Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... bình tĩnh đừng suy nghĩ nhiều,chúc hai vc sớm có tin vui!
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Con cái là của trời cho,2 vc anh chị cứ giữ tinh thần thật thoải mái và giữ sk thật tốt để chào đón thành viên mới nhé.Chúc ac cuối năm có tin vui ạ
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Đọc đoạn này thấy vợ chồng chủ top rất yêu thương nhau, con cái là của trời cho, kiên nhẫn rồi sẽ được trời thương. Chúc vợ chồng chủ top mãi yêu thương chan hòa với nhau nhé.
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Cảm ơn mọi người đã chia sẻ nhé! Tháng này chậm 7 ngày rùi, mà chẳng hiểu sao ko có cảm giác hồi hộp, hào hứng như trước nữa. Có lẽ tại 2 năm này, toàn failed nên mới thế
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... 7 ngày mà chưa thử hả anh? Nhà em đến tháng thứ 9 cũng đã bắt đầu chán và dửng dưng thế mà có tin vui đấy ạ! Chúc anh chị lần này thành công nhé!
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... e thích giọng văn của anh quá, chắc chắn a là 1 người chồng rất tuyệt vời, yêu thương vợ và biết chăm lo cho gia đình. ông trời k phụ lòng tốt của ai đâu ạ, cố gắng lên anh chị nhé, bé iu sẽ về sớm thôi ạ
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Hôm qua bà xã lại kêu đau lưng. Chắc lại rối loạn nội tiết nên chậm bạn à!
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... 11/3/2014 Ốm. Sáng tỉnh dậy, nghỉ làm, đầu óc quay cuồng. Thấy vợ đang lúi húi trong bếp, tưởng vợ nấu cho cái gì ăn, hóa ra vợ dọn cái thùng rác. Định dắt xe cho vợ ra mà vợ bảo thôi, để e tự dắt. Vợ đóng cửa, còn dặn với lại:"Tí a nấu mì ăn rồi còn uống thuốc nhé!". Hic, có hơi tủi thân 1 tí. Ăn mì, uống thuốc, rồi lên giường nằm. Ngứa tay, lên Facebook để ngó xem dân tình họ làm gì. Hình như trời nắng, chứ ko mưa nữa. Thấy vợ comment, chém gió và like nhiệt tình ghê! Mà mãi chẳng thấy vào hỏi mình đã ăn gì hay uống thuốc chưa Chán, bỏ điện thoại, nằm ngủ. Mãi 1 lúc mới thấy vợ vào hỏi:" Đã uống thuốc chưa anh??!"...Lại tủi thân thêm 1 tí nữa 11h30', dậy lục tủ lạnh xem có gì ăn không còn uống thuốc. Chả có thứ gì, ngoài đống rau củ và 1 lọ ruốc thịt. Hỏi vợ: - Em ơi, nhà có thức ăn gì ăn sẵn không em? A ăn còn uống thuốc nữa! Ăn mì ngán lắm... - Không có gì đâu anh! Trên ngăn đá có thịt bò với cá song đấy. A bỏ ra cho tan lạnh rồi làm gì thì làm! Ăn rồi uống thuốc nhé! Chiều e về e nấu cơm! ...... Thôi, cắm cơm rồi ăn với ruốc thịt vậy. Lần này, cục tủi thân đã to đùng rồi....
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... chúc gđình anh chị sớm có tin vui ạ, thôi thì anh cứ nghĩ là mình đang đc tận hưởng cảm giác vợ chồng son lâu hơn mọi ng đi ạ.hì
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... 28/3/2014. Đã tính kĩ lắm rùi, rằng thì là mà đi Đà Lạt sẽ trùng với thời điểm vợ rụng trứng :-\" Vậy mà cuối cùng lại chẳng được như ý. Mua cái máy thử rụng trứng về mà chả có kết quả! Thui thì cứ "lâm trận" bừa đi ](*,). 2 thằng bạn thân vợ vừa đẻ, thằng nào cũng hớn hở khoe con tao trộm vía thế này, trộm vía thế kia. Vui cho chúng nó mà lại buồn cho mình! Học cùng nhau từ cấp 1, trọ trường bán trú cùng nhau, lên đại học cùng nhau, xuất phát điểm mọi thứ cùng nhau. Chỉ có sự khác biệt là mình lấy vợ sớm hơn, nhưng cuối cùng chúng nó lại có con trước! Hôm rồi, vợ đi xem bói, thấy bà bói nói năm nay sẽ có, muộn nhất thì tháng 8 năm nay. Tự nhiên, chưa bao giờ thấy yêu bà bói đến như vậy Ảnh chụp ở Đà Lạt ^^
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... bà này nổi tiếng lắm đó, vái tứ phương đi, các vị thuốc toàn vì thuốc nam mà, chỗ cty mình có 2 người hiếm muộn ok rùi đó
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Khổ thân anh chủ top, con bạn em cũng rơi vào trường hợp này, lúc nào cũng căng thẳng việc con cái. nhưng âu cũng là cái số. giờ phải chữa chạy chứ 2 năm chưa có ko nên ngồi 1 chổ chờ sung nữa bác ah.
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... em quen 1 ngừoi ở cổ nhuế ông ấy chữa bằng thuốc bắc và khẳng định 90% là chữa được chú thím em cũng đang chữa ở đó
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... em ko nhớ địa chỉ nhưng trc đưa bạn e đi làm trong ngõ Nguyễn Phúc Lai ở Hoàng Cầu có bác sĩ chữa hiếm muộn cũng nổi tiếng lắm,ngày nào cũng đông nghịt người xếp hàng khám đấy,chúc a chị sớm có cháu đầu lòng và luôn hạnh phúc
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... chúc anh chị sớm có bé, hãy luôn yêu và thương chị nhà như vậy anh nhé. cảm thấy vui giùm chị nhà vì có được anh chồng như anh đấy, cố lên
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Con thuyền niềm vui sẽ mang hạnh phúc đến với anh chị. Chúc anh chị một năm nhiều may mắn và thành công. Chú ngựa con sẽ ra đời để tiếp bước cùng anh chị. http://chungcuhanoigiasoc.blogspot.com
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Bạn có tin là con cái do trời định không? Nếu hai vc bình thường bạn nên yên tâm là em bé chưa thik hợp vào thời điểm nào đó của hai vợ chồng bạn... Nhà mình có cháu gái mấy năm chưa có, mọi người sốt ruột hay hỏi thăm càng tạo áp lực hơn... Rồi khi chẳng ai quan tâm đến VĐ đó nữa thì bé yêu đến thật bất ngờ... Sau 4 năm chẳng chữa chạy đâu cả bây giờ sòn sòn một trai một gái đến nơi bạn ah! Rồi khi áp lực hết độ của nó các bạn sẽ thấy rất bất ngờ... Vấn đề là hãy tin vào sự kỳ diệu nhé!