Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Chúc anh chị sớm có tin vui nhé. Anh chị hãy cố gắng động viên nhau cùng cố gắng vượt qua lúc khó khăn đừng vì khó khăn mà đánh mất nhau nhé. Con cái đến với mình cũng là cái duyên nữa.
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Đọc nhật ký của bạn mà thấy cảm động quá. Thấy được tình yêu mà bạn dành cho vợ, thấy được khao khát được làm cha mẹ của vợ chồng bạn. Chúc vợ chồng bạn sớm có em bé!
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Lần nào đọc cái topic này cũng muốn khóc...........Hy vọng trời sẽ thương vc chủ top lần này
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... chủ top cố lên nhé, vc mình iu nhau gần 10 năm mới cưới, Qh trước cũng khá lâu, trc khi cưới khoảng gần 2 năm thì thả mà chả thấy gì, cưới xong gần 1 năm thì bắt đầu sốt ruột, tính chán tính chê thì chả thấy gì, đến lúc bảo kệ thì lại có, tính ra là em bé chào đời khi kỷ niệm 2 năm luôn ý. Mình k chữa chạy gì nhưng có đi làm lễ ở 1 chỗ trên sơn tây, mình thấy nhiều ng hiếm con lên đó làm được lắm. Nếu cần thì pm mình cho địa chỉ .
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Có một người chồng như anh thì lý tưởng quá còn gì ,cố đông viên chị nhà anh nhé .Chúc anh chị sớm có tin vui.
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... Xin lỗi a vì mãi ko trả lời a ạ. Anh chị làm iui có kết quả chưa ạ? E uống đấy gần 5 tháng rồi nhưng do em có bệnh khác nữa nên e vẫn chưa có bầu đc, nếu a còn quan tâm thì e sẽ cho địa chỉ ạ, vì mỗi ng mỗi khác, may mắn thì gặp thầy gặp thuốc lại có ngay. Thuốc ở đấy nếu ai hợp uống vài thang thôi là đã có rồi ý, cũng chỉ mất vài trăm k thôi ạ.
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... sắp hết 1 tháng rồi, có tin vui gì anh báo cả nhà hay nhé, chúc vc a chị có tin vui trong tháng này
Ðề: Nhật ký của một người chưa được làm bố... bạn tớ 8 năm rồi mới có con đây, ban cu thư cho sang bac ninh xem to quê băc ninh mà nhieu ông lang giỏi lắm, neu di kiem tra o benh vien mà ko có bệnh gì thì nên đi uong thuoc băc bạn à
15/07/2015 1 năm nữa lại qua đi. Mọi chuyện dường như càng vô vọng hơn... Mình rất thích xem chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế?". Nhưng ghét cay ghét đắng cái quảng cáo của Oppo ở giữa chương trình. Nhìn cái cách ông bố trong quảng cáo đó dìu con đi, dạy con tập xe đạp, dán urgo cho con...Ôi, sao mà thèm thế!? Thấy ghen tị...
Bạn mới kết hôn 3 năm thôi nên đừng căng thẳng quá. Cho mình thêm ít thời gian nữa, nếu vẫn không được thì làm IVF đi. Mới 3 năm và chưa thử hết các biện pháp thì đừng nghĩ là vô vọng. Cố gắng lên nhé.
cố gắng lên anh, ngày xưa chú thím e lấy nhau hơn 6 năm mới có con ah, cũng các kiểu, sau thì lại sòn sòn 2 đứa, giờ gần 40 tuổi hôm kia lại thêm 1 đứa nữa. 3 năm chưa phải là hết hi vọng ah.
Cố gắng lên nào. Đừng tạo áp lực cho mình nhiều quá. Hãy chuẩn bị thật tốt hành trang của cha mẹ dành cho con rồi niềm vui sẽ đến với vợ chồng bạn. Mong các bạn luôn yêu thương và trân trọng nhau như thế rồi con yêu sẽ sớm về cảm nhận được tình yêu ấy.
Chủ top ơi, đừng nản nhé! Cứ thoải mái về mặt tâm lý thì mới dễ có thai! Bạn mình lấy chồng được 14 năm và đến năm thứ 11 thì mới có em bé đấy!