Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Mình sắp cho bé nhà mình đi bộ đội - chẳng biết có đủ can đảm vượt qua 2 tuần đầu tiên không nữa.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! dần dần con sẽ ổn mn ạ, các ngày lễ mn cứ quà cáp, phong bì cho các cô bày tỏ tấm lòng, quan trọng là mn chú ý gọi hỏi nhờ vả, nhắc nhở các cô trông và cả cô hiệu trưởng ý. Mình là cứ thi thoảng lại phải nhắc các cô chú ý đến con mình chút. trường tư các cô vẫn chăm hơn trường công mn ạ, xác định là thời gian đầu do bé chưa quen, về mẹ nó chịu khó nói chuyện, giải thích con sẽ hiểu dần. ( chứ trả thêm tiền cho cô e là hơi tốn kém) Nay hơn tháng đã ổn chưa mn ơi!!!!
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Hic, đọc xong mà em cũng thấy lo quá. Con em cũng sắp đi gửi trẻ, bình thường nhà có mỗi 2 vc trông con nên cháu chỉ theo mỗi bố mẹ, ngoài bố mẹ ra ko cho ai bế cả. Thế này ko hiểu đi gửi trẻ con sẽ khóc bao lâu đây, huhu
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Con e đi 1 tuần, nghỉ 1 tuần. Sau đó lại đi, rồi lại ốm lại nghỉ
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Đọc bài viết này mà thấy giống cháu mình quá, đưa cu cậu đi học mà ngày đầu cứ bám diết lấy người nhà rồi không chịu ăn nữa chứ. Ngày đầu đi học cháu nhà mình hay ốm lắm, sụt cân hẳn, nhưng sa một thời gian trộm vía ku cậu thích nghi nhanh lắm, ở nhà được chiều chuộng lên lớp được hoạt động tập thể, ăn ngủ đúng giờ giấc nên quy củ và ngoan hẳn. Một tháng sau đã thấy ku cậu suốt ngày đòi đi học rồi, về nhà thì kể đủ các chuyện ở lớp. Các bố các mẹ đừng xem nhẹ giai đoạn mầm non nhé, ảnh hưởng lớn đến sự tự tin và tiếp thu của các bé đấy ạ, quan điểm của mình thì cứ cho con cháu học trường tư thục chất lượng. Vì số lượng cô giáo chăm sóc cháu nhiều và tận tâm, chương trình giáo dục thì cập nhật tốt hơn hẳn trường công.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Hi.. hi.. Nhóc nhà chị yêu thế, cũng giống nhóc nhà em, toàn ở nhà ông bà chăm. Sắp tới em cũng định cho đi trẻ nhưng chưa biết thế nào. Chắc cũng phải khóc lóc nhiều nhiều mới quen được.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Mình thấy con chủ top thế là còn nhanh đấy, 10 ngày bạn ý đã quen lớp rồi. Còn bạn nhà mình 20 tháng bắt đầu cho đi bộ đội, khóc lóc thảm thiết, ốm suốt ngày, có tháng nghỉ 1/2, có tháng nghỉ hết cả tháng luôn.ở nhà mọi người còn khuyên là nên cho nghỉ đi cho đi học làm làm gì. Nhưng cứ khỏi ốm là mình lại cho đi học luôn,4 tháng bạn ấy mới thực sự quen bạn, quen cô. Giờ 29 tháng bạn ấy rất thích đi lớp và học được rất nhiều, cả tiếng Việt và Tiếng Anh. Mà còn rất bạo dạn nữa, nên mình khuyên các mẹ con có đi nhà trẻ phải mất thời gian đầu, bạn nào cũng thế.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Con đi học với mình mãi mãi là nỗi ám ảnh khôn nguôi mà đến tận bây giờ, chỉ nghĩ lại thôi là mẹ đã khóc rồi. Mãi mãi hằn sâu trong tâm trí hình ảnh con vừa khóc vừa ôm em búp bê chạy theo cô, mà cô còn bao nhiêu việc và bao trẻ khác, cô ko bế đc, rồi hình ảnh bóng con ngồi im lặng úp mặt sát vào cửa nhà vệ sinh, trong ánh sáng nhờ nhờ hắt qua cửa kính, trong khi phía bên này là khoảng tối, nơi các bạn đã ngủ say...
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Hix, nghe mẹ nó tả mà buốt tim, con tớ ko đến mức như thế mà cứ nghĩ lại tớ đã thương muốn khóc rồi í. Tính đến hôm nay là 2 tháng 2 tuần bạn í đi học, và thành quả là mang về đc 4 cái phiếu bé ngoan vì cứ cuối tuần hôm thì bạn í nghỉ về ông bà chơi, hôm thì nghỉ ốm. giờ mỗi sáng lúc mẹ đưa bạn cho cô thì bạn vẫn khóc lóc nhưng chỉ 1 tí thôi, rồi bạn lại chơi ngoan cả ngày và khi chiều mẹ đón, bạn còn hồ hởi kể lại là: hôm nay mẹ đưa con đi học con khóc nhè chứ...yêu bạn í lắm, bạn biết nhiều bài hát mặc dù hát toàn bỏ câu lại còn vẫn ngọng líu lo, bạn còn bắt chước cô kể chuyện đọc thơ, cả tuần nay bạn chuyển sang lớp mới trường chưa kịp lắp camera, mẹ cũng bận nhưng cũng yên tâm vì các cô mới có vẻ cũng ổn và bạn đi học về vẫn líu lo như thường, các mẹ chuẩn bị cho con đi học cố gắng lên nhé, rồi giai đoạn kinh khủng ban đầu sẽ qua í mà, hì hì
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Bé nếu mười hai tháng thì hơi nhỏ, đi học thì tội thất, bé nhà mình 18 tháng cũng không có bà nào trông cho, nên phải cho đi học, giai mình đi học mất hai tuần đầu hay khóc và ốm nhưng tuần sau thì dần dần đi vào ổn định, bé cũng ngon, đi tiểu, đại tiện có lthif biết gọi rồi bố mẹ đỡmeetja a
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! đọc nhật ký con đi học của mn mà mình thấy xúc động quá, ra tết mình cũng cho con đi học, có lẽ cũng tầm 28 tháng như bé nhà bạn, nghe mọi người nói để ấm lên hãy choc con đi cho đỡ ốm, mình mà thấy con khóc thế chắc khóc theo luôn quá, có lẽ mẹ cũng phải chuẩn bị tâm lý chứ ko riêng gì con. Mình chỉ băn khoăn là cu nhà mình đi vs có lúc biết gọi, có lúc không? không biết đi học sẽ ra sao,nhỡ ị đùn các cô có ghét ko? rồi ở nhà vẫn ăn cháo, chỉ thỉnh thoảng ăn cơm thôi
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Con nhà mình lớn hết cả rồi không con cảnh phải thấp thỏm lo âu khi con đi học nữa
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Bé nhà mình đi lớp từ 24tháng, đến nay 3 tháng rồi cũng thi thoảng mếu mếu tội lắm
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Trộm vía, bé nhà m đi học chả khóc tiếng nào, vào lớp học thik quá, quên cả mẹ
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Em còn chả nhớ gì luôn. Nhớ từ lớp 5 trở đi thôi à hihi
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Đi học mầm non cũng tùy trường tùy cô nữa, bé nhà mình thích đi học nữa cơ. trộm vía