"Hôm nay vật vã với tiếng la hét của con, chợt rút ra được nhiều điều: - Chúng ta luôn nghĩ rằng mình hiểu con muốn gì, đó là chúng ta nghĩ... - Chúng ta luôn nghĩ việc mình làm là tốt nhất cho con, đó là chúng ta nghĩ... - Chúng ta luôn cố tìm mọi cách bảo vệ con, chúng ta cho rằng như thế là đúng... - Chúng ta cho con sự lựa chọn tốt nhất và an toàn nhất, chúng ta cho rằng như thế là đúng... - Bằng kinh nghiệm bản thân, kinh nghiệm của người đi trước, chúng ta luôn hướng con cái đến việc không mắc sai lầm nào trong cuộc đời, chúng ta cho rằng như thế là đúng... - Chúng ta cũng bắt buộc bản thân thường xuyên tấn công tinh thần (chửi mắng, la hét, nói nặng lời, hoặc 'mẹ chỉ có mình con, ba không thể trông cậy vào ai khác, mày mà làm thế là mẹ chết ngay đây con ạ'...). Cho rằng đôi khi tấn công thể xác con cái chỉ để tốt hơn cho trẻ, đó là chúng ta nghĩ... Chúng ta nghĩ nhiều quá... Cha mẹ không bao giờ muốn làm con cái đau, muốn nhìn thấy con khóc, nhưng đôi khi chính chúng ta là thủ phạm! Mỗi đứa trẻ sinh ra đều không thể lựa chọn cha mẹ cho mình (nếu có thể, chắc chúng nó tranh nhau làm con trong nhà Bill Gates rồi). Vậy hãy nên để chúng tự chọn lấy cuộc sống và suy nghĩ cho riêng mình. Chỉ có chúng mới sống cuộc đời của chúng, tận hưởng hay chịu đựng nó và ở lại tới cuối con đường chứ không phải là chúng ta - các bậc làm cha, làm mẹ" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Theo mình, thay vì lo lắng hoặc chửi bới ông nọ bà kia hoặc thương vay khóc mướn với bệnh dịch sởi, mỗi ông bố bà mẹ nên có kế sách để đối phó với bệnh dịch và bảo vệ gia đình mình. Với mình thì sẽ là: - Giữ cho nhà cửa sạch sẽ, thoáng khí. - Cho cả nhà uống vitamin C, nước cam, nước chanh để tăng đề kháng. - Cho trẻ con đeo khẩu trang ra đường, tránh tụ tập chỗ đông người trong những ngày này. - Rửa tay nhiều lần trong ngày, súc miệng nước muối sáng và tối. - Thời tiết miền Bắc những ngày này rất độc, cần để ý quan tâm đến trẻ con từ cách mặc quần áo đến chế độ ăn uống rồi giữ cho phòng thoáng và ấm khi các bé ngủ. Thay ga gối sạch ít nhất 3 ngày một lần (mình thấy nhiều gia đình nhà rất đẹp, rất sang nhưng ga gối và cách bài trí phòng các bé không sạch sẽ và hợp lý với trẻ con). - Thường xuyên kiểm tra và lau mồ hôi lưng cho trẻ bé, các em lớn hơn thì cho mặc áo 100% cotton ở trong và thay áo ngay khi thấy trẻ ra mồ hôi. - Khi bé bị sốt, đừng hoảng loạn, ghi rõ các triệu chứng và điện thoại hỏi bác sĩ gia đình. Không hiểu các bạn thế nào chứ mình thấy bác sĩ Việt Nam mình quen đều giỏi và hiểu biết, chứ không ác và vô lương tâm như truyền thông và mạng xã hội hay chê bai đâu. Mình thấy đúng là với bệnh dịch, mang trẻ vào bệnh viện chỉ tổ lây bệnh thêm và xuống tinh thần cho người lớn. Vì vậy, cần bình tĩnh và tìm hiểu kỹ. Con cái mình do mình nuôi lớn, vì vậy bố mẹ mới là người hiểu tính và tình trạng sức khoẻ của con cái nhất. Y học và bác sĩ chỉ là phương tiện và tư vấn, còn quyết định thế nào là do mình" Mới đọc được status này
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah "Chúng ta nghĩ nhiều quá... Cha mẹ không bao giờ muốn làm con cái đau, muốn nhìn thấy con khóc, nhưng đôi khi chính chúng ta là thủ phạm!"
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah Đôi khi yêu thương nhiều quá làm cho con người ta ko đc sáng suốt
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah Một nún cảm ơn em nghĩ là chưa đủ để nói về stt này. Hay quá. Không chỉ là cách dạy con mà còn là cách cx với mọi người nữa.
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah mình nghĩ đôi khi chúng ta lạm dụng quyền "làm cha mẹ" nhiều quá, đôi khi hình như chúng ta đang bắt con mình sống theo cuộc đời như chúng ta ao ước, chứ không phải là các con ao ước. bởi vậy, muôn đời học cách là cha mẹ tốt không hề đơn giản.
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah Nhiều lúc mình vẫn tự hỏi: không biết điều mình đang làm có lợi hay có hại cho con? Nhiều bố mẹ bắt con ăn nhiều, uống nhiều, tầm bổ nhiều tưởng là tốt nhưng có tốt thật không nhỉ? Bắt con học nhiểu để tốt cho tương lai của con, có tốt cho tương lai của con hay không thì chưa biết nhưng trước mắt con đã mất đi cả tuổi thơ được chơi, được vui đùa cùng chúng bạn... Đúng là làm bố mẹ cũng không đơn giản chút nào.
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah Có ai bảo làm cha mẹ là đơn giản đâu, có khi phải học cả đời ấy chứ
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah Khó vậy mà cho đến khi được làm mẹ rồi vẫn chưa có chút kiến thức nào, hic
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah Đúng là nhiều ông bố bà mẹ luôn tự ngẫm lại mình. Em chưa có bé nhưng rất thích cách bố mẹ em đã nuôi dạy chúng em khôn lớn, bố em luôn tin tưởng, ủng hộ hết mình những gì con cái muốn làm, chỉ thi thoảng đưa ra lời khuyên chứ không ép con làm theo A, B, C...gì cả. Bố vẫn hay đùa là "Tự mình làm, sướng khổ tự mình chịu". Cũng vì thế mà trước khi làm gì, bọn em cũng luôn suy nghĩ kĩ lưỡng trước sau, biết tự chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Thế mà hóa hay, trước nay cũng may chưa làm gì để đến nỗi bố mẹ phải suy nghĩ cả. Sau này có bé, em cũng để con tự lập như thế, ai cũng muốn làm những điều mình thích mà, các bố mẹ nhỉ :3
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah đúng là con cái sống cho cuộc sống của nó, trước kia e đã ko nghe lời bố mẹ, e muốn khẳng định mình và sống theo cái riêng, dù rằng với cách nghĩ của em, việc làm của e đã làm mẹ phải buồn. Có những vấp ngã lớn em mói thấy càng thương mẹ nhiều hơn và nghĩ tích cực hơn. Tất cả kinh nghiệm của bản thân ko thể áp đặt lên người khác. Lúc vấp ngã mọi người ai cũng châu vào nói cá không ăn muối cá ươn...
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah Nhưng có mặt tích cực là biết yêu thương mẹ và gia đình nhiều hơn đó chị
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah biết là bme thưong con nhưng hãy để con tự đi, chứ đừng dìu dắt con đi nữa, hãy để con tự lập, bme k thể theo con suốt cuộc đời đc,
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah giờ nghĩ lại những điều khi còn nhỏ ba mẹ chỉ bảo mình toàn những điều tốt đẹp mà
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah đúng quá! nhưng chúng ta- những bậc làm cha làm mẹ thường để cho trái tim lấn át ý chí và bảo vệ con quá mức! Đó chính là em và mọi người trong gia đình em cũng vậy, làm cha mẹ tốt thật là khó ((((((((((
Ðề: Status của một người mẹ, rất đáng để đọc ah Quá đúng ạ, đôi khi chúng ta quá áp đặt đối với trẻ, chúng ta điều khiển suy nghĩ của bé, làm bố mẹ quả thật không phải là chuyện đơn giản ạ