Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! khổ thân, nghe mn kể mà đã thấy sót ruột rồi, thương quá, có lẽ con hơi nhỏ nên đi lớp còn dại hơn con nhà mình chăng... sau đợt này chăm cho con khỏe hẳn rỗi hãy cho đi lại mn ạ.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Bà chị làm cùng em kể cho nghe thế này. Con đi học được 1 tuần rồi, về hôm nào cũng ăn + uống nc như kiểu chết đói đến nơi í. Lúc mẹ vừa bước vào cổng trường thì có 1 cô chạy thoăn thoắt vào trong bế con ra chứ k để mẹ bc vào lớp. @@ k hiểu con có bị đánh, có dc ăn đầy đủ k nữa
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Bé khóc 10 ngày đầu như vậy cũng tốt lắm rồi, có bé cả mấy tháng cơ
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! dù thế nào đi nữa thì vẫn cho cháu đến lớp,Min nhà e những ngày đầu đều thế cả,bây giờ thì ngoan và ăn nhiều lắm ạ
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Cố gắng thời gian đầu mn ạ, có thể con mới đi khóc, ho là ko ăn uống đc mấy, thêm nữa ngủ trưa có khi cũng ko ngủ dc. Con nhà mình cũng vậy mà, mới đi ăn chưa quen ko ăn dc, trưa thì ko chịu ngủ...nên chiều về mệt và đói...kể cả quen rồi thì mình nghĩ thức ăn ở trường cũng ko được là đồ ngon như ở nhà đc. Mn kiểm tra người con xem có vết tím nào ko, có gì khác thường phải hỏi cô giáo ngay.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! như thế còn gì bằng chị nhỉ, bé ngoan bố mẹ đi làm sẽ yên tâm và tập trung hơn trong công việc
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! hic hic, giai hnay đang nghỉ vì sổ mũi và ho các mom ạ....
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! thế là mẹ cháu lại vất vả rùi, thời tiết mấy hôm nay khó chịu mà chị mưa gió thất thường trẻ con dễ bị sổ mũi lắm
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Khổ thân các bé! Bé nào mới đi học cugnx bị ốm hết ý! Em thì chưa có con đi lớp nhưng các a/c công ty thì con cứ thay nhau ốm hic!
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! oa đúng là ngày đầu đi học khi nào em có con cũng phải viết nhật ký mới được
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! hi vì các trường tư chỉ có cái tầng dứoi là ngon thôi, ở trên đa phần tồi tàng, nên không muón phụ huynh biết
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! sốt ruột quá mn ạ, đang cho uống siro ho và hút mũi mà chưa thấy đỡ mấy, ngại cho con uống kháng sinh lắm. Thế là ốm lần thứ 4 kể từ hôm đi học đến nay đó.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! bé nhà mình cũng bị ho sổ mũi gần 3 tuần đó! khám 2 lần ở viện Nhi, điều trị theo đơn trộm vía khá hơn !
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! bé nhà mình đúng 3 tuổi cho đi lớp chộm vía ko khóc nhưng đến tầm trưa mếu máo đòi mẹ nhưng ăn vẫn ngoan đi học được mấy tháng rồi vậy mà giờ vẫn ko thích đi học
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! Đọc nhật ký của mẹ nó mà mình cũng thấy lo. Hết tháng 4 con mình tròn 2 tuổi cũng cho đi lính đây. Ko biết thế nào.
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! em cũng địnmaayaays nữa sinh tập 2 cho gái đi học mà úc đó mí được có 18 tháng thui sợ nàng ý ko quen
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! hichic, tuần trước đi ngoan rồi, ko khóc và ăn uống tốt, chơi với các bạn ngoan...nhưng tuần này đang sổ mũi và ho nên đang nghỉ ở nhà mn ạ. Mấy hôm rồi chưa đỡ sốt ruột quá...
Ðề: Nhật ký con trai đi học trường mầm non!!! chán mẹ nó nhỉ, bé nhà e cứ đi được 1 tuân ốm lại nghỉ 1 tuần, nên chưa cho đi lại