Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Em đang tính cho bé nhà em đi học mà lo quá,bé nhà em mới 14 tháng lại chưa biết đi và chưa biết nói nữa, nghe mẹ nó kể mà em đã xót ruột rùi, bé nhà chị trộm vía thích nghi cũng nhanh đấy ạ, chúc bé hay ăn chóng lớn và ngoan ngoãn c nhé
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! đúng đó mn ạ, mình đi làm cv bận nhưng mà xem camera suốt ý, cứ bật lên bật xuống liên tục, sốt ruột lắm ý, bé nhà mình nay chịu chơi với các bạn rùi, sáng dậy vẫn khóc lóc chút thui! mn chờ thêm đến tháng 4 trời ấm hơn cho bé đi cho đỡ ốm mn ạ.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! tks mn nhé, đúng thế, khi có con và nuôi con, mỗi giai đoạn mình càng thấm và càng hiểu hơn cha mẹ đã nuôi dạy mình vất vả ntn.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! con trai mấy hôm nay lại phản ứng quyết liệt với việc đi học các mẹ ạ!!!! không cho mẹ làm gì cả, đi giày tháo ra, ko mặc áo, không cho mẹ đụng vào...khóc ròng từ nhà đến lớp!!!! chẹp chẹp
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Bé nhà mình đi học từ lúc 14M, đi học thử 3 ngày....bé đi không khóc nhè đâu, mẹ đi về cũng không theo nhưng ở lớp cũng chẳng chịu chơi gì cả. Chỉ bám cô giáo thôi, cô đi đâu đòi đi theo, đang ngồi trong lớp mà cô đi ra ngoài là khóc ngay. Trộm vía bé nhà mình đi học cũng không bị ốm nữa, bây giờ 22M rùi quen lớp, ăn uống điều độ tăng cân rõ rệt. Mình nghĩ nếu cho bé đi học thì bắt đầu mùa hè là tốt nhất, mùa đông lạnh mà bé lại hay ốm nữa.... Chúc bé đi học thành công nha.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! bé nhà mình thì đi trẻ từ khi tròn 1 năm, cũng ốm sốt, quấy khóc suốt thương lắm nhưng biết làm thế nào được, hoàn cảnh xô đẩy mà con phải cố gắng thôi. Giờ bé nhà mình đã đi được hơn 3 tháng rồi mà đi lớp vẫn mè nheo, chỉ được cái lúc về thấy mẹ đón là 2 chân tíu tít, yêu lắm . Chúc Tim đi lớp ngoan nha
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! hihi bé nhà mình thì đi đc 2 tuần, bị sụt sịt nghỉ 3 hôm, đi học lại rồi, cũng mếu tý lúc đưa đi, cô đón vẫn theo, chỉ tội ở lớp ăn chán quá, ko đc nửa bát ah!
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Đọc y như tình trạng của con em 26 tháng, bé mới đi học được 5 ngày. Hôm đầu tiên đi thì vui lắm, mẹ về còn chả í ới gì. Hôm thứ 2 vẫn vui vẻ ra khỏi nhà, đến lúc sang tay cô giáo mới khóc 1 tí. Hôm thứ 3 thì khóc ầm ĩ ngay từ ở nhà, vừa nhìn thấy cô là bám chặt mẹ không rời, cô bế thì phản ứng dữ dội, đến chiều đón con, cô kể: "Hôm nay Bon không ngủ trưa, cứ đứng bám cửa gọi mẹ ơi", chiều về con khóc nhiều nên bắt đầu khản tiếng, ho. Đêm ngủ mà cứ mê sảng, khóc lóc rồi kêu: "Đi về, đi về cơ". Bố nó xót con quá nên bảo hay cho ở nhà, em kiên quyết không đồng ý, chỉ sợ con ở nhà rồi quen, sau cho đi học càng khó. Hôm thứ 4 (tức là hôm qua), em xót con quá nên bế con vào tận lớp, ngồi với con 1 lúc rồi về, con vẫn khóc ầm ĩ, nhưng chiều đón thì cô khen con ngoan, đã chịu ngủ trưa, ăn hết hơn 1 bát cơm, bữa xế cũng ăn được bát rưỡi phở, về nhà thấy con có vẻ tươi tỉnh hơn. Đêm con vẫn ho và thở rít, em đã phải cho uống ks. Hôm thứ 5 (hôm nay), con ngủ trên đường đi, đến lớp cô đón mới tỉnh và khóc ầm lên, em vẫn bế con lên lớp, trao vào tay cô rồi về. Về đến nhà thì gọi điện cho cô, cô nói con nín khóc rồi, đang bám đít cô không rời, thế cũng tạm yên tâm. Chiều nay tự hứa sẽ đón con thật sớm.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! hic,e cũng định sang năm bé nhà em cũng tầm tháng như bé nhà chị thì cho đi học nhưng cũng đang lo quá chị ơi, nó bám riết lấy mẹ thế này liệu có đi học quen không? đúng là trẻ nào đi học cũng khóc làm bố mẹ lo lắng, đàn ông họ cứng rắn nên dù có xót con họ cũng k biểu hiện ra ngoài nhiều nhưng phụ nữ thì ngược lại
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! cũng vất vả mất một thời gian đó mn ạ, tuy nhiên mình phải cố gắng thôi, con đi dần dần rồi sẽ quen, bé nhà chị nay đã quen hơn rùi, ở nhà vẫn khóc chút thôi, cũng được hơn tháng rồi đó.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Các bạn ý cũng nhiều chiêu để ko đi học lắm, nhưng mình nghĩ ko ốm là dù khóc mấy vẫn đi, ốm mới cho nghỉ, khỏe lại là đi lớp, có thế mới thành thói quen, rồi cũng phải giải thích để các bạn ý nghe, có hiểu đó mn ạ. Bé nhà mình trộm vía đến nay là được hơn tháng mà đi cũng ngoan rùi, sáng khóc tí thôi... chúc mẹ và bé đi học thành công nhé!!!(u)
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! ôi bé nhà e chưa cho đi học lại, trơi nồm ẩm di học là lăn ra ốm ngay
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Đọc mà thấy tội quá, nhiều nhà cho con đi học thì con khóc mẹ khóc. Nhà mình thì may quá không như vậy. Bé nhà mình 20 tháng, từ nhỏ có bà trông, giờ bà cứ bảo để bà mang về quê trông đến 3 tuổi nhưng mình không chịu, quyết đưa con ra cho đi học. Được cái đi 4 hôm rồi mà vẫn đang thích đi lắm, hôm chủ nhật nghỉ ở nhà còn leo lên xe đòi đi, được cái cô giáo trọ cùng xóm, lúc ở nhà con cũng hay được chơi với cô rồi. Vậy nên mình cũng yên tâm được phần nào.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Hihi, bé đi học mà quen cô giáo thì tốt quá rùi, chúc bé nhà mn sẽ đi học thành công nhé!!!
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Bé nhà mình nghỉ 1 tuần nay rồi mẹ nó ạ, con bị hen phế quản, ho và chảy mũi nhiều, uống KS và xông mũi họng mấy hôm rồi vẫn chưa đỡ mấy, sốt ruột con quá
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! hichic, thương con quá, cố gắng cho con uống thuốc đều đặn, con ho mn mua thêm siro ho Tragutan ý, mình cho bé uống thấy cũng đỡ. chúc con mau khỏi để tiếp tục đi học nhé!!!
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! trộm vía con mới đi học chỉ bị sụt sịt 3 hôm là nhẹ nhàng đó mn ạ, ở lớp ăn thì chán hơn ở nhà rùi, mn gửi thêm sữa cho con để cô cho uống thêm mn ạ. Con nhà mình gửi thêm nên có vẻ cũng đỡ đói bụng khi đi học về.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! chắc phải mất 1 tháng bé mới quen và chịu vào lớp ngoan chị ah, khi quen rồi làm bọn trẻ con thích đi học lắm đến lớp gặp bạn bè vui mà
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! cháu e 18 tháng bđầu chonđi học từ hôm mùng 10 tết, đc mấy bữa viêm phổi, nghỉ đi viện tiêm 1 tuần, hết ốm lại cho đi, mấy bữa lại sốt đi khám bsy bảo viêm tai => nghỉ, khỏi cho đi tiếp và giờ thì đag nằm viện 1 tuần nay vì lên sởi (, chẳng nhẽ sau đợt này cho nghỉ học luôn, mà tìm đâu ra ng gv bgio
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Trộm vía tuần này cũng quen hơn rồi mn ạ, ở nhà cũng ko khóc đến lớp cũng ko khóc, đi học về còn hát được nhiều bài hát trẻ con nữa... mong sao con cứ khỏe mạnh, vui vẻ đến lớp mn ạ!!!!