Có bao nhiêu đứa trẻ đang không hạnh phúc trong một mái nhà tưởng như đủ đầy ấy? Bao nhiêu người mẹ đang "tự doạ" mình về nỗi đau của con mà cứ cắn răng sống với những gã chồng chẳng ra gì? Chồng có bồ công khai nhưng điệp khúc "vì con" mà vợ cắn răng chịu kiếp chồng chung. Chồng nghiện ngập, cờ bạc, r*** chè bao tiền bạc của nả đem đi đánh bạc hết. Đến cả sữa của con cũng đem bán thì đòi hỏi gì việc góp sức nuôi con? Sao cứ điệp khúc "vì con" mà cắn răng chịu? Chồng lười biếng, ỷ lại mặc mình vợ kiếm tiền vất vả. Ở nhà gia trưởng đánh đập vợ. Sao cứ điệp khúc "vì con" mà bắt các cô gái không được dứt bỏ? Chồng vô tâm, chỉ biết đến công việc, coi vợ như thứ osin đẻ thuê. Quẳng nắm tiền rồi muốn vợ ra sao thì ra. Sao cứ điệp khúc vì con mà bắt phụ nữ phải tam tòng tứ đức? Chồng mà không ra chồng sao bắt vợ phải muôn kiếp làm vợ? Nếu yêu con, hãy buông bỏ đi! Đừng làm kiếp chồng chung! Đừng làm kiếp oshin Đừng làm kiếp nô lệ Có hôn nhân nào mà như thế không? Có hôn nhân nào như thế mà hạnh phúc được đâu? Buông bỏ đi! Buông bỏ mới là yêu con, lo lắng cho tương lai của con mình! Còn chịu đựng mới là khổ cho con mình! Ai hạnh phúc được khi bố mẹ chúng hơi chút là cãi nhau, đánh nhau, vũ nhục nhau? Ai hạnh phúc được khi có bố mà như không có bố? Ai hạnh phúc được khi có một ông bố không ra gì như thế? Là con trai, bạn muốn con trai bạn "học tập" gì ở bố chúng khi bạn cứ sống với thứ đàn ông vứt đi như thế? Là con gái, bạn muốn con bạn hình dung về người đàn ông đầu đời của nó thế nào? Không lẽ giống như ông bố tệ hại ấy? Vẫn biết rằng dù bố mẹ có không ra gì thì là con vẫn phải giữ chữ Hiếu làm đầu. Nhưng Hiếu Nghĩa chứ không phải Chịu Đựng. Hiếu Nghĩa từ tâm chứ không phải Hiếu Nghĩa làm cảnh. Nếu yêu con, hãy vì con mà buông bỏ. Thà làm mẹ đơn thân cho con hạnh phúc còn hơn chung một mái nhà mà không phút giây nào hạnh phúc cả! Và cả những cái đầu hủ lậu ngoài kia! Đừng phán xét người khác nếu anh chị chưa từng sống trong hoàn cảnh của họ! Đừng áp đặt người khác phải theo ý bạn mới là đúng! Vì con không có nghĩa là bắt con chịu khổ với mình cả! Này các bà vợ đang mòn gãy răng vì cứ phải cắn răng nhiều năm rồi ơi! Hãy cho con nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc thay vì một "cái mác" gia đình đầy đủ! Hãy buông tay nếu yêu con, mẹ ơi!
Ðề: Nếu yêu con, hãy buông tay đi mẹ ơi! Mình hoàn toàn đồng ý vớ bài báo này. Thực sự tại sao nhiều người cứ nói là vì con thế này, vì con thế nọ mà cứ phải chứng kiến cảnh cha mẹ chúng nó chửi nhau hàng ngày, cha đánh mẹ hay đơn giản là để cho con trai thấy cha nó đang cặp bồ như thế nào. Quan trọng là vì cũng sợ mất tất cả
Ðề: Nếu yêu con, hãy buông tay đi mẹ ơi! Nhưng em nghĩ có là người trong cuộc mới hiểu được nỗi lòng các bà mẹ
Ðề: Nếu yêu con, hãy buông tay đi mẹ ơi! Phụ nữ mình thường giỏi chịu đựng và sợ thay đổi, mình đồng ý với bài viết này.
Ðề: Nếu yêu con, hãy buông tay đi mẹ ơi! Đông ý với mẹ này.Phụ nữ Việt Nam mình suy nghĩ còn cổ hủ và phiến diện lắm.Chẳng hiểu sao cứ để ý cái danh, đẹp mặt với xã hội mà sống trong tủi nhục và sự chịu đựng dày vò
Ðề: Nếu yêu con, hãy buông tay đi mẹ ơi! tớ ủng hộ vì tớ cũng sinh ra trong một gd không hp , bố tớ lúc còn sống nghiện r*** nên mỗi khi ông uống r*** không khí của cả nhà luôn ặng nề căng thẳng vì không biết bố nổi cáu lúc nào . mẹ tớ là người phụ nữ đảm đang và bà vẫn đi theo lối suy nghĩ cổ rằng phải nín nhịn vì con nhưng bà không hiểu cảm giác của 4 anh em tớ là hoàn toàn không mong sống trong 1 gd như vậy , mẹ càng không hiểu cảm giác bất lực của hai anh trai tớ khi nhìn mẹ khổ mà không thể bảo vệ vì người gây khổ cho mẹ là bố của mình , thật may càng về già bố tớ càng tu tỉnh không làm khổ mẹ tớ nữa nhưng ký ức của tuổi thơ không hoàn hảo có lẽ sẽ theo anh em tớ đến hết đời
Ðề: Nếu yêu con, hãy buông tay đi mẹ ơi! Đọc bài này em lại nhớ đến 1 cách thức dạy con người Do Thái (hơi lan man tí ạ). Người do Thái yêu con bằng tình yêu đống lửa còn VN thì yêu con bằng tình yêu tử cung. Lúc nào cũng kèm cặp rồi vì con vì con.
Ðề: Nếu yêu con, hãy buông tay đi mẹ ơi! nhà em, cũng chỉ vì những chuyện cá nhân 2 đứa, giờ thì chia tay nhau, em đang nuôi con, ông bà cũng không chu cấp gì, thật sự cũng khổ
Ðề: Nếu yêu con, hãy buông tay đi mẹ ơi! Suy nghĩ thì thê các mẹ ạ,trong hoàn cảnh đó lại rất khó xử,chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Ðề: Nếu yêu con, hãy buông tay đi mẹ ơi! Bài báo hay,mình cũng đã từng suy nghĩ và hành động y như vậy