Bác giúp việc có việc xin nghỉ cuối tháng 2 mà Bống mới được đúng 2 tuổi (sinh tháng 2/2012). Sau 1 tuần mẹ suy nghĩ chán chê, cuối cũng quyết định xin cho con đi học cùng trường với anh. Thế là hôm qua Bống đã vào lớp bé nhất (cũng các anh chị sinh 2011). Ngày đầu tiên: -Con đi học với anh Khoai hả mẹ - Ừ, đúng rồi. Có rất nhiều anh chị và có nhiều đồ chơi con ạ. Mẹ cho cả hai anh em vào lớp, nói chuyện với cô một tí. Bống rất ngoan, ngồi chơi các đồ chơi quanh đấy. Rồi mẹ dẫn anh ra cửa, Bống hỏi: - Mẹ ơi, sao anh Khoai không vào lớp với con? - À, anh học lớp lớn hón con ạ. Bắt đầu mếu máo, phụng phịu: - Con đi học lớp lớn với anh cơ. - Con chào mẹ và anh đi nào, cô bế và bảo - Không chơi với cô đâu òa khóc thét lên, sau đó giãy dụa, đập chân đập tay, cấu cô và gào lên " con không chơi với cô đâu, đi học với anh Khoai cơ" Mẹ dắt anh chạy mất dép. Hi vọng con sẽ khởi đầu những ngày đi học nhẹ nhàng to be continued ........ Buổi trưa mẹ gọi diện hỏi thì cô bảo cháu không khóc nhưng không chịu ăn gì, cũng không ngủ luôn. huhuhu. Chiều mẹ xin về sớm để đón con. Vừa nhìn thấy mẹ con quay ra bảo cô: "con không chơi với cô nữa đâu", rồi khóc nói với mẹ"con chơi với mẹ thôi". Cô bảo cháu chưa ăn được cơm chị ạ, bữa chiều ăn mì thì cũng ăn được 1 bát nhỏ. Thế là mẹ nghĩ ra cách " từ mai chị guiử cháo rồi bữa trưa nhờ cô bón cháo cho cháu nhé". ok, xong bữa trưa rồi Tối về nhà, mẹ chưa kịp xúc hết bát cháo là lăn quay ra ngủ từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, không dậy ăn tối luôn. Trong giấc mơ cứ ú ơ "con không chơi cô đâu", "mẹ đâu rồi" "anh Khoai đâu rồi........, thương quá to be continued ........ Cập nhạt tình hình con sau 4 ngày đi học: Sáng nào thýa mẹ mặc quần áo và chuẩn bị ba lô, con cứ nhìn chăm chăm, mồm thì hơi mếu máo. mẹ thì vừa làm vừa bảo: Con đi học ngoan để mẹ đi làm nhé. Chiều về lại đón sớm. Anh thì bảo "Bống đi học với anh mà, anh đưa Bống lên lớp rồi chiều anh lại đón về, hai anh em cũng chơi đu quay vui nhỉ". Bố thì loanh quanh: "Bống của bố ngoan nhất nhà luôn, đi học có nhiều bạn này, nhiều đò chơi nay...". Vẫn không nói gì luôn. Lúc mẹ dắt xe ra bảo"nào con gái đi học nào" thì bắt đầu ầng ậc nước mắt "Con đi cô giáo để ngoan để mẹ đi làm hả? Mẹ cho con học cùng anh Khoai đi". Mẹ cứ ậm ừ cho qua không thì muộn làm mất. Đến lớp, Bống ngoan ngoan vào cô nhưng vẫn mếu máo bảo" Mẹ cho anh Khoa đi học nhớ! Chào mẹ, chào anh" rồi đi vào, không khóc to nữa. Kiủe như biết thân biết pphanạ í, thương lắm update ngày 19.5.2014: Dạo này nóng quá mà con thì học trên tầng 2, không có điều hòa. Phụ huynh đã rủ nhau góp tiền mau điùe hòa cho con nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, không hiểu vướng ở khâu nào mà nhà trường chưa cho lắp, khổ thân quá cơ. Các cô giáo thì bảo buổi trưa chúng em phải cho các con xuống tầng dưới ngủ. Mà mình vẫn không hiểu là tại sao nhà trường chưa cho lắp nhỉ? (tiền là do quỹ phụ huynh đóng góp mua?)
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công chúc con nhanh thích nghi với môi trường mới nhé, Bống kém con nhà mình đúng 1 năm (2/2011)
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Ngày đầu tiên đi học, con vừa đi vừa khóc.....
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Ngày đầu đi học bé nào cũng vậy hết chị ak,mình cũng có 2 bé sinh đôi ngày đâu tiên đi học con khóc mẹ cũng không cầm đc nước mắt.Chúc con nhanh thích nghi với môi trường mới nhé!
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Mình gửi trường tư, con mình tháng 3 đấy, nhưng chưa nói được nhiều như con bạn
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Đứa đầu mình cũng guiử trường tư, nhưng thực ra thấy cũng không hơn trường công là mấy. Quan trọng nhất là phòng học và sân chơi của các con ở trường công rộng và rất là thoáng nên suy đi tính lại mình cho đi ..bộ đội luôn vì cùng trường với anh, cungc công đưa đón và quen biết các cô rồi
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Buổi trưa mẹ gọi diện hỏi thì cô bảo cháu không khóc nhưng không chịu ăn gì, cũng không ngủ luôn. huhuhu. Chiều mẹ xin về sớm để đón con. Vừa nhìn thấy mẹ con quay ra bảo cô: "con không chơi với cô nữa đâu", rồi khóc nói với mẹ"con chơi với mẹ thôi". Cô bảo cháu chưa ăn được cơm chị ạ, bữa chiều ăn mì thì cũng ăn được 1 bát nhỏ. Thế là mẹ nghĩ ra cách " từ mai chị guiử cháo rồi bữa trưa nhờ cô bón cháo cho cháu nhé". ok, xong bữa trưa rồi Tối về nhà, mẹ chưa kịp xúc hết bát cháo là lăn quay ra ngủ từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng, không dậy ăn tối luôn. Trong giấc mơ cứ ú ơ "con không chơi cô đâu", "mẹ đâu rồi" "anh Khoai đâu rồi........, thương quá
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Ôi thế thì thuơng quá, con bạn chưa ăn được cơm à, con mình ăn cơm bt rồi. Nhưng nói vẫn mới bập bẹ thôi, nên có chuyện gì mình cũng chẳng biết ấy, hix con học ở đó lâu rồi mà có hôm đưa đi, con cứ dõi mắt nhìn theo mẹ, kiểu tủi thân ấy, thương lắm cơ, lúc nào hỏi cô thì cũng chỉ là 1 câu"con ngoan lắm mẹ ạ", chán nản
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Hôm nay em cũng vừa đưa con trai 20 tháng ra trường tư thục cho làm quen để mai đi học đây. Không dám giữ bà nội thêm nữa, để bà nội về với ông. Trộm vía con ra ngồi chơi với cô và các bạn rất ngoan, mẹ và bà lần lượt lủi ra ngoài, nhìn qua camera thấy con vẫn ngồi chơi, khi ngẩng lên ko thấy bà và mẹ thì chạy ra cửa nhìn, cô ra bế vào thì lại ngồi chơi. Hi vọng mai đi con cũng ngoan được vậy, mình đỡ xót
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công ở nhà con chỉ ăn mấy thìa cơm là nhè, nên mẹ vẫn đang tập cho măm cơm. CUối cùng vẫn phải nhồi cháo mẹ nó ạ. Lười nhai lắm ý
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công mẹ nước mắt nhạt nhòa...............................
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Hic , thương quá con quá, cứ thấy con khóc mếu máo là đã thương rùi . Mẹ nó và con gái cùng cố gắng nhé.
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công phải cố gắng lên. mình cũng thương con quá, sợ cái này cái nọ nên mình chưa dám cho bé đi mẫu giáo
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Con mình ngày trước đi học cũng khóc khủng khiếp luôn. Thương bọn nhỏ quá.
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Cập nhạt tình hình con sau 4 ngày đi học: Sáng nào thýa mẹ mặc quần áo và chuẩn bị ba lô, con cứ nhìn chăm chăm, mồm thì hơi mếu máo. mẹ thì vừa làm vừa bảo: Con đi học ngoan để mẹ đi làm nhé. Chiều về lại đón sớm. Anh thì bảo "Bống đi học với anh mà, anh đưa Bống lên lớp rồi chiều anh lại đón về, hai anh em cũng chơi đu quay vui nhỉ". Bố thì loanh quanh: "Bống của bố ngoan nhất nhà luôn, đi học có nhiều bạn này, nhiều đò chơi nay...". Vẫn không nói gì luôn. Lúc mẹ dắt xe ra bảo"nào con gái đi học nào" thì bắt đầu ầng ậc nước mắt "Con đi cô giáo để ngoan để mẹ đi làm hả? Mẹ cho con học cùng anh Khoai đi". Mẹ cứ ậm ừ cho qua không thì muộn làm mất. Đến lớp, Bống ngoan ngoan vào cô nhưng vẫn mếu máo bảo" Mẹ cho anh Khoa đi học nhớ! Chào mẹ, chào anh" rồi đi vào, không khóc to nữa. Kiủe như biết thân biết pphanạ í, thương lắm
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Ban đầu mình cũng nghĩ như bạn, nhưung vì bà giúp viện xin nghỉ nên mình liùe một phen, thấy tạm ổn rồi đó bạn ạ
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Trộm vía thế là em có sự tiến bộ rõ rệt rùi đó mn nhỉ, mới có 4 ngày mà đã ko khóc to nữa là giỏi rùi. Thằng cháu mình đi học, lúc đến nhà trẻ thì bám lấy mẹ, cô dắt vào thì cào cấu cô, hichic
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công Mình cũng giải tỏa được stress cái vụ cho con đi học sớm!
Ðề: Nhật ký con gái 2 tuổi đi học ở trường mầm non công e ko biết bé nhà e đi hóc thế nào đây.......................