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc 2 mẹ con hạnh phúc nhé, con là tất cả, chúc mọi người trong diễn đàn có nhiều hạnh phúc
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc 2 mẹ con hạnh phúc nhé, con là tất cả, chúc mọi người trong diễn đàn có nhiều hạnh phúc
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Đọc xong bài viết thôi thật sự cảm thấy hạnh phúc thay cho bạn. Chúc bạn có cả công chúa lẫn hoàng tử nhé
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng bạn, chúc 2 mẹ con bình an 9 tháng 10 ngày, mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chúc mừng nhé. Chỉ có những mẹ đã trải qua những giờ khắc khó khăn đê mong con về mới hiểu được hạnh phúc của bạn lúc này
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! chắc mình cũng uống cao ích mẫu ấy thôi, đọc bài mà chảy nc mắt luôn.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cảm ơn bạn nhiều lắm! Nhưng mình siêu am rồi, chỉ có 1 tim thai thôi bạn ạ nên sẽ không có cả công chúa và hoàng tử được đâu. Hì! Bây giờ với mình có con là hạnh phúc lắm rồi. Nói thế thôi, tuần sau mình siêu âm mốc 12 tuần rồi, cũng hồi hộp muốn biết con là hotboy hay hot girl lắm ấy.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Mình nghĩ nếu bạn cũng đang mong con, trước khi uống cao ích mẫu vợ chồng bạn nên đi khám tìm nguyên nhân trước. Nếu nguyên nhân tắc vòi trứng thì sẽ khó đấy, mình nghĩ cao ích mẫu chỉ có tác dụng với những ai bị kinh thưa, kinh ít, máu xấu,...thôi. Nói chung có bệnh thì vái tứ phương. Mà bạn cũng đừng quá căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến khả năng thụ thai đấy, cứ thoải mái lên thì con yêu mới nhanh về với mình được.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chu kì của em gần 50 ngày khá dài . Bs yến nói có nang nhưng k phải đa nang . Nhưng cũng k tốt . Cho uống kích trứng vì trứng bé và hơi yếu . E nản quá k b có nên uống cao ích mẫu như mn k
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chúc mừng mn, đọc xong bài của chị mà em cũng rưng rưng nước mắt bởi cảm thấy có hình ảnh mình trong đó. Cách đây 1 năm em cũng đã từng được làm mẹ, giai đoạn ốm nghèn của em thật kinh khủng khi mà sáng nào ăn xong cũng nôn ra bằng hết. Một sáng ăn xong bỗng không nôn nữa, đi khám thì bé của e đã bị lưu. hai vc khóc như mưa, đến giờ gần 1 năm trôi qua, sau 6 tháng thả e vẫn chưa có bầu lại. Chỉ mong một ngày gần nhất được đón con yêu như mn.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Mình cũng không biết phải khuyên mẹ nó thế nào nữa? Như mình thì đi khám không có vấn đề gì cả. chỉ có điều kỳ kinh cũng hơi dài, mà mỗi lần bị thì cũng ít lắm, chỉ cần dùng BVS hàng ngày thôi nên mình nghĩ vấn đề của mình là do kinh nguyệt bất thường nên mình mới tìm đến cao ích mẫu. Với lại quan trọng là mn không được nản lòng, phải kiên trì thì con yêu mới nhanh về với mình bạn ạ! Cố lên bạn nhé!
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cảm giác mất con, nhất là khi con đã đầy đủ hình hài thật là xót xa, nhưng nỗi đau rồi sẽ nguôi ngoai. Nhất định con yêu sẽ tìm về với bạn thôi. Cố gắng lên nhé, kiên trì nhất định ông trời sẽ thương.
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Cảm động quá, chúc mwungf bạn nhé, mình cũng đang săn ngựa mà chưa đc, còn tháng nữa thôi, ko biết có kịp không, sang năm lại ko hợp tuổi nên mình thích năm nay lắm, sáng nay mình vừa thử có 1 vạch thôi, ôi, buồn quá,
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! Chuc mung me no nhe. E cg dang chuan bi tinh than de co em be day ah
Ðề: Con đã về với em rồi các mẹ ơi! e rớt nước mắt lun r, huhu, chúc mừng mn nhé, chắc e xúc động quá, hjxhjx, thấy vui lây vs mn rồi ạ