Thưa các mẹ, chuyện là thế này. Em sống trong hoàn cảnh khó khăn từ bé, lại tự lập sớm, nên không muốn ăn vặt (vì mục đích tiết kiệm) và lâu dần thành ra cũng không thích, chẳng bao giờ tự đi mua hoa quả bánh trái về ăn cả. Trong khi bây giờ ở cty em, có mấy mỏ khoét rất thích ăn vặt, ngày trước em cùng mấy bạn ở văn phòng khác không có lệ góp tiền ăn vặt, từ ra tết gộp chung 2 văn phòng, thành ra cứ thỉnh thoảng lại nộp 100k vào quỹ ăn vặt,hết lại đóng, rồi mỗi khi có sinh nhật lại góp 100k để dắt nhau đi ăn. Có thể với mọi người thì thấy thế là bình thường, nhưng đối với em thì nó cũng là một khoản làm em đau đầu, trong khi 2 vc tự lập, còn phải lo cho con, trả nợ tiền đất, kiếm tiền xây nhà, mỗi tháng đóng bảo hiểm nhân thọ để lo cho tương lai. Không đóng thì mọi người lại bảo là không hòa nhập. Hôm nay em đang hết tiền mà thấy có chị kêu là góp 100k em lỡ bảo từ ngày sang bên này tốn kém quá. (ở chỗ em có mấy người không có thói quen thông cảm cho người khác đâu ạ) Có vẻ họ đang quay ra tụ tập để nói em là đứa ki kẹt nọ kia. Thật sự em rất buồn các mẹ ạ. Chỗ các mẹ có thế không, theo các mẹ giờ em phải làm thế nào ạ. Các mẹ cùng vào tâm sự với em nhé!
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! haiz! chia sẻ cùng mn. E cũng hay ăn vặt, hihi. Mà phòng e cũng hay ăn. Nhưng ai ăn thì ng đấy tự mua thôi chứ k có chung gì cả. Với lại phòng IT toàn con trai mà, có mỗi 2 chị em con gái nên hòa đồng lắm. Không như chỗ mn đóng tiền, k đóng lại nói xấu này nọ
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! mình nghĩ cũng nên như thế thôi, ai ăn thì tự mua, rồi những người cũng thích ăn thì ăn cùng, thay phiên nhau mua.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! hihi, mình cũng hay ăn vặt lắm nhưng lúc thì cái kẹo lúc thì ít hướng dương thui. Trước đây công ty mình cũng tình trạng như mn kể ý, đầu tiên tất cả mọi người đều vui nhưng dần dần mọi người tự rút vì 1 tháng khá tốn kém, có tháng riêng tiền ăn chơi ko đâu vào đâu cũng đến gần 2tr. Xót ruột lắm
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! bên em cũng thỉnh thoảng ăn vặt nhưng không đáng kể, không thường xuyên. Đôi lúc rảnh rỗi tụ tập ăn uống cho đỡ stress, chứ bình thường công việc bận rộn chẳng có thời gian mà ăn ý. Ăn vặt nhiều sếp không thích, lại bảo làm không lo làm suốt ngày lo ăn uống
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Mình đang muốn rút quá rồi đây, nhưng có lẽ phải rủ thêm vài người, cho có đồng minh, một mình mình rút họ lại cô lập mình thì cũng ko vui lắm.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Sếp mình cũng bảo ko thích nhưng rồi họ cứ ăn sếp lại chẳng nói gì, Có mấy bà rảnh lắm, cứ ngồi nghĩ xem hôm nay mua gì để ăn thôi.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! chỗ e trc cũng hay ăn vặt lắm nhưng giờ bớt đi rồi, nhưng ko có chuyện đóng tiền như vậy đâu, ai ăn gì thì tự trả xiền
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Cứ thế là nhanh, gọn mn nhỉ. Mình đang hi vọng có thể bỏ được cái lệ này, mà vẫn giữ được hòa khí.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! trước phòng em cũng ăn nhưng em thấy đúng là tốn kém. Phòng em toàn con trai mỗi mình em con gái cứ phải phụ trách cái khoản mua rồi gọt em cũng chán nên bjo thì hết giải tán rồi! em thấy cái này còn đỡ chứ chỗ bạn em thì các chị em suốt ngày rủ nhau đi ăn uống nó cũng ko thuộc dạng tkiem nhưng ko thích ăn ngoài và ko thích đi lại nhiều nên ít đi và cũng cho là ko hòa đồng bị cô lập nên cũng đau đầu lắm haizzz. Đúng là công sở nhiều chuyện thật!
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Công nhận là quá đau đầu ấy mn ạ. Mình đang muốn thôi quá, nhưng cũng ngại cái khoản bị cho là ko hòa đồng rồi cô lập mình. Thật ra là mình cũng chẳng sợ gì, nhưng như vậy thì ko được hay lắm
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! em thấy tùy theo từng cty mà theo hay ko theo thui Mọi ng đã cùng theo thì sợ là mình ko theo ko đc
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Chỗ e ăn vặt còn bị phạt nữa cơ, Nhưng mà vẫn ăn, vì thỉnh thoảng sếp mới sang thôi ^^. Nói chung cái gì dính đến tiền cần phải sòng phẳng, chứ khó sống lắm, người này còn ng khác. Không phải ai cũng như nhau mà
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Mẹ Nhím bông xinh gái nhất công ty nhỉ. Mình thấy đồng nghiệp nam thường dễ tính, chứ ko như đồng nghiệp nữ, rất hay kiểu nói xấu, rồi ghen ăn tức ở......đủ thứ
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! chỗ em ko ăn vặt nhưng nếu thích chị em góp vào đi chơi vui vẻ. như chị thì e thấy ko hòa nhập thật. đúng như chị nói (chị đừng mách lòng nhé). e nghĩ vui vẻ với nhau cả năm mới có mấy dịp như vậy ah
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Thỉnh thoảng góp thì ko phải vấn đề mn ạ, vấn đề là ngày nào cũng ăn vặt, mỗi lần góp 100k rồi hết lại góp.
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! chỗ mình có 2 chị em, ai thích ăn j tự trả, thẳng thắn thể cho dễ sống, mn nhỉ
Ðề: Chuyện ăn vặt chốn công sở!!!!!!!! Chỗ mình cũng hay ăn vặt lắm, nhưng bọn mình ko phải đóng góp gì cả. Thỉnh thoảng mỗi ng mua 1 ít mang đến vp ăn cho vui