Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Hơi buồn một xĩu, nhưng em chúc 2 anh chị sớm có tin vui nhé! Mình cứ có tâm là ông trời ko phụ đâu ạ! Nhưng anh rất yêu vợ, thương vk như thế, em hi vọng niềm mong mỏi của anh chị sớm được bù đắp;
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Chúc 2 vc sớm có tin vui và mãi hạnh phúc, ............
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... - Chồng ơi! - Sao em? - Nếu hết năm nay là 3 năm mà mình chưa có em bé thì em cho chồng ra ngoài kiếm đấy... - Ơ, em hâm - Em nói thật đấy! Em thấy mình ko làm tròn trách nhiệm! Chắc lại đang ngồi ở cty rơm rớm nước mắt đây
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... hic, chia sẻ cùng anh chị ạ! Chúc em bé sớm về với anh chị, vk anh chắc phải suy nghĩ, dằn vặt lắm mới nói thế! hic
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Chúc anh chị sớm có bá bỳ nha........ nhiều người chúc chắc sớm có thôi ạ
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Cứ bình tĩnh bác ạ, tâm lý tốt mới dễ có bấy bi Bố mẹ em trước cưới nhau gần 8 năm mới có em, sau đó 1 năm lại làm thêm thằng cu em nữa
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Con cái là của trời cho bn ạh. mình gặp nhiều trường hợp vài năm sau mới có con cơ.hoặc như bme mình nè,3năm mới có mình ^^
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... 2 vc nhà này chắc yêu nhau lắm đây. Chúc 2 bạn sớm có tin vui. Có con thực sự rất vui và hp. Nhưng nhiều lúc nghĩ giá mình cứ từ từ hãy sinh con. Vì sinh con xong giờ mỗi ngày chỉ có 30p dành cho bản thân mình.
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Chủ top yêu vợ quá, chúc anh chị sớm có baby , mãi mãi hạnh phúc
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... con cái là lộc trời cho mà, chúc anh chị sớm có tin vui nha
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Gần nhà em có anh chị 6 năm mới có em bé nên a c cố gắng nhé, con cái là lộc trời cho. Chúc a c hạnh phúc và mau có quý tử nhé.
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... cố lên bạn à, cty mình có 2 vc lấy nhau 7 năm rồi ko có con, giờ thì có 1 thằng tún rùi, cứ kiên trì đi chữa chạy, trời sẽ thuơng mà bạn
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... ĐỌc mà thấy tình yêu bạn giành cho vợ thật ấm áp, vợ bạn là người thật hạnh phúc. Chúc bạn và bà xã sớm có tin vui nha, sinh 1 lúc 3 đứa cho mệt nuôi
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Sắp rồi cứ lạc quan thế, cứ yêu nhau tình cảm thế bé yêu sẽ ghen tỵ mà chen chân tới thôi. Tớ thích cảm giác được ông xã vỗ về như bà xã của bạn.................................
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... cố lên anh ơi, ông bà em ngày xưa lấy nhau hơn chục năm mới có con đấy, sau đấy đẻ liền tù tì 3 đứa luôn
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... 22.4.2014 Con người ta, bản tính luôn là chấp vọng, luôn khao khát, thèm muốn những gì mình chưa có...Nhưng vốn dĩ, con cái là lẽ tự nhiên, mình đâu có tham lam gì đâu, mà sao khó khăn vậy??? Sáng sớm, đang lơ mơ ngủ thì giật mình bởi tiếng thút thít của vợ. Choàng tỉnh, quay sang thấy vợ đang ngồi thu lu ở góc giường. Lại khóc. Hic! - Sao thế em? Sao dậy sớm thế? - Chị G có bầu rồi chồng ơi! Chị ấy vừa nhắn tin cho em! Sao mọi người dễ thế, mà vợ chồng mình thì lại khổ cực thế này? Không biết kiếp trước em có làm điều gì sai không???? (chị G là chị ruột bà xã, mới cưới được 3 tuần). Khổ thế! Giờ cứ nghe thấy bạn bè, người thân nào có bầu là bà xã lại khóc. Hình như, đứng trước 1 nỗi thất vọng lớn lao nào đó thì người ta thường nhạy cảm hơn mức bình thường gấp bội. An ủi cũng nhiều rồi, dỗ dành cũng nhiều rồi, giờ chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm vợ mà thôi. Nếu trên đời này thực sự có số phận, thì hãy yên lòng mà chấp nhận rằng: số vợ chồng mình vất vả như thế đi em nhé! Thế sẽ mạnh mẽ và dễ chấp nhận hơn. -------------------------------------------- Không biết trong này có mẹ nào cũng cành ngộ với vợ chồng mình ko? Tâm trạng của bạn hiện tại thế nào? Mình rất muốn nhờ bạn tâm sự với bà xã mình, vì dù gì người cùng cảnh ngộ cũng dễ nói chuyện hơn...
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Nếu chị cũng tham gia diễn đàn thì sẽ gặp được rất nhiều ng đồng cảm bên mục CHuẩn bị mang thai cả diễn đàn này và diễn đàn webtretho nữa. Trước em cũng có thời gian chờ đợi nên hay vào lắm, em may mắn là sau 9 tháng cũng ko phải chờ nữa, bjo chỉ mong con khỏe ra đời thôi.
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Vợ chồng mình cũng gần 1 năm mới có bầu đấy chờ đợi cũng sốt ruột lắm. Cứ để đầu óc thoải mái bạn ah. Chúc gia đình bạn sớm có tin vui
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Tâm lí phải thoải mái thì mới thành công được, cứ bình tĩnh và thoải mái đã, chúng ta là đàn ông mà, chuyện gì cũng dám chiến, đặc biệt là anh, hãy vì người phụ nữ của mình mà chiến đấu với mọi khó khăn, hãy bảo chị ấy ủng hộ anh, qua đó hai vợ chồng sẽ bớt đi cái lo lắng và sợ hãi. Chúc bác sớm thành công!