em mới 23 cái xuân xanh thui mà sao nghĩ đến cảnh lấy chồng là e thấy sợ quá ](*,) Ra trường, may mắn xin được vào làm trong nhà nước với mức lương mà ở tỉnh lẻ thì được coi là tạm được, nhưng chưa được nửa tháng đã hết tiền, thôi thì tiền nhà, tiền điện nước...nói chung là cái cảnh thuê nhà thì ai cũng thế!nhưng làm ở nhà nước cũng lắm cái nhiêu khê, thôi thì bao nhiêu mối quan hệ, ma chay hiếu hỉ...mà chân thư kí quèn như e không đi không được, thành ra mang tiếng cán bộ nhà nước nhưng cuối tuần vẫn vác gạo, rau...ở nhà đi. Nhiều lúc muốn bỏ nhưng lại nghĩ ở cái tỉnh lẻ này nếu bỏ việc thì biết làm cái j được?với lại ở trên e còn quan niệm con cháu được vào nhà nước là niềm tự hào của cả gia đình, thậm chí cả dòng họ. Thế nên bố mẹ e cứ động viên e theo, khổ thế đấy. Người yêu: yêu nhau từ năm lớp 12, và h đã được 5 năm, hơn e 2 tuổi, do hoàn cảnh gia đình nên đi ko có điều kiện đi học, a đi học lái xe về và xin việc linh tinh khắp nơi với thu nhập bấp bênh. H đang làm cho công ty với thu nhập cũng chẳng hơn e là bao. Bố mẹ e không cho e y vì sợ e khổ, nhưng bọn e cũng xác định với nhau lắm chỉ là không biết đến bao giờ...hjx.a ý cứ giục cứoi nhưng tự nhiên e thấy sợ quá, không phải e sợ nghèo đói mà e sợ nhiều thứ khác. Vì gia đình hai bên đều nghèo, bố mẹ làm nông, nhưng nhà e so với nhà a ý còn gọi là có của ăn của để còn nhà anh ý, bố mẹ cũng làm ruộng, làm ngô, nuôi lợn nhưng chẳng biết tiêu pha đâu hết...nhiều lúc cứ fai gọi điện a ý xin tiền. bình thường thì chẳng nói làm gì nhưng đến tiiền mắm, tiền muối cũng xin thì thực sự e không hiểu ông bà làm ăn kiểu j nữa... e cắm chốt trên này cũng lâu rùi, cũng đọc nhiều tâm sự của các chị thấy rằng kinh tế cũng ảnh hưởng một phần rất lớn đến hạnh phúc gia đình. Tự nhiên nghĩ mà e nản quá, lấy nhau hai vợ chồng thì còn tiết kiệm được chứ lúc có con thì thế nào? con đau, con ốm con khóc cái nào cũng cần đến tiền, với đồng lương hiện tại của hai đứa liệu có sống được không?nhà cửa thì chưa có, lại còn bố mẹ hai bên lúc trái gió trở trời, e là con cả, a là con một, không bên nào bỏ bên nào được, rồi đến lúc bố mẹ chồng gọi điện xin tiền nữa....ôi chỉ nghĩ đến cảnh e sẽ lại lâm vào vòng luẩn quẩn của mẹ của bà ngoại, chỉ quẩn quanh trong vòng cơm áo gạo tiền là e chẳng muốn lấy ck nữa](*,)](*,)](*,)](*,)](*,) các chị cho e một lời khuyên đi, thật sự hôm nay e tâm trạng quá!hjx
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thực tế thì 23 vẫn còn là trẻ mà bạn, có thể là ở tỉnh thì bị giục nhiều nhưng cứ nhắm mắt mà đưa chân thì sau này phải hối hận dài dài đó
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cứ từ từ rồi hãng lấy bạn ạ, thực ra đúng là lấy đc người ck nhà có điều kiện, công việc ổn định thì vợ con mới sướng được. Ko thì suốt ngày đau đầu vì tiền.
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! xác định cưới thì cưới ng hiền lành, gia đình kinh tế thật tốt...còn nếu thấy mọi thứ nhàng nhàng...thfi đừng lấy vội,1 thân 1 mình còn vui vẻ chưa lo xong mà có con ra ngại lắm.nhất là nàng hãy còn trẻ mà. ))))))))
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Công nhận là kinh tế quyết định 70 % hạnh phúc gia đình các mẹ nhỉ ??? Ko có xèng thì chỉ suốt ngày cắn xé nhau thui ý
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! bằng tuổi mình,cơ mà mình vẫn còn đang đi học và ăn bám 2 chị họ mình mới lấy ck,cứ gọi đt cho là lại bảo "dì đừng lấy chồng sớm".cơ mà cứ từ từ bạn ạ,kinh tế ôn định rồi lấy cũng chưa muộn.chị họ m bằng tuổi mới lấy ck,lương vk 3tr,ck 5tr,sống ở tỉnh thôi,chưa có con mà cứ suốt ngày kêu k có tiền,nản lắm
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23t bằng tuổi mình. Cứ chơi đi đã. làm gì mà đã lo lấy chồng. anh chàng người yêu bạn mới 25t. đàn ông ngoài 28t mới là đàn ông của gia đình. Bạn vội gì chứ.
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thực tế là e cũng không vội,khổ nỗi ở tỉnh mà tầm tuổi này là đi đâu cũng làm như mình là gái ế ý, a ng y thì cũng hiền lành, chăm chỉ và y e mỗi tội gia đình thì chán quá...hjx.
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đấy mình sợ cái cảnh này lắm, h làm j còn cảnh " một túp lều tranh 2 trái tim nữa", không có tiền có mà cắn xé nhau ý
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Quá đúng c ạ!e làm ở tòa án nên e lại càng sợ hơn, cứ thấy rằng nhiều cặp vợ chồng dẫn đến ly hôn cũng do kinh tế chi phối đấy!hjx
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thời buổi bây h kinh tế qđ nhiều đến hp gia đình. Chưa lấy nhau mà đã k đủ tiêu, thì có con cái vào sống kiểu gì. Nếu bạn có thể nhìn thấy 1 tương lai xa của 2 bên là có thể tìm đc cv tốt hơn, với mức thu nhập cao hơn thì nhích. Còn nếu 10 năm sau vẫn lấy chỗ nọ đập chỗ kia ntn thì thà k lấy còn hơn, tìm người khác có đk 1 tý. Có vé hơi thực dụng nhưng đúng là như vậy luôn, ngày xưa "một túp lều tranh 2 trái tim vàng", bây h k có tiền thì xông vào đánh nhau cũng nên ấy chứ. hix
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nàng này giống m quá, m cũng gần như y hệt hoàn cảnh của nàng , mỗi tội m ở hà nội còn chàng tít tuyên quang 200 cây số (, chàng bố mất sớm nên học hết cấp 3 fai đi làm rùi, m học hết đại học (, nhà chàng nghèo nghèo lắm
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thế khi nào kinh tế đủ vững thì hãy lấy nhau bạn nhé, mình sợ lấy chồng vì sợ..đẻ thôi thấy bảo đau lắm, lại còn nhiều trường hợp chết nữa nên đang sợ,hic
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 23 tuổi vẫn trẻ lắm bạn ơi, cứ từ từ, anh bạn trai cũng trẻ mà, cần có thời gian xem anh bạn kia công việc có khá hơn không? Tiền bạc rất quan trọng trong việc quyết định hạnh phúc gia đình, hi vọng bạn có lựa chọn đúng đắn
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thế đấy!nhiều lúc duyên số đưa đẩy cũng chẳng biết sao nữa!hjx
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đúng là hoàn cảnh của bạn thật sự khó chịu, đã yêu 5 năm rồi thì bạn cần có quyết định rõ ràng
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E này 91 đúng ko? 91 năm nay 24t rồi, chuẩn bị tinh thần lấy chồng dc rồi, chị cũng lấy chồng tuổi 24. nhưng nếu lấy 1 anh chàng ko lo được kinh tế gia đình và gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì hơi bị gian nan đấy. Chị 23t bố mẹ bắt vào nhà nước làm nhưng với đồng lương ít ỏi nên c tự nghỉ việc nhà nước mà ko xin phép gia đình, may mà ra ngoài việc tốt ko thì cũng ăn đủ chỉ trích.
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cứ từ từ bạn ơi, đi đâu mà vội, mới 23 thì 1,2 năm nữa lấy chồng cũng đc, mình thì giờ chỉ mong công vc đc ổn định như bạn còn tính chuyện chồng con, ngy mình 30, nhà cửa, thu nhập ổn định rồi mà mình còn chưa vội nữa là.
Ðề: Tự nhiên em thấy sợ lấy chồng quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mỗi tuổi một suy nghĩ khác nhau. Ở cái tuổi 23 mình còn mông lung lắm. Suy nghĩ chưa chắc chắn thì không nên quyết định việc gì cả. Hai bên cùng nói chuyện và phân tích cho nhau hiểu và thông cảm cho nhau