Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc ) Mình cũng góp 1 số chuyện về Osin nhà bạn mình- Xong mọi ngưởi tự đánh giá: Chuyện thứ nhất: " Chị cũng phải có 1 ngày nghỉ trong tuần, phải được nghỉ cho con ốm, phải được nghỉ phép..." Nhà bạn mình có 2 VC-2 TE- 1 bà ngoại ở chung cư. Giúp việc là 1 chị đã có chồng, công việc thì không thấy bạn phàn nàn gì. Chỉ thấy bạn kêu cứ tối thứ 7, ăn cơm tối xong, không cả rửa bát, chị ấy trang điểm, váy áo rồi: COn xin phép bà cho con đi chơi, rồi lên đường..." Rồi thỉnh thoảng lại xin phép về quê vì con ốm ( Ca này thì phải thông cảm vì họ cũng là mẹ)- Xin về 3 ngày nhưng có khi 1 tuần chưa thấy lên, có phàn nàn thì chị ấy trả lời" Bọn em đi làm có chế độ nghỉ con ốm, vậy con chị ốm chị cũng phải được nghỉ chứ!" ( Ặc- vụ này là do GV hiểu biết qá đây mà!) Lại vụ về nghỉ tết, đầu tiên là chuyện lương thưởng: Tháng lương thứ 13- bây giờ giúp việc nào chả biết- nên là chuyện đương nhiên, rồi còn lĩ xì đầu năm trước cho các cháu cũng là chuyện nên làm, còn chuyện lên muộn ( sau rằm) cũng là chuyện thường ngày, tiếng là đồng ý đến khi nào các cháu phải đi học, cô chú phải đi làm thì chị lên- Nhưng đợi dài cổ, các cháu đi học, cô chú đi làm vài hôm rồi cũng chẳng thấy bác GN nghe máy, gọi thì tò tí te, cả nhà cứ nhấp nhổm không biết liệu bác GV có lên không...Cuối cùng bác cũng lên, cả nhà trách bác lại thủng thắng: Cô chú đi làm có chế độ nghỉ phép năm, tôi đi làm cũng phả cho tôi nghỉ phép chứ! Cả nhà nhìn nhau cứng họng chả nói được câu nào- Mà bác GV cũng am hiểu về luật lao động thật Có khi mấy bữa nữa phải lo cho bác thủ tục đóng bảo hiểm xã hội- bảo hiểm y tế tự nguyện để dùng trong trường hợp cần thiết- với lại sau này bác về hưu còn có lương hưu!
Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc ) em cũng nghe kể trường hợp tương tự chuyện chị kể! Giờ loạn thật! osin giờ như VIP cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày! Tối ngủ với chủ
Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc ) Em lót dép vào đây đã, mới đọc đc có mấy đoạn thôi ah he heheh
Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc ) Nhà mình cũng trải qua thời kỳ 5 năm phải thuê giúp việc, bây giờ giải phóng rồi tuy vất vả hơn nhưng thoải mái. Cái chuyện nghỉ phép năm mình có giới hạn số ngày trong năm được không các mẹ, luật lao động cũng chỉ cho nghỉ 1 năm 12 ngày phép với người mới đi làm thôi . Cái này phải đưa vào hợp đồng lao động, họ ký vào rồi thì cũng đỡ hơn. Mình toàn làm thế, nhưng mà các bác này cũng hay dọa nghỉ lắm nên cũng phải "mềm" một chút nhỉ. Mình có bài học đau đớn về vụ osin bơm đểu với chồng về bà ngoại, sau khoảng nửa năm nhà mình mới tạm ổn vì vụ này. Em sợ osin lắm rồi hicccc
Re: Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc ) Gọi là giúp việc thôi chứ giờ osin được chủ nhà đối tốt chẳng kém gì người trong gia đình. thế mà vẫn làm mình làm mẩy.
Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc ) em nghĩ bây h cứ thuê osin theo giờ là ok, lúc nào mình cần thì gọi đến, xong xuôi rồi trả tiền luôn, ko phải nuôi ăn, nuôi ở. Nhà em có bác bán đồng nát, giúp việc theo giờ, làm cho em rất ưng ý, mà thật thà lắm, em cũng rất quý bác ấy, mỗi tội nói nhiều , bác toàn kể chuyện ngày xưa khổ ntn thôi, bây h là quá sướng đối với bác
Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc ) Nhiều mẹ cũng ghê cơ, có đối sửa với gv ra cái gì đâu nên mới chán, mình ở chung cư nhà mình cũng có gv, nhà hàng xóm cũng có, tầng trên tầng dưới đều có hết, nhưng nghe qua qua thì thấy nhiều nhà quái lắm nên gv họ cũng chán mà chạy. Nói chung tại anh tại ả cả thui,
Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc ) nhà mình không thích có người giúp việc, công việc nhà chia ra, ai làm phần việc người nấy. xong thì nghỉ, giờ tìm người giúp việc cũng khá là mệt, thôi tự làm cho xong.
Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc ) Nhà mình cũng thế! Không hiểu sao 2 lần thuê giúp việc, cả 2 lần đau đầu nhức óc. Ôsin còn đanh đá cá cày hơn chủ nhà. Sợ phát khiếp!
Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc ) tiện em ngồi kể chuyện gv cho các mẹ xem chị hàng xóm tầng nhà mình thì có gviệc bắt gviệc làm ngày làm đêm, cả ngày cả đêm ngủ và trông con cho chị ý. nói chung đến tắm tớ cũng chảng thấy thoải mái, nên học đi là phải thui. ít ra cũng cho người gviệc thở chứ. ăn uống thì xét nét từng thứ 1 hich tiếp 2 nhà ở trên nhà tớ 1 nhà lương cũng như bình thường nhưng ăn thì chị ý dấu hết, 1 bữa cho việc có vài miếng đậu thui. khổ thân chị ý nên hay bị đói lắm, xuống nàh tớ thì chị chủ cứ bảo là ui trời nhà chị chảng ai ăn thịt nên khỏi mua, hoa quả cũng cất đi ko cho ăn. hic hic nói thật thế thì họ cũng đi thui 1 nhà thì gviệc là anh em gần lắm, nhưng vì là anh em nên lương thấp hơn xung quanh, rùi chị chủ đi đâu cũng bảo, ui bác ý có phải làm gì đâu toàn mình làm, nhưng mình ở gần mình bít, toàn nói thế để trả lương thấp thui, mà cái nhà ý giầu lám nhé, nhưng ki kinh khủng. còn cô gv nàh ý thì biết điều lắm, hic hic ko bảo giờ đòi hỏi, giờ cô ý về quê rùi. đi làm từ sáng đến chiều cũng lương cao như làm ở hà nội (3tr) . tớ thì mừng cho cô ý. vì cô ý trông mi mi cho tớ được 1 thời gian, từ 7h sang -5h chiều tớ trả 2,5 triệu. còn buổi tối cô làm cho nhà anh em mà tớ kể ý, họ trả cho có 500n hic hic . vất ơi là vất nói chung là cả chủ và gv đều phải biết điều cơ, gv nhà tớ bây giờ còn trên cả tuyệt vời, hihi tớ dự định để chị ý làm quản gia lâu dài luôn, và tớ luôn coi chị ý như người nhà
Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc ) Haiz..mẹ nó may mắn thế..nuôi os phải có "tay" nữa các mẹ ạ... Đúng là đời... Ở mấy chổ khác thì bị chủ hành hạ.. rón ra rón rén khổ như thế.. Sang nhà mình đối xử biết điều thì leo lên đầu mình ngồi.... Thuê NGV theo giờ để tạm vất vả cho chị em ta thôi chứ chưa tìm được ai để nuôi trong nhà cả...dù cũng muốn.. thực ra vì hoàn cảnh chứ tự mình làm vẫn hơn..nhưng biết làm sao giờ..ngày mình chỉ có 24h mà thôi... Hùng hục mất 22h thì sức khỏe đâu ra...
Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc ) osin thời này thì vip quá còn gì nữa cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày tối .... ngủ với chủ =))
Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc ) lại đau đầu với việc ngv rùi,hic,vấn đề nan giải quá các mẹ nhỉ,trẻ thì sợ mất chồng,già thì sợ chậm chạp.tuổi dở ương thì tính cũng củ chuối ko kém,hic