Em viết bài này không biết có phạm luật gì không, em chỉ muốn bày tỏ chút hoàn cảnh của ông anh em hiện tại thôi ạ, mong ad giúp đỡ. Chẳng là ông anh họ em là con trưởng, lấy vợ 12 năm không có con, anh ấy khỏe mạnh cao ráo, đẹp trai và rất chung thủy một mực chỉ yêu chị, chị thì bị bệnh teo buồn trứng bẩm sinh, giờ đã muộn mằn nên chị dâu em đã đồng ý xin trứng để thụ thai ống nghiệm rồi để chị ấy mang bầu. Định xin trứng của mấy chị em họ nhưng nhà chị dâu em ít người, người đang có bầu, người đang cho con bú, người bị bệnh tim...tìm người hiến trứng qua cò thì không yên tâm, các trung tâm hiếm muộn họ cũng nói rất khó tìm nên Gia đình em hiện tại đang rất sốt ruột, mong muốn tìm được 1 "mẹ" nào đó khỏe mạnh, đủ khả năng hiến trứng ạ, không yêu cầu nhiều, chỉ cần lai lịch rõ ràng, xét nghiệm máu tốt, trứng khỏe mạnh, tuổi "mẹ" không quá cao, "mẹ" sẵn sàng "cho" thì gia đình em xin hậu tạ và ngàn lần cảm ơn ạ! Em nghĩ là vụ này khá khó, nhưng vẫn mong các mẹ giúp đỡ để cháu em được sớm chào đời.
Ðề: Xin trứng Hi vọng sẽ có ng giúp đỡ gdinh bạn nhé!!! Nhưng theo mình thì nên nhờ chị em nhà mình thì là tốt nhất chứ, cho con bú hay mang bầu đều có thể chờ được mà vì đã chờ 12 năm rùi !
Ðề: Xin trứng đọc xong mà chẳng biết phải làm thế nào cả, vì vấn đề này khá nhạy cảm nên mình nghĩ nên đợi chị em họ hàng trong nhà xem sao chứ con người ngoài thì cũng hơi khó
Ðề: Xin trứng vào viện cũng có nhiều người họ cho trứng mà bạn nhưng để an toàn thì nên xin của gia đình mình là tốt nhất
Ðề: Xin trứng tớ thấy có trường hợp là xin họ hàng đó, chứ xin trứng bên ngoài hơi khó vì với phụ nữ lích kích hơn với nam giới mà !
Ðề: Xin trứng Nhiều ng thật là thiệt thòi, trường hợp trục trặc ở người phụ nữ thì vấn đề càng khó giải quyết!
Ðề: Xin trứng Người phụ nữ có 3 thiên chức làm vợ làm mẹ và làm dâu...cuộc sống thật kg công bằng..bản thân em thì rất dễ có con..ngừa vẫn bị dính...em hiểu dc niềm vui khi có con.nên rất thông cảm với những ai hiếm muộn...em nghe nói lấy trứng ra rất đau.nhưng cái đau thể xác rồi sẽ hết nhưng giúp các mẹ đang hiếm muộn xoa dc nỗi đau tinh thần..ở đời khi cho đi là khi nhận lai