Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi em đã inbox fb cua em rồi. chị guíp em chị nhé
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi vâng cái đó chỉ có enzym thôi ạ. em sẽ thử cho con uống như chị mách xem sao
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi con còi, gầy gò chán mẹ nó nhỉ. nhìn con vừa xót vừa chán
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi nhà mình cũng cảnh ngộ. Dọa này anh ấy chịu khó uống men sống probi cảu vinamilk nên đỡ táo bón roài. (mmõi ngày 2-3 lọ sau ăn ạ). Không PR cho vnm đâu ạ
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi cảm ơn mẹ nó ạ. có lẽ em cũng phải học tập làm thế này thử xem sao ạ
Ðề: con 21 tháng có 10k, cao 78 cm, lười ăn em phải làm sao Mình hiểu tâm trạng bạn, con mình giờ 16 tháng mới chưa được 9 cân, stress vô cùng
Ðề: con 21 tháng có 10k, cao 78 cm, lười ăn em phải làm sao vâng. cập nhật mới nhất là con em bây giờ 24 tháng mấy ngày rồi mà có 9,6kg và cao 80cm thôi chị ạ.buồn vô cùng
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi con nhà mình là bé gailucs 1 tuổi là 8.5 kg,lúc gần 23 tháng là 10kg thôi.mà mấy tháng liền ko tăng tẹo nào,sốt ruột quá m mang đi khám ở bs Hanh,70 NCT.mới đầu cũng ko tin lắm nhưng làm theo đúng chỉ dẫn đến khi 24 tháng -sn 2 tuổi con mình được hẳn 11.2 kg.sau đó tháng sau cũng tăng lên 11.6kg.tới giờ 26 tháng thì chỉ trong mức 11.8-gần 12 kg nhưng thế là mừng lắm rồi,con đã đạt theo bảng tiêu chuẩn,chiều cao cũng tăng 3 cm.bạn thử cho con đi khám xem.
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi zai nhà nàng hiện tại bn kg, cu nhà m sau đợt ốm vừa rồi còn có 10.5kg thôi. Có còm như cu m ko? bâyh cũng đăng nhờ bà ngoại căng ra chăm cho con lại người đây, nhìn mà xót xa quá
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi con m cũng gầy lắm, m sinh bé 2 nên ở nhà chăm mấy tháng nên giờ đỡ hơn rồi
Ðề: con 21 tháng có 10k, cao 78 cm, lười ăn em phải làm sao Đúng là con cái mà lười ăn thì nản thật, em chưa có em bé nên chẳng biết chia sẻ vs mẹ nó như thế nào
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi Các mẹ ơi có bé nào 8 tháng mà chưa đc nổi 6kg không? bé nhà em sinh thiếu tháng, newborn 2kg, còn gầy lắm mà lại mọc răng sớm, 6 rặng rồi, chuẩn bị thêm 2 cái nữa(
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi chị ơi, con em 24 tháng 7 ngày rồi mà có 9,6kg và cao 80cm thôi. thê thảm chưa
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi haizzz. con gầy thật là buồn vô cùng. người cứ như phát phiền ý mn nhi
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi chị ơi, mình phải hẹn trước không hay cứ đến thôi chị? với lại cháu nhà chị khám và thuốc tổng chi phí hết bao nhiêu, có phải theo và uống thuốc lâu không chị ơi
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi hihim con nhà em thì k bị táo nhưng k hấp thụ được chị ạ
Ðề: con 21 tháng có 10k, cao 78 cm, lười ăn em phải làm sao chị sợ con em thuộc thể SDD, trong cơ thể thiếu chất gì đó nên không ăn được, chán ăn. em cho con đi khám, xét nghiệm máu trên viện Nhi nhé
Ðề: con 21 tháng có 10k, cao 78 cm, lười ăn em phải làm sao mn cho bé dùng viên con gấu của amway đi, bà chị mình cho bé dùng từ lúc bé 7 tháng tuổi, chị bảo từ ngày dùng nó đỡ vất vả đi hẳn.
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi thì cùng rồng tháng 6 đây mà, ôi nếu có 9.6kg thì còm thật. Cu bim nhà có 10.5kg đã thấy còm lắm rồi và cu nhà mn còn chưa tới 10kg Nàng cho lên viện dinh dưỡng khám xem sao, xem có phải ăn chế độ khác ko nàng. Nhìn con còm xót ruột lắm
Ðề: Haizzz...Con em gầy thê thảm quá, em phải làm gì các chị ơi tùy cơ địa mỗi bé, có bé ăn vào lên cân có bé thì không. Mẹ nó thử đổi sữa mát cho con xem. Bé nhà tớ cũng 21 tháng, thích ăn hoa quả, uống sữa và sữa chua lắm, cháo thì lười vô cùng mỗi bữa chỉ ăn được bát con cháo nhỏ thôi. Nên tớ bổ xung các thức ăn bé thích. Trộm vía con được 13.7 kg nhưng cũng nấm lùn. Bé mình uống physolac 3.