Thông tin: Bố mẹ nào có nhu cầu LỜI BÀI HÁT THIẾU NHI và HÁT RU cho con thì xin mời mở cửa nhé!

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi trantueanh09, 29/4/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. saobienacb

    saobienacb Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/4/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn bạn chủ topic nhé. Mình cứ tìm các bài hát ru mãi, giờ mới vào được diễn đàn này. Con mình sắp tròn 6 tháng, bé thích nghe hát ru lắm. Nhiều khi bé nằm im trên giường, chỉ để nghe ngoại hoặc mẹ hát thôi. Lúc đó, mắt bé nhìn mình, còn miệng bé động đậy, như muốn hát theo, thấy thương thật là thương.
    Tối nay về nhất định mình sẽ hát bài hát mới cho con nghe...
     
    Đang tải...


  2. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Hì vậy ah, bé đáng yêu quá, chả mấy mà hát ngêu ngao theo mẹ thôi. :)
    Bé nhà mình cũng thế, hôm nào chưa buồn ngủ là cứ vỗ tay ô a hát theo bố mẹ vừa bực vừa buồn cười. :)
     
  3. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Up lên cho mẹ nào có nhu cầu! :)
     
  4. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    tớ lại chuyên hát ru thành
    cái ngủ buồn ngủ buồn nghê, buồn ăn cơm nếp cháo kê thịt gà, buồn ăn cái trứng ba ba, buồn ăn thịt gà chấm với mắm tôm :D
    H mới biết bản đúng của bài này.
    Tks mẹ nó nhé.
     
    trantueanh09 thích bài này.
  5. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Hì, có nhiều dị bản lắm. Với cả cứ hát thế nào mà em bé ngủ là chuẩn rồi mẹ cháu nhỉ, hehe. :)
     
  6. mechitbong

    mechitbong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    2,968
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    173
    hay quá, em cảm ơn mẹ TUệ Anh nhiều, hồi chửa em hay cho bé nghe nhạc và con thích là cứ lấy chân vào bụng mẹ liên hồi ý, h cho con đi học nên mẹ lười cho nghe quá!!!
     
  7. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Có lẽ mình cũng sẽ lười đi nếu bé lớn và không thích nghe hát ru nữa. Nhưng trộm vía bé nhà mình vẫn thích nghe hát và đi ngủ phải hát ru mới chịu ngủ. :)
     
  8. lisa_0530

    lisa_0530 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Em thấy hát ru cho bé nghe rất có ích nhé,mà hình như hát ru là bản năng hay sao đó fải o chị,khi nào làm mẹ rủi là tự nhiên mình bít hát ru à.Em thì nhiều khi hát hết mấy bài tủ rùi mà bé chưa ngủ thì quay wa hát nhạc thiếu nhi lun hehe,từ khi trg bụng là e đã hát cho bé nghe rùi,khi nào làm biếng thì mở nhạc hìhì
     
    trantueanh09 thích bài này.
  9. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Uh hình như có con là tự nhiên có thêm năng khiếu hát ru, chứ như mình ngày xưa chẳng bao giờ biết hát, đi hát karaoke toàn ngồi nghe và diệt mồi. :)
    Đúng là khi làm mẹ, chúng ta có thể làm những điều "phi thường" mẹ cháu nhỉ :)
     
  10. mekubean

    mekubean Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    hihi, đúng là bản năng thiệt mẹ nó ạ. Nhưng mình cũng chỉ biết có mấy bài thôi, nhiều khi hát hết vốn rồi mà bé vẫn chưa ngủ, thế là lại lôi nhạc lung tung ra mà hò..hìhì. cái khoản hát hò thì mình cũng giống mẹ nó đó, đi đâu toàn ngồi nghe thôi chứ chẳng zám tra tấn lỗ tai mọi người. híc. thế mà hát ru thì chẳng ngại gì cả đấy.
     
  11. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Hì, hợp nhau quá nhỉ? Có lẽ chỉ có con cái chúng ta là ngấm được giọng ca của các "dũng sĩ diệt mồi" này thôi, hehe. Cũng có lần tớ hát đi hát lại mấy bài hát ru với thiếu nhi ra mà con vẫn toe toét cười, thế là chán quá ca luôn bài "Mong ước kỷ niệm xưa", ai dè con ngủ, hehe, chắc con "chán cơm thèm phở". :)
     
  12. mai_lan

    mai_lan Banned

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    ru bé nhà em ngủ thật khó lắm ấy.toàn bà nội làm thôi.híc.em bận quá.
     
  13. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Hì, các cô cậu ấy bây giờ ghê gớm lắm, hành tỏi bố mẹ ghê lắm mới chịu ngủ. :)
     
  14. BEYEUCUAME'S SHOP

    BEYEUCUAME'S SHOP Contributor-016.333.69035

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    18,430
    Đã được thích:
    1,673
    Điểm thành tích:
    863
    Mình vẫn hát ru cho bé nhà mình từ nhỏ đến h các mẹ ạ. Đại loại là từ dân ca cho đến nhạc thiếu nhi chỉ vài bài là ngủ ngay. Mình thấy các bé được nghe hát ru từ bé sẽ học nói rất nhanh và nhớ nhiều bài hát. Như bé nhà mình bây giờ gần hai tuổi đã nhớ rất nhiều bài hát thiếu nhi và dân ca rồi ví dụ: COn cò bé bé, cả nhà thương nhau, chú voi con, bé lên ba,...
     
    trantueanh09 thích bài này.
  15. donganh

    donganh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/7/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ nó xem giúp tớ link thứ 2 nhé, tớ down toàn bị lỗi thôi. Cám ơn mẹ nó nhiều nhiều.
     
  16. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Uh bé nhà mình cũng thế, mới 16 tháng đã nói líu lo cả ngày, bảo hát là ư ử hát tuy chưa từ nào ra từ nào. Yêu thật trẻ con... :)
     
  17. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Mình đã thử lại thấy vẫn download bình thường. Mẹ cháu thử lại xem sao nhé. Trong trường hợp không được mẹ cháu cho mình email mình sẽ gửi riêng phần CD2 cho mẹ cháu nhé! :)
     
    donganh thích bài này.
  18. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,881
    Đã được thích:
    345
    Điểm thành tích:
    173
    Mình có cùng cảm nhận như mẹ này, bé sẽ biết nói sớm nếu mẹ hay hát cho bé nghe, không hay bé cũng thích. Bé nhà mình 3 tuổi rồi, lúc nào cũng mẹ hát cho con nghe đi, rồi đi ngủ thì bắt mẹ vỗ mông và hát em tôi buồn ngủ buồn nghê đi hi hi yêu lắm.
     
  19. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Chính những giây phút vỗ mông hay xoa lưng ru con ngủ à ơi với cái giọng nhiều khi chính mình không mê nổi ấy lại quý giá, đáng yêu và đầy ắp tình cảm vô cùng. Mà đến khi bọn trẻ lớn dần lên, sẽ chẳng tìm lại được.
     
  20. trantueanh09

    trantueanh09 Đêm thấy ta là thác đổ...

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    5,738
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    863
    Up cho mẹ nào có nhu cầu nhạc và lời bài hát thiếu nhi, hát ru cho con! :)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này