Khi osin nổi loạn trong nhà ( gồm chiện thật osin quái bà Trần Thị Ngọ nhà Tham )

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi ♥Me Quan Tham♥, 26/4/2010.

  1. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Đọc hết tất cả các bài phóng sự về osin + với kinh nghiệm thực tế của bạn bè, gia đình về osin
    Nhà Tham nghiệm ra 1 chân lý :
    Nếu thiếu đi những tính cách đó, những phẩm chất đó thì osin đâu còn là osin nữa !!

    http://vn.news.yahoo.com/vne/20100424/ten-khi-osin-noi-loan-trong-nha-7143884.html

    Bị bà chủ mắng vì tiết lộ lý do mình chưa lấy chồng là phải chờ ngủ với ông chủ để mong giàu lên, Thanh giúp việc cho gia đình bà Lưu (TP HCM) bèn ôm hai thùng máy lạnh của nhà chủ đem bán rồi cuỗm lọ nước hoa biến mất.

    Chỉ có hai vợ chồng già, nhà thì rộng, bà Lưu nhận Thanh làm người giúp việc từ giới thiệu của một trung tâm việc làm chỉ mới nửa tháng nay. Hay làm điệu, công việc nhà thì hơi lười, nhưng bù lại cô gái sinh năm 78 này trông khá nhanh nhẹn và đặc biệt nấu ăn rất ngon nên bà Lưu tạm hài lòng.
    Lúc bác cháu thảnh thơi, bà Lưu hỏi lý do đến giờ này vẫn còn sống một mình và đi giúp việc, Thanh hồn nhiên cho biết: "Cháu còn chờ phải ngủ với ông chủ thì mới giàu lên được, các chị đồng nghiệp của cháu khuyên thế. Trước khi đến đây cháu cũng ngủ với ông chủ trước, chỉ có điều cháu không chịu nổi ông ấy...".
    Bị bà Lưu quở trách chuyện tòng teng với ông chủ là điều trái luân thường đạo lý, cô gái vùng vằng rồi chối: "Cháu có ngủ với ông chủ nhà ta đâu".
    Vài ngày sau, nhà bà Lưu mua hai cái máy lạnh định lắp cho hai căn phòng, chưa kịp bóc ra, cô giúp việc đã mang hai thùng đựng máy đi bán rồi ôm hành lý đi luôn.
    Không thấy osin đâu, kiểm tra lại đồ đạc trong nhà, ngoài máy lạnh, bà Lưu thấy mọi thứ còn nguyên trừ lọ nước hoa hàng hiệu mới mua giá xấp xỉ 2 triệu đồng đã biến mất.
    Dở khóc dở cười, bà Lưu cho rằng mình vẫn còn may mắn vì cô giúp việc "yêu quái" không dọn hết đồ đạc trong nhà, nhất là chưa có đủ thời gian để cô này tiếp cận với ông chủ.
    Trường hợp của chị Hà ở TP HCM còn khổ vì osin hơn. Hết người giúp việc này đến người kia, chỉ vài tuần, hay chậm lắm là vài tháng là xảy ra chuyện.
    Có lần chị thuê một cô bé tuổi chừng 20 giúp việc, được người quen ở quê giới thiệu. Được hơn một tháng, tình cờ ngày nọ đi làm, chị Hà có việc về nhà sớm, gọi mãi cô osin mới ra mở cửa với vẻ mặt rất lạ. Vào trong phòng, phát hiện cửa tủ đang mở hé, chiếc máy ảnh trong tủ không cánh mà bay.
    Tra hỏi mãi, cô giúp việc mới nhận đã lấy máy ảnh nhưng nhất định không chịu trả và thách: "Chị muốn làm gì tôi thì làm".
    Đêm ấy, vợ chồng chị Hà mất ngủ, không biết phải giải quyết tình huống này thế nào cho êm xuôi mà không mất lòng người giới thiệu. Sáng ra dọa dẫm đủ kiểu không được, ông bà chủ quyết định nhờ công an can thiệp để lấy lại đồ của mình và cho cô osin về quê trở lại.
    Mới đây chị Hà thuê một phụ nữ tương đối lớn tuổi để giúp việc. Người này khi nhận làm giao hẹn chỉ trông em, không làm việc nhà, lương 1,5 triệu đồng một tháng. Đang bí lối chưa thể tìm ra osin thay thế, bà chủ này gật đầu. Thế là bắt đầu chuỗi ngày chủ phải làm osin cho người giúp việc. Bà Hoa suốt ngày chỉ bế và cho bé Bin ăn uống, còn chị Hà đi làm về phải sấp ngửa chổng mông cơm nước, lau nhà cửa, rửa chén bát, cọ toilet...
    Chỉ vài tuần quay hết chuyện cơ quan đến việc nhà, bà chủ suy sụp hẳn, sức khỏe yếu đi, đến mức bị rối loạn tiền đình phải nằm một chỗ. Người giúp việc đã không giúp, còn lu loa là nhà chủ đối xử chẳng ra gì, không ai nấu nướng nên cho ăn toàn mì gói...
    Khóc òa vì tủi thân, chị Hà phải trả bù cho bà Hoa hai tháng lương rồi yêu cầu bà nghỉ việc.

    Nhiều gia đình ngại thuê các cô gái trẻ để giúp việc thì ngại có thể tuổi trẻ làm xao lòng ông chủ; người lớn tuổi thì sẽ chậm chạp và lạc hậu; nên chọn các cô bé tuổi mới lớn. Song, osin tuổi ô mai cũng chưa hẳn đã ngoan.
    ( Cái này chưa chắc đã đúng đâu nha. Chưa chắc osin già xấu xí thô kệch quanh năm bán mặt cho Đất bán lưng cho Trời, xê dịch nhiều lắm là từ xó bếp đến chuồng lợn mà chất phác hiền lành, mà đã chịu biết thân biết phận không có ý cua ông chủ đâu nha. Có khi còn lắm chiêu nguy hiểm hơn là khác.)
    Cô bé ở quê đồng ý lên Hà Nội giúp việc cho gia đình, anh chị Luân ở chung cư Mỹ Đình 1 (Từ Liêm, Hà Nội) mừng lắm, vì chị mới sinh cháu nhỏ, mà cháu lớn cũng chỉ học lớp một, nhà lại không có ông bà hỗ trợ.
    Cô bé 15 tuổi, mắt sáng, trông rất ngây thơ chân thật khiến chị thấy yên tâm.
    Chị Luân mới sinh nên không thể tự đi chợ được mà nhờ cô bé đi hộ. Vài tuần đầu mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Nhưng có điều lạ là "mình đưa bao nhiêu tiền đi chợ là con bé bảo dùng hết ngần đấy.
    Có lần đưa cả trăm nghìn, nó chỉ mua được 3 lạng thịt, vài quả cà chua và mớ rau mà cũng bảo hết rồi cô ạ", chị kể.
    Chột dạ, nhưng chị chưa gặng hỏi ngay vì sợ cô bé ngại. Được ba tuần tình hình vẫn thế, chị nhắc cô gái phải đi siêu thị và mang hóa đơn về. Tưởng thế là cô bé sẽ "chờn", nhưng chị Luân lại phát hoảng khi tình cờ tìm thấy vài tờ hóa đơn mua hàng được cô bé giấu trong tủ quần áo.
    So sánh hóa đơn này với số tiền mà chị đưa hàng ngày thì thấy ít hơn nhiều. Có hóa đơn chỉ bằng một nửa số tiền mà cô giúp việc báo lại. Tâm sự to nhỏ không thấy cải thiện tình hình, chị đành tự đi chợ lấy.
    Chưa hết, cô bé còn có tính hay ăn vụng. Đồ gì ngon, hoa quả, hay bánh kẹo chị mua bỏ tủ lạnh chỉ được một hai bữa đã hết nhẵn, dù mọi người trong nhà mới ăn rất ít. Không ít lần dọn tủ, chị Luân tìm thấy mẩu bánh, miếng táo bị kiến tha vào.
    Thậm chí có lần, cô nàng còn chén cả nửa nồi sườn mà chủ nhà mới xào sơ ban sáng. Bị chị Luân phát hiện, cô bé chối bay, nhưng nửa tiếng sau phải lò dò sang phòng chị... xin thuốc chữa đi ngoài vì ăn thịt chưa chín.

    "Được cái nhờ cô giúp việc tắt mắt này mà vợ chồng mình 'giỏi' ngoại ngữ hẳn ra" - chị Luân cười kể - "nhiều lúc vừa buồn cười vừa bực vì chuyện ăn cắp vặt của nó, nhưng không dám nói to sợ con bé nghe thấy, vợ chồng đành dùng tiếng Anh buôn với nhau".
    Nhưng cuối cùng, cô osin cũng khiến gia đình chị hết chịu hết nổi và đành cho nghỉ sau 4 tháng.
    Cũng dở khóc dở cười vì người giúp việc đang tuổi thiếu nữ, chị Hoa, ở Hoàng Mai (Hà Nội) không ít lần bực mình vì về nhà thấy bé ôsin đang nằm gác chân lên sofa, phôn nghe cắm tai, người lắc lư còn tivi thì bật oang oang.
    Ở quê ra, nhưng cô bé sành điệu không kém các thiếu nữ Hà Nội. Được trả lương hôm trước, hôm sau chị đã thấy cháu diện quần sóc mới đến ngang đùi, áo ba lỗ trễ cổ, vừa hát vừa quét nhà.
    Cuối tuần, cô bé lại lên phòng bà chủ "mượn thỏi son, cây đánh mắt" để bạn trai đến đèo đi chơi.
    Nhắc nhở vài lần không được, chị sợ anh xã đi làm xa về sẽ "nóng mắt" với cô giúp việc này nên đành cho nghỉ sớm sau hơn 2 tháng thử việc.
    Kinh nghiệm của nhiều bà mẹ cho thấy, nên hạn chế việc thuê ôsin độ tuổi teen ở quê ra, vì các em còn thiếu kiến thức và sự chín chắn, dễ bị động lòng tham bởi những thứ mới lại ở thành phố.
    Tốt nhất là chọn những người trung tuổi, chín chắn và được người quen giới thiệu là đã qua một "phép thử" tốt. Bà Hương, giúp việc cho gia đình chị Xuân (TP HCM) đã được 4 năm nay bộc bạch: "Không nói đến khả năng người chủ chưa tốt, thực sự cũng có nhiều người giúp việc không xem chuyện nhà chủ là việc nhà mình, mà chỉ nghĩ làm công ăn lương nên họ không toàn tâm ý với gia đình người thuê".
    Theo bà Hương, cả người chủ cũng cần xem người giúp việc không chỉ là người làm công, "tôi trả lương nên phải vắt sức lao động cho xứng đáng với đồng tiền", mà nên đối xử với osin như một thành viên trong gia đình.
    "Mối quan hệ chủ và người giúp việc rất nhạy cảm, không phải là đầy tớ như quan niệm ngày xưa nên chỉ xem nhau như người trong nhà mới hợp tác được dài lâu", bà Hương - 52 tuổi, nói.
    Giám đốc một trung tâm môi giới việc làm cũng cho rằng, người chủ nên tôn trọng thói quen, cá tính của ôsin dù có khác biệt với sinh hoạt nhà mình, quan trọng là họ trung thực và yêu trẻ (nếu được thuê để trông trẻ).
    Kiểm tra hồ sơ, nhân thân kỹ trước khi nhận vào làm, nhất là với các trường hợp được trung tâm việc làm giới thiệu. Phải hướng dẫn tận tình cho người giúp việc khi họ mới vào làm, vì mỗi gia đình có yêu cầu xử lý việc nhà khác nhau, như rửa chén có nhà chỉ tráng qua 2 nước nhưng gia đình lại rửa đến 3 nước chẳng hạn... "Nếu có điều kiện, bạn nên thuê người giúp việc theo giờ vì như thế sẽ tránh được việc ôsin ở cùng nhà, chung đụng nên dễ xảy ra mâu thuẫn", vị giám đốc này khuyên nhủ.

    Hà Vy - Thuận An


    CÂU CHIỆN THẬT TỪ OSIN CỦA NHÀ THAM 4/2014

    Hi các mẹ, lâu quá rồi, tuy nhiên nhà Tham có lý do chánh đáng để lôi cái topic này lên. 1 câu chuyện từ osin xin kể hầu các mẹ...

    Osin sinh năm 1965. 1 chồng 2 con. To kệch cỡm ô dề, đen mơ mơ tươi màu tàu vị yểu , riêng da mẹt thì nổi vân đỏ vân đen như thớ gỗ Cẩm Lai quý hiếm, chỉ "sờ" bằng hai con mắt cũng đủ cảm nhận bể mặt da ả không khác miếng giấy nhám chà sơn, các đường nét trên mặt đều thô kệch..bonus thêm cái sẹo dài trên mép do cắt lúa cắt cỏ gì đó bị cái liềm nó kiss...
    Tay chân được định hình từ vườn ao chuồng..Lở mồm thì không biết có lở hay chưa chứ long móng thì có đủ dù móng sau hay móng trước

    Giọng nói rặt miền tây với cái sự ngọng líu ngọng lô của vùng miền cộng thêm những từ ngữ rất lạ tai..kiểu như : Hết thần chưa/luôn!! Ặc ặc.
    Vào làm được hơn tháng...ra chiều xốc vác siêng năng hơn các cô khác. Nấu ăn khá tốt. Tuy nhiên từ ngày thứ 3 nhà Tham đã có cảm nhận "không hay" về cô này.
    Giả, màu mè lăng xăng có chủ đích.
    Mình vừa nghiêng chai rót ly nước là nhào vào giằng ly để rót cho mình.

    Không thích cảm giác này. Đó chỉ là chuyện nhỏ.
    Tuy nhiên cho phép nhà Tham cười 1 phát cho đã nhé... haha.. thật là đáng ghi vào ghi-nét thế giới !!

    Gần đây, chị bạn thân nhà Tham hay phone tâm sự, gia đình chị có trục trặc, chị đã ngoài 50t nhưng rất trẻ, nước da trắng mượt như sữa, duyên dáng và quý phái được nhiều sự ố á của nhiều người cả nam lẫn nữ khi được biết tuổi thật, body 3 vòng khá chuẩn...

    Ngay trên sân bay ở nước ngoài còn bị thằng tây trẻ 40t nhào vào tán tỉnh.
    Ngoài sự học thức, xuất thân gia đình danh giá, chị còn là người phụ nữ sâu sắc có tâm hồn và đảm đang. Mẫu số chung của chị em ta.

    Cần nói thêm chồng chị là 1 đại gia nước ngoài, sỡ hữu 1 tập đoàn danh tiếng ( không phải loại CEO đánh thuê ) Người chồng ngoại hình 8/10, với cấp bằng PhD. Là CEO của tập đoàn đó. Điềm đạm, nói nhẹ cười nhẹ... 1 quý tôc nòi từ nguồn gốc gia đình..
    Chị hay phone cho nhà Tham, vì vậy osin nhà Tham nghe và nhân câu chuyện trong gia đình của nhà Tham ..v.v.. thì osin nhà Tham cũng nghe ngóng.
    Mới chân ướt chân ráo lên thành phố vào nhà Tham chưa bao lâu..khi nghe ngóng sự tan vỡ của gia đình chị bạn Tham, nghe qua sự giàu có và sản nghiệp kếch sù của người chồng chị ấy, thì osin nhà Tham nhỏ to với 1 người trong gia đình Tham ( sự thật 100% người này không bịa đặt ) rằng ;
    - NẾU, chị bạn nhà Tham bỏ chồng thì osin nhà Tham sẽ "nhờ" nhà Tham "làm mai" osin cho vị Đại gia CEO tập đoàn kia.
    Nhà Tham ngang hàng với ả, hay là má mì sao mà môi giới mại dâm thế này hả trời !
    Khi nhà Tham mang hình đi tiệc của vc nhà Tham với vc chị bạn cho cả nhà xem thì osin có ghé mắt vào và "chết mê" vị CEO này.???
    Thiện tai thiện tai!!
    Osin nhỏ to với người nhà Tham rằng chị bạn kia của Tham dở sao mà dở đến vậy...
    - NẾU osin nhà Tham "lấy" được ngài CEO kia thì osin sẽ có nhiều chiêu để quyến rũ ngài kia, ví dụ, ngài đi làm về thì pha nước cho rửa mặt, sau đó lấy đồ vào nhà tắm sẵn cho ngài tắm và nếu cần thì osin nhà Tham sẽ tắm luôn cho ngài, kể cả rửa .....(...) - nguyên văn.

    Chưa kể "nghệ thực" giường chiếu của osin còn là tuyệt đỉnh...bla bla...osin nhà Tham còn bẩu người nhà Tham rằng : Nghệ thực giường chiếu của chị không bằng em đâu !!
    Rằng, đừng có nhìn bề ngoài của osin mà lầm to ấy ná.. chứ osin ngon cơm lắm à, hễ đàn ông nào mà sếch vứi osin roài là tất thảy đều mê osin hết ấy ạ.. Haha.. nếu vậy thì ngoài chồng ả ra thì ả cũng từng nhiều lần mang thân-for-rent cho nhiều đàn ông khác xới cày tung tóe lên roài..
    Níu mà thèng nào cũng mê ả sau sếch đúng như lời ả nói, thì chỉ cần 5 thèng ( trong số 100 thèng từng sếch với ả ) cung phụng tiền cho ả cũng thừa nuôi chồng nuôi con mua nhà, vì seo phải chọn cái nghề osin để kiếm ba cọc ba đồng thế lày...
    Người nhà Tham hỏi vậy bỏ chồng để sống với ngài ấy à.
    - Đúng rồi, em sẽ sống với ông ấy và gửi tiền về mua nhà cho chồng con em ở, nuôi chồng em, nhưng em sẽ không bỏ ông CEO đó..

    Nhỏ to nhiều thứ với nhiều giấc mộng đổi đời 1 phát lên tiên... Osin nhà Tham còn bảo sau khi nghỉ Lễ lên sẽ nhờ nhà Tham việc này. Ta chờ nhé các nàng !!

    Chốt hạ, người nhà Tham hỏi cắc cớ :
    - Nhưng tình yêu cần sự qua lại thông hiểu chia sẻ thời gian lâu dài ..còn qua lời nói mà cô thì không biết 1 chữ tiếng nước ngoài nào thì cô làm sao nói chuyện với ổng, cô phải học tiếng nước ngoài từ giờ mới được.

    Osin tư lự rồi tiu nghỉu :
    - Thôi em không học được đâu.. ( cha mẹ ơi....tiếng Việt còn abc dắt dê đi ị nữa là lân la học tiếng nước ngoài..và học bao lâu để có thể chia sẽ, thông cảm tâm sự với ngài CEO đây.. haha...
    Osin nhà Tham đưa ra 1 bằng chứng chị bán cua xấu xí ở quê osin, rửa chén hay giúp việc gì đó cho ai đó… không biết vì sao vớ được ông Tây già, nghe đâu hom hem gần 80t, tóc đã bạc trắng cả rồi ..nó lấy về và mua cho căn nhà 3 tầng lồng lộng…mà chị kia có biết “hao a zu” là cái giề đâu….ngoài cái câu “zu chai zu fai,khoai zu nao??”…
    nên osin nhà Tham muốn nối gót….ặc ặc.
    Hỏi rõ về cặp đôi hoàn hảo tây già 80t + bán cua là thế lày.
    Cụ tây trôi dạt qua VN xuống tận cái tỉnh miền tây dạy tiếng nước cụ, cuộc sống bên đó khó khăn và sức khỏe cụ như ngọn đèn trước gió nên cụ vớ chị bán cua này mua căn nhà để ở bên này vài tháng bên kia vài tháng...thôi thì không sex được nữa nhưng thuê 1 điều dưỡng như thế ở VN cũng là quá rẻ.

    Nhà Tham có 1 quyết định trong tích tắc. Lại khổ rồi các mẹ ạ… Phải nhanh chóng tìm osin mới, kẹt vì đang cần người làm và vì đã ứng lương cho osin khi mới vào làm rồi..

    Chuyện kể về gia đình osin này thì còn nhiều điều ngao ngán ..mẹ chồng osin, chị osin, chồng osin còn gọi điện lên xin nói chiện với nhà Tham..bla bla….con trai osin thì tới lui nhà Tham vài lần .....và đến cháu gái của osin ở trên này cũng đòi đến nhà thăm...chồng osin còn muốn đến tận nhà Tham để thăm...haha...

    Cam đoan chiện cừi văng nước miếng này là sự thât.
    Chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật...
    Mụ Tham đã ký và đóng dấu..xoẹt xoẹt,cộp cộp !!

    Chapter 1 : Osin từ quê lên và chưa thấy mở mồm ngỏ lời nhờ nhà Tham mai mối cho ngài CEO, tuy nhiên vẫn hóng hớt rình mò nghe chuyện vợ chồng chị bạn nhà Tham...
    Hôm nay khi nghe nhà Tham bẩu ngài CEO thích vợ giữ mái tóc đen huyền và thẳng cổ điển thì osin nhà Tham buộc miệng văng ra như sau :
    - Thôi vậy từ nay không nhuộm tóc và uốn tóc nữa... Haha...

    Quá tự tin về bản thân mình hay đang mắc chứng hoang tưởng tự đại vậy chòi...rõ là điếc không sợ súng, chạ biết Trời cao đất dày là gì.
    Tự tin rằng cứ giữ nguyên mái tóc xơ xác khô cháy cứng quèo vô trật tự lơ thơ dăm ba cọng bạc là có thể đánh đổ 1 đại gia ??

    Chuyện dài nhiều tập về osin già hoang tưởng này..
    E là cũng không còn nhiều chuyện để nói vì cuối tháng này nhà Tham sẽ cho osin về quê dệt tiếp giấc mộng đổi đời bằng thân xác với thằng chồng tuy bé mà nhớn kia.. 1 thằng chồng "chấp nhận" thả cho vợ mình kiếm chác gây dựng cơ ngơi bằng cái xác thân bùng nhùng rệu rã kia... Thật kinh tởm..

    Có câu thành ngữ tiếng Trung :
    - 瘌 蛤蟆 想 吃 天鹅 肉 ( Cóc ghẻ mà đòi xơi thịt Thiên nga )
    Ở đây nhà Tham phải sửa lại 1 chút cho phù hợp :
    - 瘌 蛤蟆 想 吃 龍 肉 Cóc ghẻ lại muốn ăn thịt Rồng ..ặc ặc !!

    Chapter 2 : Nếu chuyện này không xảy ra trong chính nhà Tham, ngay cái lỗ tai nhà Tham thì mình cũng không tin nữa là, bạn bè nhà Tham nghe xong ai cũng đứng tròng và té ghế.

    Nhà Tham kể cho chị bạn nghe và bẩu chị đến xem mặt "tình địch" thì chị cười ngất ngây con gà tây và cũng đến vì tò mò.
    Không hiểu ả osin già nhà Tham nhin thấy "đối thủ" của mình thì nghĩ sao đây.
    Hay vẫn tự tin vào các "chiêu" của mình.
    Vì từng mở mồm chê bai chị bạn nhà Tham kém cỏi trong cư xử với chồng nên chồng chán..

    Lúc này ả hay săm soi từng ngón chân ngón tay của ả, còn tự mình than thở là sao bàn chân ả có cấu hình xấu quá, thô quá..ngón chân không ra hình thù 1 ngón chân mà chỉ là những chồi thịt cụt thun lũn và tòe loe như chân vịt..
    Ả còn hỏi nhà Tham có cách nào delete cái sẹo dài vắt vẻo trên mép của ả hay không.
    Tính làm 1 trận F5 bản thân toàn tập đó mừ.
    Ở thêm chừng tháng nữa,thay vì dùng tiền lương tháng để trả nợ ngập đầu ở quê thì chắc ả sẽ dùng tiền đó đi lột da tắm trắng toàn thân từ da ngón chân lột đến da đầu, thậm chí phải mang cả 2 bàn chân bàn cuốc đi gọt, nơi nào cần gọt thì gọt, còn phải cắt ra để sắp xếp lại vị trí các ngón chân, người ta chỉ cần kéo dài cẳng chân còn osin già nhà Tham phải kéo hết 10 ngón chân cho cân đối..... và đổi tên thành Trần Ngọc Ngọ cho sem sem sang chảnh với em Ngọc Trinh...
    Hoa hậu quý bà Bùi Thị Hà tiêu tốn cả tỷ đồng để tút toàn thân, còn ả osin nhà Tham e là phải cần đến gấp đôi số đó.. ây da, biết nàm thao đây.

    Dò thêm về ả osin này qua người quen thì hóa ra, ả từng có tiền án cua trai và thành công mỹ mãn nên bây giờ mới tự tin đến mức rồ dại thế này.

    Hơn 30 năm trước, ả từng cưa cẩm và đeo bám quyết liệt cái thằng chồng hiện giờ vì khi ấy, chồng ả được xem là con-nhà-giàu ở cái xứ khỉ ho cò gáy đó.
    Đương nhiên là phải "giàu" hơn gia đình bên ả, đến mức nhà ả còn không xây được cái nhà tắm mà dùng, phải chờ đêm xuống mò ra bờ sông mà tắm-bán-tiên....
    Dù cả nhà chồng ả không ai ưa thích ả..nhưng đu bám mãi mà thằng chồng phải cưới. Ngoại hình của chồng ả thì cũng 49-50 với ả. Nổi bật nhất là cái đôi ti hí mắt lươn.

    Nhà Tham cố ý nói thêm nhiều điều về ngài CEO kia thì thấy ả như nuốt lấy nuốt để từng lời của mình.

    Nhà Tham cũng cố ý nói cho ả biết làm vợ 1 doanh nhân thành đạt là như thế nào, rằng đừng có cho là cứ rúc ở trong nhà nấu cơm hầu cơm trong bếp xong rồi di chuyển từ cái bếp qua cái giường để hầu chuyện giường chiếu là thừa chuẩn.
    Ngoài sự tinh ma quỷ quái của ả, thì nhà Tham còn nghe chính miệng ả khai ra là TỪNG xử dụng bùa ngãi với chồng ả.
    Dù tin hay không tin chuyên bùa ngãi nhưng nghe cũng rùng mình vì ả này. Mình đang nuôi ma quỷ trong nhà đây các mẹ ạ.
    Từ khi biết ả có ý leo lên đỉnh làm BÀ LỚN thì nhà Tham mới chú ý quan sát ả, từng cử chỉ hàng ngày. Khi có ai đó nói 1 việc gì đó thì ả :
    - Niểng đầu, hếch mặt qua 1 bên, hĩnh đôi lỗ mũi đười ươi nhòm giời qua 1 bên hé mồm nhe dàn răng giả được thửa từ ngà zoi, nhướng chân mày lên 1 bên, mắt mở to ra..... để nghe... ... chắc đây là chiêu làm zuyên của ả...

    Ước gì nhà Tham có thể chụp được bộ mặt ả ngay lúc đó.. mang ra dọa trẻ con chắc hiệu quả lắm đây.
    Còn khi ả nói thì luôn luôn có 1 đoạn mmmmmm...rồi mới nói tiếp được,rồi lại mmmmm không biết cà lăm hay lịu nữa...

    Rất may đã tìm được 2 cô, 1 U60 và 1 U40. Nhà Tham chọn U60 .. hy vọng cô này không có tính "ngựa giời" như ả này.
    Đầu tháng sẽ lên thay thế ả. Chắc ả không ngờ mình bị cho thôi việc.

    Update 1 : Đã giải quyết xong ả osin trèo cao. Khi ả xách giỏ ra khỏi nhà mình thì thấy nó nhẹ nhỏm làm sao đâu ấy các mẹ.Phù...phù...... Người mới sẽ đến làm vào ngày mai.

    Update 2 : Do quá busy nên sau khi ả osin già kiêm nghề cho thuê trôn nuôi cái miệng ra khỏi nhà vài hôm sau nhà Tham mới phát hiện ra trước khi ả nghỉ việc đã trả thù nhà Tham bằng cách nhét 1 cái khăn mặt vào bồn cầu trong wc tầng 2..gây nghẹt tắc cầu.
    Wc dưới tầng trệt thì nó ị cho 1 bãi và không nhấn nút xả. Đây cũng là kinh nghiệm chung cho các mẹ trước khi cho osin thôi việc phải đi 1 vòng kiểm tra lại nhà cửa. Nếu có gì khác thường thì túm đầu chúng nó chịu trách nhiệm

    Update 3 Nhà Tham đồ rằng mình đang xui xẻo vướng phải 1 ả osin yêu tinh thứ 2 rồi đây các mẹ ơi.
    Vài ngày sau khi ả xéo ra khỏi nhà mình thì lại gọi vào máy nhà Tham, trước ngọt ngào kể lể tình cảm quý mến gia đình Tham rồi than thở việc chồng ả mất việc, giờ chỉ còn vào lò heo từ giữa khuya để thọc huyết heo cho đến sáng, ả hỏi nhà Tham tìm ra người làm chưa để ả lên làm lại.
    Dù chưa có đi nữa, nếu như ả trở lại làm free cho nhà Tham, rồi mỗi tháng biếu thêm cho nhà Tham 50 chai thì cũng vái cả nón mà chạy xa khỏi ả với vận tốc 190km/h.
    Đã tống được thứ quỷ ma ra khỏi nhà mừng không kể xiết.

    Ngay sau đó nhà Tham đã block số máy của ả và chồng ả, mấy hôm nay có lẽ gọi không được số máy nhà Tham nên chuyển sang gọi vào số máy của người thân nhà Tham, lại phải block tiếp.
    Ả này bắt đầu giở trò đeo bám dai dẵng mà nhà Tham cho là có mục đích khác thường. Chắc trong đó cũng có phần tiếc rẻ vô cùng cái mảnh đất béo bở vừa ít việc nhàn hạ sung sướng, vừa có nhiều "lối mở" tiềm năng cho ả ngoi đầu lên làm BÀ TÂY TO... vì vậy mới dai dẵng đeo bám.
    Càng ngày càng phát hiện thêm nhiều trò phá vặt của ả osin ma quỷ này trong nhà Tham nhé các mẹ.
    Ngoài ra, ả còn muốn theo dõi gia đình Tham bằng cách lân la xin số phone của 1 vài hàng xóm của nhà Tham. Nếu không thì xin làm gì và ả còn dặn dò :
    - Khi nào ả gọi lên và xưng tên thì biết là ả đó nhóe.
    Hàng xóm của nhà Tham mới cho Tham biết.
    Và nhà Tham cũng đã kể lại toàn bộ sự việc về ả này cho mọi người biết hết cả roài. Ai cũng kinh hoàng.
    Chưa gì nhà Tham đã nghĩ đến việc phải nói chuyện với anh bạn làm công an về ả này roài đấy.

    Chapter 3 : Đối với nhà Tham, quả thật kinh nghiệm về osin già Trần thị Ngọ này cũng là 1 bài học cực kỳ mới mẻ và hết sức thú vị về bộ não và tư duy của con người.
    Ngộ ra 1 điều, không có cái gì là không thể xảy ra dù nó cực kỳ phi lý.

    Sự thật thời gian ngắn ngủi còn lưu lại trong nhà Tham và cho đến bây giờ ( thông qua người quen biết giới thiệu ả ) thì ả vẫn "tự tin" 100% về bản thân ả..rằng ả "xứng đôi vừa lứa" với Mr Ceo Tây .. và Mr Ceo kia sẽ "chấp nhận" ả mứi ghê chứ !!
    Người quen nói lại, ả vẫn cười khi thì ha há..khi thì rinh rích đầy hứng khởi khi nói đến Mr Ceo Tây kia... Ả còn nói với người quen 1 cách hậm hực về chị bạn nhà Tham ( như 1 lời nguyền rủa ) rằng :
    - Trước sau gì thì cũng bị chồng bỏ mà thôi. ( Chắc đang ghen ngược đấy thoai )

    Ả đeo bám người quen đó yêu cầu họ giới thiệu dùm ả 1 gia đình nào đó cần người làm.
    Nhà Tham có nói với họ rằng, trước kia người quen không biết nhiều biết sâu biết đủ về ả osin này, nên giới thiệu cho nhà Tham, cha mẹ sinh con Trời sinh tính huống hồ là người dưng ..nên người quen nhà Tham kg cần áy náy về việc ả hồ ly già này.
    Nhưng nay đã biết rõ ả mà còn giới thiệu ả cho 1 gia đình khác thì đó là 1 tội ác : Mang ma quỷ vào nhà người.
    Chắc chắn lần thứ hai này, ả sẽ chuẩn bị đủ-đồ-chơi khi bước chân vào nhà người chủ mới.
    Đại họa cho ai nhận ả vào nhà họ lần này. Trong khi người giới thiệu không được bất cứ quyền lợi gì cả..chỉ là giúp cho cả hai bên mà thôi.
    Người quen cũng đã cắt đứt quan hệ với ả, và có vài mối cần tìm giúp osin nhưng người này không giới thiệu cho ả nữa.
    Lần đầu tiên lên thành phố mở mắt với bao điều mới lạ và cách xa cuộc sống của ả suốt 50 năm qua, các tiện nghị gia đình...mức sống và ngay cả số lượng và chất lượng quần áo.. các accessories đẹp đẽ lạ mắt mà phụ nữ nào cũng sở hữu ít nhiều, ( dù các thứ của nhà Tham cóc là cái đanh gì so với các mẹ trên này nói riêng và các người khác nói chung, nhưng với ả osin già này thì là 1 Thế giới thú kỳ .....lol..) khiến ả từ thèm khát trở nên cuống cuồng lồng lộn lên, với suy nghĩ điên dại rằng :
    - Ả không hề thua kém gì ai, có khi còn "trội" hơn nhiều đàn bà khác...thì những thứ ..( chồng giỏi giang, mức sống cao, các tiện nghi, những thứ đẹp đẽ..... ) mà những con đàn bà khác có được thì ả cũng phải có được..
    TẠI SAO KHÔNG CHỨ HẢ ??
    Cái sự cuống cuồng của ả, dân gian ta đã nói như sau :
    - Thấy người ta ăn khoai vác mai chạy bậy là vậy...haizz....

    Riêng nhà Tham cho rằng cái vật-chống-lưng khiến ả-tin-ả-làm-được đó chính là thứ ma thuật bùa ngãi mà ả từng sử dụng với chồng ả ( cái này thì out of control của chị em ta roài )
    Và ả cũng tự tin vào cái chiêu mà ả sẽ tung ra với anh xã chị bạn nhà Tham sẽ khiến mọi đàn ông liêu xiêu hết cả.
    Mấy chiêu này hình như ả đọc trong các loại sách báo lá cải vớ vỉn ở quê và ả tin vào đó tuyệt đối :
    Chồng đi làm về thì lẻo đẻo theo sau, pha nước cho chồng rửa mẹt, lấy quần áo mang sẵn vào nhà tắm , pha sẵn nước tắm,và níu cần thì tắm luôn cho chồng...
    Ả cũng biết cách kết hợp Âm Dương quá đó nhễ. Vừa dùng bùa vừa dùng chiêu... Hahah...

    Cũng vì hoàn cảnh gia đình mà phải cắn răng cho người lạ vào ở trong nhà chứ dù mình có đối tốt đến đâu họ cũng không hết lòng hết sức với mình..mà luôn có cái gọi là : bằng mặt không bằng lòng, bên trong luôn có những toan tính.
    Nhà Tham có thể khẳng định rằng :
    - Ngay từ giây phút các osin bước chân vào nhà chúng ta là đã có những suy nghĩ những toan tính không hề tốt trên mọi phương diện trong gia đình ta rồi đấy ợ. Chỉ chờ cơ hội mà thôi. Vấn đề là thời gian mà thôi.
    Ả này, chỉ trong 2 tháng mà nhà Tham đã cho ả bao nhiêu là thứ..
    Những thứ mà ả chưa từng có và đương nhiên là khao khát.
    Đối đãi vô cùng văn hóa và tế nhị vậy mà vẫn không cải tạo được cái cội rễ và tính cách ma quỷ của ả. Nhà Tham có cái sự nhỏ này để cảnh báo tất cả các mẹ đang và sẽ có osin trong nhà..
    Nên áp dụng kỷ luật sắt ngay từ thuở osin bơ vơ bước chân vào nhà chúng ta.
    Dùng tình người để đối đãi cũng không thể nào "cảm hóa" được đâu nhé.
    Câu: yêu chó chó liếm mặt là rất đúng trong cư xử của chị em ta với các osin.
    Chính vì cái sự đối đãi có văn hóa và tế nhị mà ả hồ ly già này chẳng những không biết ơn mà còn xun xoe khoe khoang với nhà ả và chồng ả rằng :
    - Vào ở trong nhà Tham ả làm-chủ-tình-hình. Ả control hết mọi thứ.

    Các mẹ có tưởng tượng được thế này không !!
    Gọi ả là hồ ly thiệt là tình, cũng là điều đại sỉ nhục cho các hồ ly, vì hồ ly thì hết 99% là xinh đẹp còn ả thì không !!
    Thế mà lại muốn bán thân nuôi nhiều miệng..
    Haiz thiệt tình.. muốn bán mặt hàng gì đi nữa cũng nên chọn hạng khách mà rao chứ...
    Pó hand.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ♥Me Quan Tham♥
    Đang tải...


  2. hoaphamhuyhoang

    hoaphamhuyhoang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Tốt nhất là thu xếp thời gian để cả nhà có thời gian bên nhau, cùng nhau chăm chút cho gia đình nhỏ của mình, công việc cũng có nhiều lắm đâu, ko ít, nhưng đc cùng làm thì cũng nhanh xong lắm đó, ;-)

    ( Lười làm mà thuê Osin thì dễ mất chồng lắm đóa)
     
    hoangmaihp thích bài này.
  3. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà Tham cảnh báo thêm 1 câu chuyện thật cho các mẹ rõa là TUỔI TÁC CHÊNH LỆCH GIỮA OSIN VÀ ÔNG CHỦ KHÔNG LÀ CÁI ĐANH GIỀ ĐÂU NHÓE.
    Một người bà con xa của nhà Tham, nhà có 2 ông bà già, bà trên 70 , ông 80t.
    Có 1 osin ngoài 30. Đương nhiên gọi ông bà là ông bà.
    Thế nhưng ả osin này có những hành động cư xử vô cùng lạ lùng với ông.
    Buổi trưa , 2 vc già nằm nghỉ trong phòng..cửa chỉ khép không khóa thì osin mở cửa chui vào và nằm dưới đất cạnh ông già.
    Step 1 nằm dưới đất cạnh ông, step 2 leo lên giuồng nằm chung với ông cụ có lẽ..haha...
    Khi bà đi vắng, đi chợ hay thăm con cháu thì osin trẻ này có những cử chỉ mời mọc ông cụ... vì ả này biết ông bà giàu có của ăn của để..hay đi du lịch nơi này nơi kia an hưởng tuổi già..
    Ít lâu sau bà cụ này phải cho osin trẻ này thôi việc đó các mẹ ạ.
    Nên gia đình các mẹ có bố mẹ già, mà thuê osin cũng nên cảnh giác.


    http://m.vietgiaitri.com/chuyen-yeu/tam-su/2014/04/osin-noi-loan-dau-don-khi-qua-chu-quan/

    Osin nổi loạn, đau đớn khi quá chủ quan!


    Chuyện osin nổi loạn, quan hệ với ông chủ không còn là chuyện hiếm. Thuê osin nhưng vẫn phải đau đầu vì nỗi lo mất chồng!
    Thời nay, phụ nữ Việt Nam đã được giải phóng triệt để, rất nhiều người trong số họ thậm chí còn làm được nhiều tiền hơn chồng của mình. Có nhiều tiền sẽ nghĩ tới chuyện hưởng thụ, mà muốn có thể hưởng thụ phải thuê người giúp việc, mà chúng ta thường gọi là ôsin. Theo đó, chuyện osin noi loan xuất hiện. Tất nhiên, không phải kết thúc nào cũng là bà chủ đuổi osin về nhà, mà cũng có khi ngược lại. Nhưng, sau đó hầu hết là những kết thúc không có hậu bởi ngay xuất phát điểm câu chuyện đã trái luân thường đạo lý!

    Chuyện của nhà chị Mai, Hà Nội đã kết thúc gần một năm rồi, nhưng cả khu phố vẫn chưa quên được những gì lúc ấy. Bởi, lần đầu tiên trong đời, họ chứng kiến cảnh osin noi loan, một người giúp việc leo lên đến chức bà chủ và đuổi được bà chủ ra khỏi nhà. Tuy nhiên, cuối cùng cuộc tình ông chủ – osin đó cũng kết thúc không có hậu.

    Dù hai vợ chồng đã cố hết sức, nhưng lương của một kế toàn quèn như chị Mai và lương công nhân của chồng vẫn không đủ để nuôi gia đình, hai vợ chồng và hai đứa con gái. Thế là, chị quyết định ở nhà mở quán cơm bụi. Để có thể vừa chăm con, vừa quán xuyến tốt quán cơm, chị Mai mới thuê thêm một người giúp việc.
    Do đang quá cần người giúp, chị không suy nghĩ gì mà nhận ngay khi một người quen giới thiệu một cô gái 25 tuổi chưa chồng khỏe mạnh. Kể từ khi có Nhu đến, chị Mai đã giao toàn bộ việc nhà cho Nhu, để toàn tâm toàn ý lo cho quán cơm. Ngay cả khi chị thấy càng ngày chồng mình và Nhu càng thân thiết, thì chị Mai cũng không lo lắng vì nghĩ chắc chồng mình không dám làm gì cũng như không dám bỏ vợ con.

    Tuy nhiên, 5 tháng sau, chị Mai thật sự ân hận khi thấy mình chủ quan như thế nào. Nhu thông báo rằng, cô ta đã có con với ông chủ, cái thai đã được 3 tháng. Đó là kết quả của những đêm thậm thụt, khi chị quá mệt mỏi vì một ngày lao động vất vả thì chồng chị kiếm cô giúp việc để “giải sầu”. Trong cơn hoảng loạn, chị vẫn hy vọng chồng mình sẽ nói rằng, đó chỉ là một phút lầm lỡ, sẽ không bao giờ tái phạm, sẽ đuổi Nhu ra khỏi nhà.

    Nhưng, sự thật lại quá tàn khốc. Chồng chị không những không chịu đuổi Nhu đi mà còn nói là muốn giữ Nhu lại để đẻ cho họ nhà anh ta một đứa con trai. Uất ức, chị Mai mới thưa lên tổ dân phố, nói với ba mẹ chồng, song mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi. Cặp đôi đó vẫn quyết dính với nhau tới cùng.

    Không thể sống cùng chồng và tình địch dưới một mái nhà, chị Mai bế hai con gái về nhà ngoại, để họ muốn làm gì thì làm. Thế mà, sau khi đuổi được bà chủ và chiếm được ngôi vị chủ nhà, Nhu vẫn không thể tiếp tục sống ở Hà Nôi do không chịu nổi ánh mắt khinh bỉ, những lời miệt thị của hàng xóm chung quanh. Cứ mỗi khi cô ra khỏi nhà, kiểu gì cũng bị nhiều người phụ nữ chửi sau lưng là “đồ cướp chồng”. Đỉnh điểm, có hôm Nhu đi chợ, có bà bán hàng còn không chịu bán, lý do là “không bán hàng cho osin cướp chồng”.
    Để Nhu có thể không buồn phiền, yên tâm sinh đẻ, chồng chị Mai quyết định mang người tình về quê. Sau 9 tháng 10 ngày, Nhu hạ sinh một cặp sinh đôi trong sự vui mừng của chồng chị Mai. Tuy nhiên, nỗi vui mừng đó chỉ kéo dài một vài dây cho đến lúc anh ta biết đó là 2 đứa con gái. Quá bi phẫn, anh ta quay sang tìm quên trong men r***, trút giận lên đầu Nhu. Anh ta gần như đã đánh đổi tất cả, đi theo một cô giúp việc chỉ để kiếm một thằng con trai. Khi mà Nhu không cho anh ta điều anh ta cần, thì cô chỉ như một cái “ung nhọt” mà anh ta muốn trừ bỏ.

    Khác với Nhu, rắp tâm muốn kiếm một người chồng thành phố, Sương thật lòng yêu cậu chủ và muốn được lo lắng chăm sóc cho cậu chủ, điều mà cô chủ đang bỏ bê. Đầu tiên, cô chỉ muốn đứng xa để ngưỡng mộ, nhưng càng ngày Sương càng muốn được đến gần và cảm thấy ghen tức lồng lộn khi cô cậu chủ có những cử chỉ tình cảm với nhau.

    Ngay hôm đầu tiên lên nhà cô chủ, Sương đã choáng ngợp khi thấy cậu chủ. Người gì đâu mà thơm phưng phức, áo quần phẳng phiu thẳng thớm sành điệu, đã vậy còn nói chuyện với Sương cực kỳ dịu dàng, còn khen Sương xinh xắn, hiền lành. Chẳng bù với những thằng con trai ở dưới quê Sương, đứa nào không áo quần lôi thôi, lếch thếch thì người khi nào cũng mùi r*** bia hoặc bùn nồng nặc.

    Càng tiếp xúc, Sương càng thích cậu chủ hơn. Ngoài một ngoại hình sáng láng, cậu chủ còn rất giỏi giang trong công việc và rất giỏi kiếm tiền. Vậy mà, cô chủ cứ bỏ bê không chịu quan tâm tới cậu chủ, đi công tác suốt. Nếu không có một tay Sương nấu nướng, giặt giũ thì không biết cậu chủ sẽ ra sao.

    Trong một lần cô chủ đi công tác, Sương thấy cậu chủ đang trầm ngâm ngồi hút thuốc với ánh mắt mông lung như có điều gì đó buồn rầu, thì cô quyết định sẽ không đứng xa mà nhìn nữa, sẽ đến bên cạnh an ủi, sẽ chăm lo cả phần hồn lẫn phần xác cho cậu chủ. Thế là, cô bắt đầu ủ mưu quyến rũ cậu chủ, chuyện osin noi loan bắt đầu.

    Đầu tiên là lo lắng từng li, từng tí sinh hoạt của cậu chủ. Cơm dẻo, canh ngọt, áo quần của cậu chủ lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ, phẳng phiu, thẳng thớm. Mở cửa cho cậu đi làm, ríu ríu đón cậu trở về. Sau nữa là bắt đầu ăn mặc mát mẻ, cố gắng động chạm như thấy cậu chủ đi qua một cái cửa là sẽ xông tới đi cùng.

    Tuy nhiên, sau một thời gian, khi chưa quyến rũ được cậu chủ thì cô đã bị đuổi việc. Cô chủ nói rằng, cậu chủ không hài lòng vì thái độ của Sương và muốn Sương đi tìm việc ở chỗ khác. Sương quả thật không hiểu vì sao cậu chủ lại đối xử với mình như thế, trong khi cô đã hết lòng với cậu chủ.

    Theo VNE

    Osin quý tộc
    ....Không chỉ kén chọn trong ăn uống, cô ôsin nhà chị Thanh còn làm gia đình chị phải ngỡ ngàng khi tuyên bố: bị dị ứng nước rửa bát....

    Đấy là cái tên mà khu phố nhà chị Thanh ưu ái dành riêng cho cô ôsin nhà chị. Chẳng hiểu ở dưới quê cô sống ra sao, nhưng từ khi về nhà chị Thanh làm người giúp việc, cô ta đỏng đảnh ra trò. Lúc nào cô ta cũng luôn miệng kể với chị Thanh rằng: gia đình cô ta dưới quê “hoàn cảnh” lắm, nhà đông con, năm chị em nheo nhóc, đói khổ, từ nhỏ cô ta đã phải làm lụng lam lũ…
    mà về nhà chị Thanh, cô ta còn tỏ ra “chảnh” hơn cả bà chủ. Trước tiên phải kể đến cái khẩu vị đặc biệt của cô ta.
    Phải nói rằng ôsin nhà chị vô cùng “kén” ăn. Mỗi hôm nhà chị ăn thịt gà thì cô ta nhất định chỉ ăn thịt nạc chứ không ăn da, ăn cá thì nhất định chỉ ăn cá chép, mà lại chỉ ăn mỗi…da cá chép.
    Trong bữa cơm, nhìn người giúp việc ngồi gảy gót đĩa thức ăn thì những ai không biết dễ tưởng cô ta là bà chủ, còn chị Thanh mới chính là người giúp việc khi xót của, toàn ăn đồ thừa.

    Không chỉ kén chọn trong ăn uống, cô ôsin nhà chị Thanh còn làm gia đình chị phải ngỡ ngàng khi tuyên bố: bị dị ứng nước rửa bát. Thế là mỗi lần rửa chén bát, cô ta đều phải rón rén đeo găng tay. Còn mỗi khi giặt quần áo thì nhất định cô ta đòi chủ nhà phải mua loại bột giặt “dịu nhẹ với da”, thế mà cứ hễ giặt xong là cô ta lại vội vàng bôi ngay kem dưỡng da, cứ như thể làn da mỏng manh của cô có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào vì những công việc nhà “nặng nhọc” như vậy. Thời buổi kiếm người giúp việc khó khăn nên chị Thanh cứ phải cắn răng “ngậm bò hòn làm ngọt”, chỉ sợ hễ lỡ miệng làm người giúp việc phật ý, bỏ về quê thì khổ. Lắm hôm khó chịu quá, chị Thanh than phiền với mấy bà hàng xóm, chuyện đến tai cô ôsin, cô dằn dỗi mất cả tuần, kết tội cho bà chủ là “đi nói xấu” mình với mọi người, chị Thanh phải dỗ dành mãi mới yên chuyện.

    Không có người giúp việc thì nhà cửa bề bộn, vất vả đủ đường, nhưng có người giúp việc thì chẳng hiểu có sướng hơn không, nhưng tốn kém thì nhận thấy rất rõ ràng. Từ ngày nhà có ôsin, tiền điện nhà chị Thanh cứ tăng lên vùn vụt. Trước cả nhà bốn người dùng xả láng lắm cũng chỉ có 1 triệu đồng/tháng, nhưng có thêm cô ôsin vào thì có tháng tiền điện nhà chị vọt lên hẳn 2 triệu. Truy tìm nguyên nhân mãi, hóa ra cô ôsin ở nhà một mình thường có thói quen bật tivi liên tục dù chẳng hề để mắt tới. Cô ta giải thích rằng ở nhà một mình buồn, phải bật ti vi lên cho có tiếng người. Thêm vào đó, bình nóng lạnh nhà chị cũng được cũng được cô ôsin bật 24/24 giờ. Về việc này, cô cũng có lí do rất chính đáng rằng mùa đông lạnh nên phải dùng nhiều nước ấm. Từ giặt giũ, rửa bát đến lau chùi nhà cửa cô đều dùng nước ấm, ngay đến cả rửa rau cũng phải cũng phải nước ấm không thì sợ cóng tay. Chị Thanh xót ruột nhưng không biết làm sao, đành phải dặn các con tiết kiệm điện, và tự mình cũng ra sức tiết kiệm để làm gương cho cô giúp việc, nhưng dường như chẳng ăn thua. Chị cứ vắng nhà là cô ta lại chứng nào tật nấy.

    Không chỉ có tiền điện tăng chóng mặt, mà tiền điện thoại nhà chị từ ngày có cô ôsin cũng liên tục “phi mã”. Mỗi lần nhận hóa đơn thanh toán, chị Thanh đều xây xẩm mặt mày. Những cuộc gọi đường dài mỗi lúc một dày đặc hơn và thời gian thì ngày một lâu hơn. “Thủ phạm” lại vẫn chính là cô giúp việc. Nhưng chị tỏ ý trách móc thì cô ta lại khóc lóc, lu loa lên rằng mình bị oan, rằng nhà cô không có điện thoại, phải gọi nhờ điện thoại nhà hàng xóm cách đó cả cây số, mỗi lần muốn nói chuyện phải chờ hàng xóm đi gọi người nhà đến, chứ cô nói chuyện nhanh gọn lắm, chủ yếu là thời gian chờ đợi. Nhưng chưa hết, không chỉ gọi điện về nhà, cô ôsin nhà chị Thanh còn có thói quen gọi điện “buôn” với người yêu. Mỗi lần cô ta nói chuyện cũng phải dài đến mấy tiếng đồng hồ. Mà toàn nhằm lúc chị Thanh vắng nhà, từ ngày thuê ôsin, ngoài tiền trả lương cho cô ta ra, chị còn phải “đèo” thêm trăm thứ tiền phát sinh khác, nhưng khó chịu nhất vẫn là việc “tức mà chẳng dám nói”, lúc nào cũng phải nhẫn nhịn, “nịnh ôsin như nịnh mẹ chồng”.

    bảo mẫu “phù thủy”
    Công việc làm nhân viên ngân hàng của chị Lan khá bận rộn, lại có con nhỏ nên chị rất cần một cô bảo mẫu kiêm người giúp việc để đỡ đần chuyện chăm sóc nhà cửa. Đã thuê rất nhiều người về làm nhưng chị vẫn không vừa ý. Người thì chị chê là vụng về, chậm chạp, người lại có tính tắt mắt, thỉnh thoảng nhà lại mất vài thứ linh tinh lặt vặt, người thì lười biếng, khó bảo … Đã qua gần chục “đời” ôsin chị mới chọn được một cô tạm ưng ý. Cô này tên là Thắm. Thắm còn trẻ nên khá nhanh nhẹn và sớm quen với công việc. Được cái cô này mồm mép nhanh nhảu, lúc nào cũng vâng dạ ngọt sớt, làm chị Lan nghe mà cũng mát lòng mát dạ. Rồi cô ta cũng thông minh, những thứ đồ điện tử công nghệ cao trong nhà, chỉ phải dạy cách sử dụng một lần là cô ta nhớ ngay và dùng thành thạo được. Nhưng chị ưng nhất là việc Thắm rất “mát tay” trông trẻ.

    Thằng bé con nhà chị khảnh ăn là thế, mỗi lần cho cu cậu ăn, chị phải vất vả “đánh vật” đến mấy tiếng đồng hồ mới xong một đĩa bột con con, ăn xong quần áo, mặt mũi cả mẹ cả con đều nhoe nhoét những bột là bột, mẹ thì bực tức, con thì nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn đến tội nghiệp. Vậy mà cứ đến tay Thắm thì mọi chuyện lại đâu vào đấy cả. Cứ đến bữa ăn là Thắm lại cho em bé “nhong nhong” quanh khu chung cư, chỉ sau đúng một tiếng đồng hồ là hết đĩa bột, từ đĩa nhỏ đến đĩa to, mà thằng nhóc nhà chị lại tỏ vẻ thích thú ra trò, không còn cảnh khóc lóc như trước nữa. Chị Lan thấy thế thì vui lắm, cứ tấm tắc khen cô giúp việc khéo léo nuôi trẻ. Nhóc con nhà chị từ ấy có vẻ ăn khỏe hơn, đĩa bột của bé cứ được cô Thắm nấu cho đầy dần, to dần, mà lần nào cũng hết sạch.

    Thế nhưng đã được ngót nghét nửa năm, mà vẫn chẳng thấy thằng bé tăng cân lên cân nào, trong khi cô giúp việc thì cứ…béo trắng ra. Bận đi làm, chị Lan cũng không để ý. Mãi tới khi được mấy bà hàng xóm kéo bảo mách tội ôsin thì chị mới tá hỏa. Hóa ra mỗi lần “nhong nhong” vừa chơi vừa ăn ấy, con chị ăn chẳng được mấy, toàn là do cô Thắm…ăn hộ. Cứ đút được cho thằng bé ăn một thìa, thì cô Thắm lại tự đút cho mình đến hai thìa, thế là lợi cả đôi đường. Thằng nhóc lười ăn thấy không phải ăn thì thích lắm, quí cô Thắm vì cô chẳng bao giờ ép nó phải phồng trợn mắt nuốt từng thìa bột to đùng như mẹ nó; còn cô Thắm thì lại được tiếng là mát tay, rồi khéo dỗ trẻ, rồi nhanh nhẹn…

    Vừa phát hiện ra “bí kíp” dỗ cho bé ăn của Thắm, chưa kịp hết bàng hoàng thì chị Lan lại phát hiện ra vài tật xấu khác của cô bảo mẫu. Trong túi đồ đạc của Thắm, chị Lan tìm thấy vô số đồ chơi của thằng bé con nhà mình, toàn thứ đồ chơi còn mới nguyên, vừa mua được vài ngày. Đến giờ chị mới nhớ ra, thảo nào đồ chơi của con trai chị vơi dần dù anh chị rất hay mua cho con. Mỗi lúc chị hỏi thì Thắm lại bảo thằng bé làm mất rồi hoặc nghịch hỏng nên cô vứt đi cho đỡ chật nhà. Chị Lan nghĩ trẻ con hiếu động, làm hỏng, làm mất đồ chơi là chuyện bình thường nên không truy cứu. Ai ngờ đâu, cô Thắm cứ thấy con chị có đồ chơi đẹp, đồ chơi đắt tiền là dấm dúi giấu đi để mỗi lần về quê mang theo làm quà cho mấy đứa cháu ở nhà.

    Nguồn tin: *********

    Haizzzzz.... đọc bài osin quí tộc lày khiến nhà Tham nghĩ đến osin già ngựa giời của nhà Tham.
    Xuất thân như thế, nguồn gốc như thế, cuộc sống suốt 50 năm như thế quần quật tay chân từ vườn ao đến chuồng heo, băm bèo thái rau tắm heo ..1 ngày hót không biết bao nhiêu kí lô shit lợn....
    Vậy mừ vài ngày sau khi vào ở nhà Tham thì bỗng dưng ả biến thành 1 con ngừi khác hẳn 50 năm qua..bỗng dưng trở nên rất điệu đà, kiểu cách rất chi là quái tộc.. phát ngôn cũng rất chi là cao đạo...
    Nghe mà sửng sốt cứ tưởng ả là Tiểu thơ con nhà quyền quý của các Đại Gia thời nay sở hữu vài tập đoàn sừng sỏ đấy ạ..
    Điệu đà kiểu cách hơn nhà Tham gấp tỷ lần các mẹ ợ. Huhu...
    Phụ nữ nông thôn nơi khỉ ho cò gáy chân lấm tay phèn, lam lũ thế mà bảo ả chuẩn bị làm dưa món thì ả bẩu :
    - Không biết làm-chưa từng làm !!!!
    Bẩu đồ xôi nếp hay nấu rau câu thì cũng bẩu :
    - Chưa từng biết nấu xôi , chưa từng biết nấu rau câu. Muốn ăn thì toàn o đờ hàng xóm làm hông à !!!
    Bẩu may lại vái cái cúc áo hay nhíp lại vài mối chỉ quần áo bị sứt chỉ thì ả tát vào mẹt nhà Tham 1 gáo nước lạnh thế lày :
    - Chưa bao giờ phải ngồi vá áo. Quần áo nhà ả nếu bị đức cúc áo hay sứt chỉ thì ả mang ra tiệm thuê người làm...

    Ặc ặc..

    Trời cao cũng có 2 con mắt.
    Nên cuộc đời ả không được bằng ai.. chứ chỉ cần bằng 1/10 cuộc sống của những người phình phường khác thì chắc không ai chịu nổi sự chảnh chọe của ả, và ả cũng chỉ đi trên ngọn cây mà thôi chứ chả đi theo kiểu phình phường..
    God bless Ả !!
    Hờ hờ..
     
    Sửa lần cuối: 24/1/2018
  4. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Ô sin rỉ tai chiêu "o ép" chủ nhà dịp Tết

    Không nuôi osin nổi đâu các mẹ ạ.. đâu chỉ 3-3,5t/tháng lương mà chi phí khi có osin trong nhà, vừa ăn vừa chơi vừa xài vừa phá vừa chôm chắc có đến 20 chai/tháng..
    Khổ thân chị em ta.. nhịn cho osin ăn..


    Nỗi khổ vì bị người giúp việc (hay ô sin) nhân dịp cuối năm o ép không còn mới lạ, tuy nhiên có những chuyện thoạt nghe tưởng như hài nhưng lại… cười ra nước mắt.

    Chủ vác ghế nằm canh ô sin
    Trong vai một người đi tìm người giúp việc nhà vào dịp cận Tết, chúng tôi càng thấm thía hoàn cảnh của các ông, bà chủ bị ô sin “hành”, thậm chí bắt tay với nhà môi giới để lừa tiền.

    Từ đó nhận ra rằng, người giúp việc cũng có nhiều đối tượng ma mãnh, biến gia chủ thành khổ chủ
    Chúng tôi lân la nhờ giới thiệu hộ người giúp việc nhà bởi bà giúp việc vừa nghỉ việc, ai ngờ hoàn cảnh của anh D., chủ quán mì hoành thánh tại quận 7, TP.HCM còn…bi đát hơn.

    Như đụng trúng nỗi đau, anh D. một mạch dốc hết ấm ức cùng thực khách: “Ôi bây giờ tụi nó toàn quái kiệt mà không à. Nếu nói láo em chết liền, em bị lừa nhiều vố đau để đời mà vẫn không tránh được”.
    Vì mở quán ăn uống, cần nhiều nhân viên bưng bê nên anh D. tìm qua nguồn của một công ty môi giới ở tận huyện Hóc Môn.

    [​IMG]
    Gần Tết, ô sin lên mặt làm cao. Ảnh minh họa.

    Anh phải trả cho công ty môi giới việc làm tiền phí 900 ngàn đồng/một người giúp việc.
    Ràng buộc giữa công ty môi giới và người giúp việc chỉ có giá trị trong 1 tuần.

    Nghĩa là sau một tuần là “hết bảo hành”, có chuyện gì xảy ra công ty trên hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

    Anh D. thuê cả thảy 10 người để làm các công việc bưng bê, rửa chén, phụ bếp với giá trung bình 3 triệu người/tháng, nuôi ăn ở ngay tại quán.

    “Ngày thứ 8 kể từ khi được thuê, khi em ra mở cửa hàng thì 6 đứa nhảy theo đường cửa sổ, tụt qua mái hiên xuống đường trốn mất. Vậy là em mất toi 5,4 triệu đồng cho công ty môi giới.

    Còn có 4 đứa, em và vợ phải chia nhau tối ra quán, kê ghế ngủ trước cửa để canh, một mặt phải lo tuyển thêm kẻo khách đông, thiếu người phục vụ”, anh D. ấm ức.

    Dù đã đề phòng bằng cách thay nhau ra quán ngủ để canh ô sin nhưng ông bà chủ quán vẫn không đối phó lại mấy cô ô sin ma mãnh, lợi hại này.

    Khoảng 1 tháng sau, mấy người làm đã bỏ trốn quay về, rủ rê những “đồng đội” còn lại.

    Bị canh, không trốn được, một người giúp việc của anh D. dùng chiêu lì và lười, buộc ông bà chủ chướng mắt tự cho nghỉ mà còn phải đền tiền vì chưa hết hạn hợp đồng. Số nhân viên còn sót lại biết ông bà chủ ở thế kẹt, thừa cơ đòi tăng lương.

    Nhà chị Kim, ngụ tại quận Tân Bình TP.HCM còn “dở khóc dở cười” hơn trường hợp của anh D. nhưng vẫn đành…chấp nhận cắn răng bởi gần Tết không tìm được ô sin thay thế.

    “Ô sin nhà mình mới 20 tuổi, cứ thậm thà thậm thụt dẫn bạn trai về nhà lúc vợ chồng mình đi làm. Hôm mình và ông xã có việc, buổi trưa về nhà đột xuất bỗng ngã ngửa…bởi thấy một thanh niên nằm vắt vẻo ở ghế sofa xem ti vi.

    Con bé ô sin đang nấu cơm cho gã đó ăn. Bị bắt quả tang tại trận gã trai kia mặt xanh lét, bỏ về ngay, còn ô sin thì khóc lóc xin lỗi. Mình biết chuyện này chắc đã kéo dài từ lâu nhưng đành để qua Tết mới cho cô ta nghỉ”, chị Kim kể.

    Hội ô sin bàn cách “trừng phạt” chủ

    Nhắc đến chuyện đi tìm người giúp việc, chị Thảo, ngụ tại khu Phú Mỹ Hưng, quận 7 như bắt được sóng, hồ hởi kể ngay: “Ô sin giờ kinh lắm em ơi. Hôm nào em qua chơi chị chỉ cho nghe, cứ vào 9 giờ sáng, lúc gia chủ đã đi làm là mấy bà ô sin khu chị bắt đầu tụ tập dưới công viên. Có bà giả vờ đi chợ, bà giả bộ đẩy em bé đi phơi nắng”.

    Theo chị Thảo, một lần đẩy xe lăn, đưa mẹ bị liệt xuống công viên dạo, lúc ngồi ghế đá nghỉ, nghe được nội dung của một cuộc “đại hội ô sin” mà chị sởn cả da gà.

    [​IMG]
    Chị Thuý tự dọn nhà đợi tìm ô sin từ quê lên - Ảnh: Thanh Huyền.
    Trong đám, một cô gái chừng ngoài 20 lảnh lót: “Mụ ta suốt ngày sợ em làm con mụ té, em nghĩ bụng mày thích thì hôm nào tao cho con mày té thử cho biết”; một bà chừng 45 tuổi, giọng miền Tây tiếp lời: “Hình như nó phát hiện ra thùng gạo vơi nhanh quá nên hôm rồi nó hỏi. Có ngon thì về nhà mà tự nấu cơm, nghi nhưng không có bằng chứng cũng làm gì được nhau”.

    Một người phụ nữ dáng dấp khoẻ mạnh ngoài 40 tiếp lời: “Hôm rồi tao bực quá, vả cho con bé Ni một cái. Thấy mặt nó có dấu, sợ về bố mẹ nó hỏi tao doạ phải nói là con tự trượt chân té, không bố mẹ đi làm tao sẽ nhốt vào nhà tắm. Con nhỏ sợ về không dám mách”.

    Sau đó, nhóm ô sin còn thống nhất với nhau nếu chẳng may được ai hỏi mức lương tháng bao nhiêu phải ra giá giống nhau, đứa nào phá giá, sẽ bị “hội đồng” ô sin tẩy chay.

    “Chưa hết, những bà làm nghề giúp việc lâu năm còn truyền kinh nghiệm bòn rút, trộm cắp, đối phó gia chủ, cách xin tiền…cho mấy cô ô sin trẻ mới vào nghề”, chị Thảo kể thêm.

    Để minh chứng cho cái “liên minh ô sin” mà chị Thảo nói là có thật, chị Thuý, cũng ngụ tại khu Phú Mỹ Hưng, quận 7 thừa nhận: “Đúng rồi, mấy bà ô sin có hội đó em. Hôm rồi con bé ô sin nhà chị đòi tăng lương không được, bị chị cho nghỉ. Sau đó chị hỏi thuê mấy đứa giúp việc trong khu. Ban đầu chúng nó nhận lời nhưng một lát gọi điện thoại đến từ chối. Khoảng 1 tuần sau, con bé ô sin cũ gọi lại cho chị nói rằng Tết khan người lắm, không thuê được ai đâu, không tin cô “tham khảo” các ô sin trong khu xem giá cả thế nào…Nó cho biết chuẩn bị nhận lời làm chỗ khác rồi, hỏi mình suy nghĩ kỹ chưa kẻo hối hận”.

    Chị Thuý kiên quyết cứng rắn không thuê, nhờ bà con tìm giúp người ở quê.

    Theo chị, ô sin từ quê lên tuy không rành việc như ô sin đã làm lâu năm trên thành phố nhưng được cái thật thà, không ma mãnh.
     
    Sửa lần cuối: 24/1/2018
    vankhanhchauhoangmaihp thích.
  5. bebebon2012

    bebebon2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/9/2012
    Bài viết:
    1,022
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc )

    Hihi, nhiều vụ GV e đọc mà buồn cười quá, bây giờ thuê GV cũng nhiều điều lo quá
     
    hoangmaihp thích bài này.
  6. hoangmaihp

    hoangmaihp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/8/2012
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    407
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc )

    Hihi, e chưa có dk thuê GV , sau này cũng cần cảnh giác nhiều
     
  7. ruabo

    ruabo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc )

    Bạn này nói đúng này, không phải cứ có tiền là được, tốt nhất là tự làm thôi
     
  8. chanh thúi

    chanh thúi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc )

    hay nhờ, mất tiền thuê osin mà cứ như là mắc tội mắc nợ í!
    lương cao, tối ngủ với chủ :)
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  9. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc )

    Bi hài chuyện chủ nhà “chiều lòng” osin

    http://dantri.com.vn/xa-hoi/bi-hai-chuyen-chu-nha-chieu-long-osin-699128.htm

    (Dân trí) - Mỗi lần có khách đến nhà, bà Dần lại giành phần ra mở cổng để nhắc… khách nhớ chào osin nhà mình một tiếng. Trước đó, người giúp việc đã trách bạn bè của chủ nhà… khinh người nhà quê.

    Khổ sở chiều lòng Ôsin

    Con cái sống cùng thành phố nhưng lâu lâu mới ghé nhà, chỉ hai vợ chồng lớn tuổi, ông lại tai biến nằm một chỗ nên bà Dần (ngụ ở phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TPHCM) không thể thiếu người giúp việc. Điều bà Dần sợ nhất là osin nghỉ việc, vì mỗi lần như vậy, bà chẳng biết xoay xở thế nào với công việc nhà, chăm lo ăn uống, tắm rửa cho chồng. Nhiều osin đến rồi nghỉ vì nhiều lý do như không kham nổi việc, đến nơi khác lương cao hơn, gần năm nay tìm được người giúp việc ở Trà Vinh được việc, vợ chồng bà ra sức “chiều lòng” để giữ chân.

    Khách ghé thăm nhà sẽ được bà chủ nhà 72 tuổi trực tiếp ra mở cổng, dù cánh cửa sắt cao vót, nặng trịch dường như quá sức bà. Sau lời chào, bà Dần không quên dặn khách: “Vào nhớ chào chị Hai (tên người giúp việc) một tiếng”.

    Cuộc sống bận bịu, nhiều gia đình ở thành phố phụ thuộc rất nhiều vào người giúp việc.
    Cuộc sống bận bịu, nhiều gia đình ở thành phố phụ thuộc rất nhiều vào người giúp việc.

    “Tui cũng rất ngại khi khách đến chơi mình dặn dò kiểu vậy, nhiều người tự ái lắm. Nhưng trước đây chị Hai khó chịu, thậm chí lên tiếng quở mắng bạn bè chủ nhà… bất lịch sự, khinh thường người nhà quê không chào mình một lời. Tính chị này cáu cẳm một chút nhưng chăm ông nhà tôi rất tốt. Chứ bây giờ osin rất ngại việc tắm rửa, vệ sinh cho người già”, bà Dần nói.

    Dù osin không lên tiếng đòi hỏi nhưng gần năm qua, cũng đã nhiều lần bà Dần tăng lương cho chị. Con cái ông bà cuối tuần về thăm nhà, không nhất thiết phải quà cáp cho bố mẹ nhưng nhất định không được quên chị Hai.

    Đến chơi nhà chị Vân, anh Trọng ở Q.1, TPHCM, bạn bè cũng sẽ thấy ngay… quyền lực của người giúp việc 44 tuổi quê Tây Ninh. Mọi giờ giấc, sinh hoạt ăn uống trong nhà đều do osin sắp xếp, nếu chị Vân muốn làm trái lập tức chị ta nhăn nhó ngay. Ý kiến bà chủ, người giúp việc không ngại phản bác, còn cố tình làm trái nên thành ra mỗi khi lên tiếng chị Vân đều phải lựa lời sao cho khéo hoặc im lặng làm ngơ.

    Trong hợp đồng ban đầu, mỗi năm người giúp việc chỉ được về quê 2 lần, mỗi lần không quá 3 ngày. Nhưng gần như tháng nào chị Vân cũng phải thu xếp để người giúp việc về thăm nhà rồi lại phải gọi điện năn nỉ… họ trở lại.

    Chị Vân thở dài: “Nhiều khi osin còn la mình xơi xơi trước mắt khách cũng ức lắm nhưng nếu họ nói đi mình nói lại thì họ sẽ nghỉ việc nên tôi cũng cho qua. Chị ấy mà nghỉ việc nhà mình liêu xiêu...”.

    Tuy vậy, chị Vân thấy mình còn may vì osin nhà mình rất giản dị, không đua đòi. Nhiều người thân, bạn bè của chị, không chỉ lo giữa chân osin bằng lương thưởng, cách ăn nói, cư xử mà còn phải lo cho osin trưng diện.

    “Người giúp việc của bà chị họ tôi có phòng riêng đẹp hơn cả phòng con bà chủ. Cô giúp việc còn trẻ nên thích mốt này mốt khác nên phải mua quần áo, dày dép suốt. Bà chủ dùng cái gì y răng phải có phần osin, kể cả nước hoa, mỹ phẩm. Bà chị tôi gọi điện sang kể đủ điều nhưng chỉ dám nói sau lưng còn trước mắt vẫn phải ngon ngọt để giữ người ta”, chị Vân kể.

    Chủ nhà ăn theo thực đơn Osin

    Gia đình gốc Bắc nên dù chuyển vào Nam đã lâu, thực đơn lâu nay của gia đình bà Dần vẫn mang hương vị Bắc. Biết osin trái vị nên mỗi lần đi chợ, bà Dần đều mua thêm những món của người Nam, trong bếp cũng hai kiểu nồi cho hai loại đồ ăn. Khi quen được… chiều chuộng, mỗi lần đi mua sắm với bà chủ, người giúp việc không ngại khuôn đồ ăn theo sở thích của mình rồi chê món ăn của chủ... chẳng ra cái vẹo gì.

    Nhà chỉ có ba người mà quá rườm rà, tốn kém cho việc ăn uống nên bà Dần cũng tập ăn theo món của osin như cách nấu canh chua, cách pha nước mắm, mắm ruốc…

    Chị Hồ Hải Anh, nhà ở Q. Gò Vấp, cho biết chị rất ngại tám về chuyện osin nhà mình vì sợ mọi người không tin. Chị làm trưởng phòng, quản lý bao nhiêu người, kiếm tiền chồng cũng phải nể mà về nhà lại… sợ osin. Nhà có hai con nhỏ, vợ chồng chị phụ thuộc rất nhiều vào người giúp việc nhưng đôi khi chỉ chút phật lòng osin cũng có thể… xách đồ ra đi, đẩy nhà chị vào cảnh khốn đốn. Rút kinh nghiệm, chị Hải Anh nhắc mình cái gì chiều được osin mà không quá đáng cứ chiều nếu không chỉ khổ mình.

    Về công việc, chăm sóc con nhỏ, cô giúp việc nhà chị quê ở Quảng Trị không có điểm gì để chê, làm đâu ra đấy, nhiều nhà xung quanh còn dòm ngó mời về làm. Khổ nỗi, tính cô ta rất tác oai tác quái như chỉ ăn nước tương, ghét mùi nước mắm nên chủ nhà phải cất chai mắm vào chỗ kín, cần ăn thì lấy ra để riêng chứ nấu nướng không được nêm vào.

    Người giúp việc khó chịu với các loại mùi như dầu xả quần áo, nước hoa… , mới đầu chị Hải Anh cũng phản ứng, cô osin nói thẳng: “Cô mà xịt nước hoa hay xả dầu thơm lên quần áo thì phải tự giặt giũ, mấy đứa nhỏ có mấy mùi khó ngửi đó tôi cũng không bế nổi”, chị Hải Anh sau đó cũng… xuôi.

    Ăn uống, sinh hoạt của gia đình chị chạy theo osin từ lúc nào không rõ. Kể cả trong việc dạy con, vợ chồng chị cũng bị ảnh hưởng bởi osin vì tính ra thời gian người giúp việc chăm con nhỏ nhiều hơn bố mẹ.

    Chị Hải Anh còn nghĩ, nhìn vào quyền hành trong nhà, phải nói người giúp việc mới là chủ. Nhiều lúc bị ức chế nhưng chị không dám to tiếng vì osin bây giờ đắt giá, ra ngoài sẽ có người nhận ngay, tìm người mới thì khó nên chị đành nín nhịn. Nhất là dịp đầu năm, lên cơ quan, thấy các mẹ sốt vó vì osin nghỉ việc, sinh hoạt trong nhà bị đảo lộn, tìm người mới không được… chị biết mình còn phải chiều lòng osin dài dài.

    Hoài Nam
     
    Sửa lần cuối: 24/1/2018
  10. Phunu.thongthai

    Phunu.thongthai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2013
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ô sin rỉ tai chiêu "o ép" chủ nhà dịp Tết

    osin giờ lương cao mà lại còn kiêu nữa chứ :(
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  11. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,484
    Đã được thích:
    1,259
    Điểm thành tích:
    913
    Khổ vì người giúp việc

    Cả đời tích cóp được ít tài sản giờ tan theo mây khói osin.
    Càng ngày càng thấy sợ quá.. không biết tìm đâu ra người tốt mà tin tưởng trong nhà nữa các mẹ ạ.. bố mẹ này mất hết cả tài sản...


    Người giúp việc, nghề không cần giới hạn tuổi tác, không cần trình độ, chẳng cần chân dài, vốn chỉ là lao động chân tay nhưng đôi khi khiến cả gia đình chủ khốn đốn.

    Vợ chồng chị D. tính tình hiền lành, dễ mến nhưng cuộc sống cũng lắm truân chuyên. Đứa con trai duy nhất của anh chị nuôi nấng khôn lớn, ăn học thành tài bị tai nạn xe mất đi như sét đánh xuống nhà anh chị.
    Sau cơn điên dại vì mất con, vợ chồng chị D. cũng bình tâm lại. Ngẫm nghĩ đến lúc tuổi già hiu quạnh không con, hai vợ chồng chị đi làm thụ tinh ống nghiệm.
    Chạy 2 bệnh viện, 3 lần đeo đuổi hành trình tìm con, 48 tuổi chị D. may mắn sinh được 2 đứa con gái xinh xắn. “Nhưng có lẽ trời không cho không ai cái gì...”, chị chua chát nói.
    Ở vào độ tuổi khá lớn mới có con mọn, hai anh chị không cáng đáng nổi cùng lúc nuôi hai đứa con nhỏ nên đến trung tâm giới thiệu việc làm tìm người giúp việc, giữ trẻ.
    Qua giới thiệu của trung tâm, chị D. nhận Linh vào làm việc. Tưởng rằng con sẽ được chăm sóc chu đáo, mình sẽ đỡ tay, đỡ chân. Ai ngờ, chính Linh là nguồn cơn của mọi sự khốn đốn về sau mà vợ chồng chị D. phải chịu.
    Biết vợ chồng chủ nhà có tiền, mới vào giúp việc được 2 tuần, Linh đã ngỏ lời mượn 150 triệu đồng.
    Bị từ chối, Linh lên kế hoạch “đổi đời”. Hôm đó, vợ chồng chị D. đi vắng, Linh giả vờ là chủ nhà, thuê thợ sửa khóa vào phá két sắt lấy 20 lượng vàng và 90 triệu đồng (tổng giá trị tài sản hơn 1 tỉ đồng) rồi bỏ trốn.
    Lưới trời lồng lộng, cuối cùng, Linh cũng bị bắt. Khi gặp Linh ở tòa, chị D. bức xúc: “Trời ơi, nó vô nhà tui làm suốt ngày nghe kinh kệ nên tui tưởng là rước được người tâm phật, có lòng từ bi.
    Thấy nó một mẹ nuôi con, tui còn biểu đem con lên tui nuôi cho ăn học đàng hoàng, ai ngờ đâu... 20 lượng vàng, đâu phải tui giàu có, dư dả mà có. Hai vợ chồng lớn tuổi không làm gì ra tiền, rút tiền tiết kiệm mua vàng chờ lên giá bán kiếm lời. Vậy mà trắng tay vì ô sin!”.
    Sau khi bị vét sạch tiền, vàng, vợ chồng chị D. phải bán miếng đất duy nhất là tài sản còn lại để lấy tiền sinh sống. Tại phiên tòa, vợ chồng chị D. tha thiết mong thu hồi được số vàng nhưng Linh loanh quanh, lúc khai số tiền, vàng chiếm đoạt được bị mất trên xe buýt, lúc bảo bị mất ở Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, khi lại nói mất ở chợ Bà Chiểu...

    Quá trình điều tra dài hàng mấy tháng trời không truy tìm được “tung tích” số vàng về tay ai thì chỉ mấy giờ đồng hồ xét xử khó có thể tìm ra. Chính vì vậy, vợ chồng chị D. đề nghị tòa trả hồ sơ cho cơ quan điều tra để điều tra lại nhưng hội đồng xét xử không chấp nhận do những giới hạn của tố tụng.

    Một tuần sau ngày xử, vợ chồng chị D. vẫn bôn ba làm đơn kháng cáo, tìm thông tin trên báo chí, hỏi thăm người này, nhờ người kia tư vấn. Việc truy tìm số vàng để thu hồi lại vẫn mịt mờ phía trước.
     
    Sửa lần cuối: 24/1/2018
  12. Chu Nhật Hà

    Chu Nhật Hà UY TÍN-THÂN THIỆN

    Tham gia:
    19/11/2012
    Bài viết:
    21,960
    Đã được thích:
    4,725
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc )

    nhiều lúc thuê osin còn khổ hơn là tự làm, osin mà hạch sách đủ điều. m thấy thêu giúp việc theo giờ hàng tuần có khi còn hay hơn
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  13. Mailien2103

    Mailien2103 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/1/2013
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc )

    chuan day.nha minh cung thue giup viec may lan... chieu gv con hon chieu me gia.the ma cung van met moi.h minh thue ng gv theo gio thoi.thoai mai hon
     
  14. Boncute

    Boncute Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    6,329
    Đã được thích:
    1,913
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc )

    Hix, ngày trước , mình cũng dính chưởng. 1 bà GV người Thanh Hóa, cố cho bà ý làm đủ 1 tháng rồi cho nghỉ khẩn trương thế mà trc khi đi vẫn hồn nhiên xin = được cái tivi cũ, chẳng nhẽ lại ko cho, ax mình còn phải thuê 2 xe ôm, 1 chở ng, 1 chở tivi ra bến xe cho nữa mới hoành tráng chứ :)
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  15. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,987
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc )

    híc.. e thì chưa đủ điều kiện để thuê osin thế nayd đâu
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  16. bongcute1208

    bongcute1208 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    2,277
    Đã được thích:
    513
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc )

    E cũng thế. Nhà có 2 con nhỏ. Đứa bé mới hồi đấy đc 3th. Bỗng dưng vào 1 ngày đẹp trời nàng osin bảo là: Mai cô ko làm nữa, cho cô về quê. Hô hô, e tý nữa thì nhảy dựng lên may mà kìm chế đc. Thế là từ đấy e cứ thuê theo giờ. Mà hnay e mới kiếm đc bác này làm sạch sẽ lắm. E ưng nhất trong mấy bác hay đến dọn dẹp nhà e. đến khổ vì osin!
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  17. Light333

    Light333 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ô sin rỉ tai chiêu "o ép" chủ nhà dịp Tết

    Ô sin thời nay haizz!
    Cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày!
    Tối ngủ với chủ!
    Tiền lương trên trời :))
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  18. NguyenTrang90

    NguyenTrang90 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/8/2012
    Bài viết:
    6,127
    Đã được thích:
    1,195
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ô sin rỉ tai chiêu "o ép" chủ nhà dịp Tết

    đúng thế, hiazzzzz, sau này em có giàu sụ cũng ko thuê GV, tiếc xiền lắm
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  19. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,773
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc )

    Đúng là khó khăn khi giúp việc không tử tế
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.
  20. hamehameha

    hamehameha Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khi osin nổi loạn trong nhà ( ặc ặc )

    Nói về osin thì có vô vàn chuyện dở khóc dở cười xoay quanh vấn đề này!
    Tốt nhất là cứ thuê mấy bà nào có tuổi 1 tí! Chăm lo việc nhà giúp đỡ mình còn đỡ hơn..
     
    ♥Me Quan Tham♥ thích bài này.

Chia sẻ trang này