Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguyenhang6102004, 7/3/2014.

  1. nguyenhang6102004

    nguyenhang6102004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,933
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    153
    Tâm sự quá trình tìm việc và đến với nghề BĐS của tôi:

    Cái duyên với nghề Bất Động Sản!


    Phải vậy, giờ là 12h30 ngày 7/3/2014, trong cái lạnh se buốt về đêm, trong tiếng mưa rả rích lách tách ở bên hiên cửa sổ, tôi vẫn đang loay hoay trên máy tính để đọc tin tức và bỗng nhớ về kỷ niệm cách đây hơn 4 năm với nghề BĐS mà lần đầu tiên tôi bước chân vào!

    Đó thật sự là 1 dấu ấn trong đời tôi!

    Sau bao nhiêu năm vất vả từ khi ra trường và bon chen vào cuộc sống, tôi đã làm biết bao nhiêu công việc kinh doanh và chuyển đổi biết bao nhiêu ngành nghề: đầu tiên là in ấn với mức lương nhỏ nhoi 600 nghìn đồng. Rồi sau là bán các hàng công nghệ cao như khóa, két sắt bằng vân tay, khóa thẻ từ dành cho khách sạn.... với mức lương cao hơn là 3tr, rồi sau nữa là cái nghề bán cửa nhựa với mức lương cứng là 5tr đ.... tất nhiên là kinh doanh ko thể dựa dẫm vào lương mà ngoài mức cố định trên còn có phần trăm khi bán đc sản phẩm nữa nên tôi luôn luôn cố gắng để đem về doanh số cho công ty và ko phụ sự tin tưởng cũng như kỳ vọng của các quản lý cấp cao.

    Chắc mỗi sự khởi đầu hay kết thúc đều có nguyên do của nó!

    Với mức lương 12tr/tháng (cố định + doanh thu) trong nghề kinh doanh cũng là sự cố gắng không ngừng nghỉ của bản thân tôi trong suốt những năm làm việc mặc dù nhiều khi thấy thật sự mệt mỏi. Tưởng chừng con số ấy cũng dễ làm thỏa mãn một cô gái bé nhỏ như tôi khi một mình bươn chải và tự lực trong cuộc sống xã hội ko dễ dàng này.
    Nhưng rồi việc gì đến sẽ đến...biến cố....cuộc đời vốn vậy ko để cho ai được bình lặng...và tôi ko phải là ngoại lệ........

    Chẳng thể yên ổn nữa rồi! Ra đi và cầm trong tay tiền lương tháng cuối cùng khi rời khỏi công ty, một lần nữa tôi thật sự mệt mỏi!

    Tôi đã mất cả tuần liền thật sự nhốt mình trong phòng chỉ nằm và nằm, chẳng thể làm gì cả! Tôi rủ bạn bè đi chơi và rủ cậu em chơi thân đi thuê những cuốn truyện tranh ngày xưa tôi thích về nhà để giả khuây... Cứ thế mãi rồi cũng chán, thật sự chán,...và buồn nữa (Chắc bạn cũng đã có đôi lúc rơi vào trạng thái như tôi rồi chứ?)

    1 tháng...2 tháng... rồi 3 tháng, cứ thế tiền cũng hết dần.... hết tiền thì làm sao mà sống đây! chẳng nhẽ mình cứ thế này mãi!

    Không! Mình phải cố gắng lên, để mẹ mẹ mình và mọi người trong gia đình phải tự hào về mình! Còn mẹ, còn em, còn ông nội yêu quý, còn bố nữa, bố mình vất vả nhiều rồi! Mình ko được nản chí!......

    Đó là những gì từ sâu trong tiềm thức của tôi khơi gợi, thúc giục!

    Thế là chỉ sau đó, tôi lại lên mạng để vào những trang web tìm việc cho bản thân mình...

    Lại bắt đầu lại những dòng suy nghĩ từ đầu! Công việc nào thích hợp và đem lại nguồn thu nhập tốt cho mình đây?

    Bạn có biết lúc đó tôi nghĩ gì ko? Có thể do khờ khạo, có thể do non kinh nghiệm, có thể các bạn nghe xong sẽ buồn cười, nhưng thật sự lúc đó tôi chỉ nghĩ một điều giản đơn:

    Chắc nghề nào hay tiếp xúc với tiền tỷ thì sẽ có lúc đem đến cho ta cơ hội làm giàu và có được tiền tỷ!

    Ẹc, tôi nghĩ vậy đấy! Đó là nguyên nhân tôi đến với cái nghề như khóa vân tay, cửa nhựa....liên quan đến ngành xây dựng. Nhưng do tôi ko có quan hệ, ko có người đỡ đầu mà tôi đã ko đi tiếp với nó....

    Và lúc này đây tôi đã lựa chọn hai ngành nghề mà tôi sẽ quyết tâm làm: Nhân viên KD Ô tô và Nhân viên KD Bất Động Sản.

    Thực ra lúc đầu tiên công việc lóe lên trong đầu tôi là kd ô tô và tôi đã kỳ vọng vào nghề này nhiều hơn. Sau đó tôi có đọc một bài báo của Anh Nguyễn Trường Giang - người mà sau này là SẾP của tôi khi anh nói về nghề BĐS và số tiền anh đã kiếm được từ ngành kd này khi còn du học Bên New Zealand. Tôi đã thật sự choáng ngợp và ngay lập tức tôi setup lịch hẹn gặp với 3 Giám đốc Công ty : 1 cty tôi ko nhớ rõ, còn công ty thứ 2 là Công ty volkswagen - lúc đó mới bắt đầu vào thị trường Việt Nam và Công ty thứ 3 là BĐS HanoiReal do anh Nguyễn Trường Giang làm Giám đốc (hì, viết đến phần này hẳn mọi người sẽ thắc mắc là sao tôi lại đặt lịch với toàn các sếp như vậy vì quy trình tuyển nhân viên thông thường rất ư là lỉnh kỉnh, từ vòng nộp hồ sơ rồi còn lâu mới đến vòng phòng vấn, nhưng ở những bài chia sẻ sau tôi sẽ bật mí với các bạn cách xin việc KHÔNG THÔNG THƯỜNG của tôi để gặp các CEO, và nếu ko gặp được những người quyết định tôi chắc chắn cũng sẽ ko nộp hồ sơ xin việc theo cách thông thường)

    Sau 3 cuộc gặp và anh Giang là người đã đưa tôi vào nghề môi giới BĐS với những chiến lược, kế hoạch và niềm tin tuyệt vời. Thật sự cho đến tận bây h tuy ko còn là nhân viên cũng chưa có cơ hội hợp tác tiếp với anh nhưng tôi chân thành cám ơn a rất nhiều.

    Sau khi vào hanoireal tôi cũng đã nhận được cuộc gọi từ Công ty volkswagen thông báo trúng tuyển và là Nữ Kinh Doanh duy nhất được tuyển dụng (mặc dù ko biết và ko có bằng lái xe ô tô) nhưng tôi đã từ chối để đến với nghề môi giới BĐS.

    Và thế đó, đúng là cái duyên với nghề, tôi đã là một thành viên trong cộng đồng Hanoireal và bắt đầu những thành công cũng như những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời mình...

    TRONG THÁNG ĐẦU TIÊN: GIAO DỊCH ĐƯỢC THƯƠNG VỤ MÔI GIỚI ĐẦU TIÊN VÀ THU VỀ 40 TRIỆU ĐỒNG (Số tiền mà có nằm mơ tôi cũng ko nghĩ đến và Tôi sẽ có bài viết chia sẻ quá trình tôi đạt được thương vụ này cũng như các thương vụ về sau)

    THU NHẬP ĐỀU ĐẶN 30TR/ THÁNG

    HỌC LÁI XE Ô TÔ (mặc dù chưa có xe và có niềm tin duy nhất mình sẽ có xe riêng!)

    MUA VÀ SỞ HỮU XE Ô TÔ

    CÓ CHỒNG VÀ LIỀN LUÔN 2 CON(Niềm tự hào nhất trong cuộc đời tôi)

    SỞ HỮU TÀI SẢN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TIÊN! (cầm tiền tỷ trong tay lần đầu tiên thật sự rất run ^^)

    năm 2012 nền kinh tế đi xuống là hàng loạt: THẤT BẠI, ĐI XUỐNG, RỜI BỎ (tự mở quán internet, quán rửa xe, nhà máy gạch bê tông, shop thời trang...)... VÀ RỒI QUAY TRỞ LẠI VỚI BẤT ĐỘNG SẢN!


    Giờ là 1h45 phút, có rất nhiều tâm sự và chia sẻ với mọi người nhưng tôi cũng hơi mệt rồi!

    Uống 2 gói caffe sữa, giờ lên trên mạng đọc sách nữa đây, lúc nào khác tôi sẽ chia sẻ tiếp với mọi người cuộc sống trước kia cũng như những kinh nghiệm đời và kinh nghiệm kinh doanh mà tôi có được.

    Qua câu chuyện trên tôi chỉ mong một người bạn của tôi, giờ cũng đam tìm việc làm là hãy cố gắng lên, biết đâu sự kết thúc của ngày hôm nay lại là sự khởi đầu tươi sáng của ngày mai và của những ngày tiếp theo nữa! cũng như tôi vậy!

    NGÀY MAI TRỜI LẠI SÁNG
    và hãy

    LUÔN CÓ NIỀM TIN VÀO TƯƠNG LAI VÀ NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP mặc dù cuộc sống thật sự khó khăn!

    Thân,

    -ELIST NGUYỄN -



    BÀI CHIA SẺ NỮA AH: CLICK LINK SAU NHÉ:

    BÍ QUYẾT XIN VIỆC CỦA MÌNH

    Face của mình, mong làm quen với mọi người:
    Face cá nhân:
    https://www.facebook.com/elist.nguyen

    Face Bất động sản Elist Nguyễn
    https://www.facebook.com/pages/Elistnguyenbds/445158415555047?ref=hl



    Trước đây mình nghỉ việc cũng là do những BIẾN CỐ mà thôi! Duyên kỳ mệnh, mình lại tiếp tục những bước tiếp của cuộc đời....


    Thật sự nhiều lúc cũng phải cám ơn những BIẾN CỐ ấy vì nếu ko có nó, thì chắc giờ này mình ko có những công việc đem đến những thành quả tiếp theo nhất là vào nghề môi giới Bất Động sản, được tiếp xúc với số tiền hàng tỷ đồng mà có nằm mơ mình cũng ko tin được...


    Bạn biết không, lần đầu tiên cầm số tiền hàng trăm triệu đồng mình còn lúng túng vì ...ko biết đếm tiền.... và run khi số tiền mình cầm quá lớn, chỉ sợ đếm sai mà thôi ( và đúng có lần mình đếm thiếu thật!). Buồn cười lắm phải ko nào!


    Nhưng đó chắc là cái duyên trời định!


    Rồi mấy năm khó khăn vừa qua mình và chồng đã tự nhủ: Hay là đi xin việc!


    Có việc làm sẽ có tiền lương đều đặn hàng tháng, sẽ ko phải mệt mỏi suy nghĩ nhiều mỗi khi gia đình có những khoản chi phí phát sinh!


    Thật sự sợ hãi và mệt mỏi!


    Nếu mình có một mình thì chắc cũng ko lo lắm, nhưng giờ mình còn có bố mẹ chồng, còn chồng và quan trọng nhất là con cái. Công việc kinh doanh thất bại và ngày càng thâm hụt dần ngân quỹ,,,,


    Nhưng rồi một hôm, chồng mình đã quyết tâm bảo: Không được, Nếu xin việc anh sẽ có tâm lý dễ dàng chấp nhận mất! Anh phải phát triển được một tập đoàn, phải có một sự nghiệp để lại cho các con mình mai sau kế thừa!


    Thật sự nhiều lúc nghe chồng nói mình cũng hoang mang vì liệu chồng mình có làm được những gì đã nói hay không? Con đường thực sự còn rất dài phía trước!'
    Nhưng rồi, Bằng Niềm Tin, bằng sự nỗ lực mình cũng sẽ ủng hộ chồng hết mình để đạt được những điều phi thường và mục tiêu mà anh đã đặt ra.


    Cảm ơn cả nhà đã cùng chia sẻ!

    Thật sự thì cuộc sống luôn có nhiều cơ hội kiếm tiền đến với tất cả mọi người ( như cơ hội chứng khoán, hay bất động sản những năm trước), nhưng chỉ những ai luôn cố gắng và trau dồi kiến thức, có niềm tin thì mới nắm bắt được.

    Còn những người chộp dật, ko có kiến thức thì dù cầm được nhiều tiền trong tay rồi cũng sẽ để mất nó thôi (Mình đã chứng kiến nhiều đại gia hàng chục tỉ đồng giờ thành con nợ ah).

    Chính vì vậy, bản thân mình cũng ko ngừng học hỏi và cố gắng, hy vọng một ngày nào đó sẽ thành đại gia ngành bất động sản rồi có thể đầu tiên là lo được đầy đủ cuộc sống cho bố mẹ, các con mình, sau là giúp đỡ thật nhiều , thật nhiều các hoàn cảnh khó khăn , các trẻ nhỏ mồ côi ko nơi nương tựa. Mỗi lần nhìn các em mình rớm nước mắt vì chúng quá bé nhỏ, như các con mình mà ko có vòng tay yêu thương nâng niu dìu dắt....

    Cố lên nào mọi người ơi! Cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm, hãy cùng động viên nhau để vượt qua bão táp nào!

    Chào bạn, rất vui khi nhận được sự chia sẻ của bạn!

    Mình cũng đã từng trải qua những khoảng thời gian cực kỳ khó khăn và mất phương hướng như bạn... rất nhiều là đằng khác sau mỗi lần nghỉ việc. Mình cũng từng ko có đồng nào trong túi, sẻ chia với người bạn thân của mình 10N đồng bữa cơm, còn ko có nổi 100N đồng đóng tiền thuê nhà chung với 2 đứa bạn nữa (Thuê ở khu Ga Cầu Diễn có 300N/ phòng)... Nhưng mình cũng đã vượt qua tất cả và "sau cơn mưa trời lại sáng", ông trời cũng thương chỉ hướng cho mình thêm những cơ hội kiếm tiền.

    TUy vậy lúc đó mình chỉ có một mình nên cũng dễ chống đỡ.... Bạn còn vất vả và khó khăn hơn mình rất...rất nhiều vì bạn đã có gia đình và ko những vậy thật buồn vì bạn lại là chỗ dựa chính về kinh tế chứ ko phải chồng bạn.

    Mình chưa từng gặp bạn, qua câu chuyện chỉ cảm thông nên ko biết khuyên bạn sao nữa... nhưng mong bạn hãy cố gắng để vượt qua thời kỳ này vì chắc chắn sau những khó khăn bạn sẽ được đền đáp.

    Ngoài ra bạn còn có thể tham khảo lời khuyên của mình tiếp theo đây vì mình cũng là một người mẹ, là tuy cay đắng nhưng bạn nên về nhà mẹ đẻ một thời gian để sinh con và chăm con cho cứng cáp khoảng một thời gian mà theo bạn là thích hợp. Bạn sắp sinh rồi nên ko nên lo lắng quá nhiều về kinh tế ảnh hướng tới bé yêu sắp trào đời. Con cái vẫn là quan trọng nhất và ko gì bằng mẹ đẻ bao bọc chăm sóc....

    Khi con vững vàng bạn hãy bắt đầu tìm công việc mới tùy theo năng lực của bạn. Hãy tự tin chọn những công ty lớn để bạn gia nhập, có như vậy bạn mới có khả năng học hỏi được sự chuyên nghiệp, kỷ luật mà hiện tại các nhân sự ở VN rất rất thiếu... Bạn hãy cố gắng làm thật giỏi, thật tốt công việc của bạn.. có như vậy bạn mới tăng được thu nhập.... Bên cạnh đó hãy nung nấu ý chí, tiết kiệm một khoản tiền để đầu tư hoặc mở doanh nghiệp riêng "lúc thích hợp". Sản phẩm, thời điểm doanh nghiệp của bạn ra đời rất rất quan trọng.....

    Hì, mong những chia sẻ trên giúp ích phần nào cho bạn và tạo thêm động lực để bạn cố gắng. Hãy sống vì con và cố gắng động viên chồng bạn phải nỗ lực tăng thu nhập tài chính gia đình nữa nhé chứ ko bạn sẽ rất vất vả... và rồi ngày nào đó khi áp lực nhiều thì cũng sẽ cực thất vọng vì người chồng ko có ý chí....!

    Chúc bạn "mẹ tròn con vuông" và luôn vững vàng vượt qua khó khăn để thành công!

    Thân, Nguyễn Hằng.

    P/s: Ah quên, như ở trên bạn có nói về người bạn đồng hành... đúng, người bạn này rất.. rất quan trọng trong những "bước đột phá" về nhận thức, kinh nghiệm và thành quả kinh doanh của mình. Mình cám ơn chỗ dựa đáng yêu nhất của cuộc đời mình là người chồng tài giỏi, chăm chỉ, chịu khó và 2 đứa con bé bỏng tuyệt vời của mình.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyenhang6102004
    Đang tải...


  2. huongcrown

    huongcrown Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/1/2013
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    giờ là 2h14 ngày 7/3 em vừa đọc xong những dòng tâm sự của chị và thật sự e cũng rất nể phục chị, vì e cũng là dân KD luôn sống với tiêu chí phi thương bất phú, e rất thích làm giàu, mặc dù con gái sẽ rất vất vả như nhiều ng nói, nhưng e cũng luôn lạc quan và 1 quyết tâm thật sự, e rất muốn làm bạn và học hỏi từ chị (nếu đc) mong rằng đây sẽ là 1 cơ duyên trời định, hii
     
  3. nguyenhang6102004

    nguyenhang6102004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,933
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Chào em, đọc được những dòng này chị cũng rất vui vì chia sẻ được những kinh nghiệm cuộc sống cũng như công việc của mình đến với em. Chị cũng từng một mình bon chen trong xã hội, từng thăng, từng trầm và thật sự nhiều lúc rất mệt mỏi.... Việc đấy là không thể tránh khỏi. Nhưng đúng là như một điều kỳ diệu và nghe xong mọi người nói là: TOÀN LÝ THUYẾT, nhưng qua bản thân chị nhận thấy thực sự có NIỀM TIN LÀ CÓ TẤT CẢ em ah! Có niềm tin vào bạn bè, vào cuộc sống em mới có thể đứng dậy những lúc em vấp ngã, mệt mỏi hay khó khăn nhất(chỉ có 10.000đ trong túi chị và đứa bạn đi mua ray và bìa đậu về ăn cơm, ăn xong hai đứa tuy lo nghĩ nhưng vẫn thấy vui).

    Và sau những khó khăn đó sẽ có những phần thưởng xứng đáng cho ai tiếp tục đứng dậy và đi.....

    Chị đạt được một số thứ mơ ước (chồng con, xe cộ, nhà cửa) cũng chỉ bằng Niềm tin từ lúc chị chẳng có gì cả. Cho đến bây h, con đường và mục tiêu của hai vợ chồng chị cũng đang ở phía trước, anh chị cũng đang phấn đấu đạt được cũng chỉ băng NIỀM TIN, VÀ SỰ CỐ GẮNG PHẤN ĐẤU, HỌC HỎI KHÔNG GỪNG thôi em ah!

    Chúc em luôn có niềm tin vào cuộc sống, vững bước đi lên và sẽ thành công!

    Thân,

    C Hằng Elist Nguyễn
     
  4. somuch

    somuch Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/10/2013
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    hay quá............chị thật nghị lực.................
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  5. Me ku Bim

    Me ku Bim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Sáng ra, vừa vào đọc list những bài mới thì bắt gặp ngay topic của chị.
    Chị thật là một người phụ nữ tài giỏi, dám nghĩ dám làm và không bao giờ sợ thất bại.
    Cũng ko biết phỉa nói như thế nào nhưng sáng ra đọc được bài của chị em thấy 1 ngày tràn đây sih lực.
    Cảm ơn chị rất nhiều và chờ những bài chia sẻ tiếp theo của chị quá!
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  6. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Từ khi vào LCM e đã có cảm giác như có 1 cánh cửa mở ra với chính mình, nhiều cơ hội được mở ra. Trước đây cứ nghĩ không có nhiều vốn kinh doanh, không có mặt bằng,thì chỉ có thể đi làm công ăn lương, và như vậy thì mỗi khi không may mất việc thì sẽ thất nghiệp, không có thu nhập. Hôm nay lại đọc được bài này của chị, em càng cảm thấy có niềm tin hơn, rằng chỉ cần mình luôn cố gắng, để tìm được hướng đi đúng thì sẽ không bao giờ sợ, nếu cấp trên không nhìn thấy được năng lực của mình mà cho mình nghỉ việc, thì cũng chẳng có gì phải buồn cả. MẤT VIỆC LÀ CƠ HỘI. Điều này rất đúng.
     
  7. MeBop12

    MeBop12 Nhận làm sổ sách KT+BCTC

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    4,628
    Đã được thích:
    895
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Đọc đc tâm sự của chị cũng giúp em có những định hướng cho ngày mai.
    Tks chị nhiều nhé!
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  8. nguyenhang6102004

    nguyenhang6102004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,933
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Hì, cũng chỉ là chia sẻ nhỏ thôi chứ chị ko tài giỏi gì đâu, chị chỉ may mắn gặp được những người giỏi như chồng chị và một vài người bạn!

    Còn thực ra lúc chị bắt đầu tự lập chắc cũng giống như mọi người, nhiều lúc mệt mỏi và chán nản lắm, suốt ngày quay vòng vòng với "cơm áo gạo tiền" nhưng mình cũng có tinh thần lạc quan Hơn Người, nhiều lúc trong túi ko có một đồng nhưng mình luôn tin tưởng mình sẽ thành công!

     
  9. linhlimo

    linhlimo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    4,970
    Đã được thích:
    1,823
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Đọc xong nghĩ ngợi 1 lúc. Mình làm cho 1 công ty tư nhân đã 10 năm. Công ty không đóng bảo hiểm, không có ngày nghỉ cố định, ngày thường có thể nghỉ, nhưng có khi chủ nhật cũng phải đi làm. Nhưng chưa 1 lần nào, chưa bao giờ mình có ý định nghỉ việc.
     
    nguyenhang6102004 thích bài này.
  10. nguyenhang6102004

    nguyenhang6102004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,933
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Trước đây mình nghỉ việc cũng là do những BIẾN CỐ mà thôi! Duyên kỳ mệnh, mình lại tiếp tục những bước tiếp của cuộc đời....

    Thật sự nhiều lúc cũng phải cám ơn những BIẾN CỐ ấy vì nếu ko có nó, thì chắc giờ này mình ko có những công việc đem đến những thành quả tiếp theo nhất là vào nghề môi giới Bất Động sản, được tiếp xúc với số tiền hàng tỷ đồng mà có nằm mơ mình cũng ko tin được...

    Bạn biết không, lần đầu tiên cầm số tiền hàng trăm triệu đồng mình còn lúng túng vì ...ko biết đếm tiền.... và run khi số tiền mình cầm quá lớn, chỉ sợ đếm sai mà thôi ( và đúng có lần mình đếm thiếu thật!). Buồn cười lắm phải ko nào!

    Nhưng đó chắc là cái duyên trời định!

    Rồi mấy năm khó khăn vừa qua mình và chồng đã tự nhủ: Hay là đi xin việc!

    Có việc làm sẽ có tiền lương đều đặn hàng tháng, sẽ ko phải mệt mỏi suy nghĩ nhiều mỗi khi gia đình có những khoản chi phí phát sinh!

    Thật sự sợ hãi và mệt mỏi!

    Nếu mình có một mình thì chắc cũng ko lo lắm, nhưng giờ mình còn có bố mẹ chồng, còn chồng và quan trọng nhất là con cái. Công việc kinh doanh thất bại và ngày càng thâm hụt dần ngân quỹ,,,,

    Nhưng rồi một hôm, chồng mình đã quyết tâm bảo: Không được, Nếu xin việc anh sẽ có tâm lý dễ dàng chấp nhận mất! Anh phải phát triển được một tập đoàn, phải có một sự nghiệp để lại cho các con mình mai sau kế thừa!

    Thật sự nhiều lúc nghe chồng nói mình cũng hoang mang vì liệu chồng mình có làm được những gì đã nói hay không? Con đường thực sự còn rất dài phía trước!'
    Nhưng rồi, Bằng Niềm Tin, bằng sự nỗ lực mình cũng sẽ ủng hộ chồng hết mình để đạt được những điều phi thường và mục tiêu mà anh đã đặt ra.
     
  11. roadtodream

    roadtodream Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/6/2013
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Thật sự rất ngưỡng mộ bạn. Chúc bạn sẽ thành công trong thời gian tiếp. Nếu có thời gian thì cafe trao đổi nhé :)
     
  12. bomehainam

    bomehainam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Đọc bài chia sẻ của chị em thấy vô cùng ngưỡng mộ chị. Từ tháng lường cuối cùng gần tiêu hết cho đến tiền tỉ mua nhà quả là một nỗ lực không hề nhỏ! Có thể nói BĐS nó là cái duyên với chị! Còn e giờ cũng gần 30t rồi mà đang ở bước đầu cuộc hành trình như chị. Cũng mệt mỏi với việc suốt ngày đi làm công ăn lương và sôi sục muốn tìm ra được một giải pháp gì đó cho cuộc đời của mình? Theo kinh nghiệm bản thân của chị với sự quan sát về thị trường thì chị nghĩ ngoài BĐS ra có hướng kinh doanh tư nhân nào khả thi? Chờ tin của chị nhiều!
     
  13. nguyenhang6102004

    nguyenhang6102004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    1,933
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Chào bạn, rất vui khi nhận được sự chia sẻ của bạn.

    Thật ra mình cũng làm nhân viên kinh doanh và tự kinh doanh khá nhiều ngành nghề rồi nhưng quả thực để Thành công không hề dễ.

    Nó là một quá trình tích lũy kinh nghiệm, học hỏi không ngừng và quan trọng hơn nữa là luôn SÁNG TẠO và NẮM BẮT CƠ HỘI.

    Bạn phải có kinh nghiệm cũng như kiến thức thì khi CƠ HỘI của thị trường đến bạn mới nắm bắt được, thế nên hãy NUÔI DƯỠNG ý chí và niềm tin của bạn nhé, đừng bao giờ bỏ cuộc mặc dù để đứng lên lúc mệt mỏi hay vấp ngã thật sự khó!

    Thực ra không chỉ bất động sản mà bất kỳ nghành kinh doanh nào, nếu bạn THỰC SỰ YÊU THÍCH, KIÊN TRÌ và THEO ĐUỔI nó bạn cũng có thể kinh doanh thành công.

    Nghe như là lý thuyết, nhưng thực tế đúng là như vậy. Bạn thấy không, mình vẫn chỉ là một chú kiến nhỏ đi tha mồi trong khi xã hội vẫn có những người thật sự giàu có và quyền lực ở rất nhiều ngành nghề. Đơn cử như nghề bác sĩ, nghề thuốc, nghề kinh doanh thời trang, kinh doanh cafe, spa...... những ngôi nhà mặt phố, biệt thự trung tâm hàng chục tỷ đồng là sở hữu của họ.

    Điều quan trọng để bạn thành công hơn chính bạn bây giờ mình nhắc lại là bạn phải luôn nỗ lực và học hỏi, tìm kiếm những cái mới, hướng đi mới trong nghề mà bạn lựa chọn (Ví dụ cùng là bán khóa bạn lựa chọn sản phẩm khóa như thế nào có sự khác biệt, có tương lai phát triển trên thị trường...giống như mình bán khóa vân tay, khóa khách sạn...rồi cách thức bạn đưa sản phẩm ra như thế nào để khác với các nhân viên hay công ty cùng nghành khác... có cách nào để mở rộng nguồn khách hàng của bạn ko?.....)

    Khi bạn bắt đầu kinh doanh bạn cũng nên phân tích kỹ thị trường, đối thủ cạnh tranh,lựa chọn thời điểm kinh doanh thích hợp ( nếu bạn mới bắt đầu thì kd vào thời điểm kte sôi động sẽ dễ dàng hơn...)

    Thân, NH












     
    linhdan30Salome_dali thích.
  14. bomehainam

    bomehainam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Thật ra thì ngành BĐS nó có nhiều ưu thế hơn các ngành chân chính khác khá nhiều. Nó là cái duyên khi bỗng dưng mình đầu tư vào một vị trí nào đó mà bỗng dưng giá đất nó lại lên cao hoặc là trao tay một cách nhanh chóng nên lợi nhuận thu được sẽ nhanh hơn nhiều. Còn những ngành kd ví dụ như sản xuất thì cần đầu tư rất nhiều và thời gian rất lâu. Các ngành thương mại thì với thị trường công nghệ thông tin phát triển như hiện nay thì không dễ gì ngồi mát ăn bát vàng nên để làm giàu không hề đơn giản... E rất cảm ơn những chia sẻ đáng quý của chị. Chúc chị luôn thành công!
     
  15. me_nghe_gau

    me_nghe_gau Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,595
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Em đang muốn chuyển sang nghề BĐS đây, mn cho e làm đệ nhé
    e ý định chuyển nghề từ nửa năm trc rồi, chờ xong mùa bctc này e cũng muốn tìm hiểu và theo học rồi chuyển dần
    tại vì e qly kế toán cty e nên ko bị qly times j cả, trc mắt e vẫn muốn làm partime rồi chuyển dần ạ
     
    Sửa lần cuối: 13/3/2014
  16. mekid2010

    mekid2010 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    6,373
    Đã được thích:
    1,114
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Vào LCM em mới thấy có nhiều người nhất là phụ nữ rất giỏi. Hiện giờ thì cũng chỉ có thể nể phục các chị chứ em chưa biết làm thế nào để thoát nghèo chứ chưa nói đến giàu.
     
  17. Gamemobilehaynhat

    Gamemobilehaynhat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Muốn có tiền tỷ thì phải làm những chuyện liên quan đến tiền tỷ. E like câu này của chị :)
     
    linhdan30Salome_dali thích.
  18. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,453
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    từ khi vào lcm mình cũng đọc đc rất nhiều KN của các mẹ,..............
    Mình công nhận nghề sale ,...........có nhiều cơ hội làm giàu
    và làm nghề sale có nhiều biến cố.......................
     
  19. haiyen91

    haiyen91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/9/2012
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    sau mấy hôm bị khóa và hnay lại được vào LCM. Thấy dòng tâm sự của chị thực sự em thấy rất vui..cảm giác có cái gì đó vừng tin trong tâm trí những đứa mới ra trường như em..em ra trường từ tháng 7. đây là cty thứ 3 em làm việc...Cty đầu tiên là về internet..lương 1tr5..chưa thấy lương đâu đã mất toi 200k làm cái sim trả sau mobi..làm đc 5 buổi thì chuyển sang cty quà tặng..ở đấy lương 3tr cứng và phụ cấp ăn trưa...Sếp tính đồng bóng nên nhiều lúc giận cá chém thớt..hứng lên thì thủ thỉ song lúc làm việc với khách thì mặc kệ mình..em cảm giác môi trường không thực sự tốt nên làm đc 4 tháng cũng nghỉ...Bây giờ thì đang tập sự ở cty truyền thông...Không biết tương lai sẽ ra sao nhưng em sẽ giữ niềm tin như chị..hì hì Có niềm tin là sẽ có tất cả, chị nhỉ
     
    Salome_dali thích bài này.
  20. linhnuong

    linhnuong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    2,500
    Đã được thích:
    326
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự của người chuyên làm nghề kinh doanh và với tôi MẤT VIỆC là CƠ HỘI

    Khâm phục nghị lực của chị. Chúc chị luôn vui vẻ và thành công. (u)
     

Chia sẻ trang này