Năm nay chán ơi là chán các mẹ ạ. Vừa qua năm mới được mấy hôm thì mình ốm từ hôm mồng 6 Tết đến tận 8/3, qua 3 đợt kháng sinh trị ho, 1 đợt thuốc tăng huyết áp. Người thì ốm yếu, trời thì mưa gió ẩm ướt, khách thì ít, đã vậy mình lại mất tiền. Mà mất tiền không phải lỗi do mình, do chuyển phát nhanh mới chán chứ. Một lô hàng bán buôn cũng nhiều nhiều, đi không đến nơi về chẳng tới chốn nên phải gửi bù cho khách chỗ hàng đó. Hàng mất thì theo hợp đồng chuyển phát nhanh chỉ được đền 500k, nhưng do mình là khách quen nên chia sẻ rủi ro 50/50. Nhiều người bảo mình sao dễ tính, dễ tin nhưng mình nghĩ mất là thật sự. Nếu đòi căng thì CPN mà sợ mất uy tín chắc cũng xì tiền ra đền thôi nhưng mình nghĩ rủi ro họ cũng chẳng muốn thế, kiện cáo mệt người mà số tiền lớn họ đền bao giờ cho xong (vì ko chỉ đền hàng nhà mình, một số đơn khác nữa cơ) nên đồng ý phương án ấy. Bây giờ nghĩ đến khoản ấy mà nẫu cả ruột các mẹ ạ. May mấy hôm nay nắng ráo chứ không thì càng nẫu người theo thời tiết.
Ðề: Mới đầu năm mình đã bị mất tiền, chán quá các mẹ ạ Mẹ nó ốm j mà dai vậy ? hic. khổ thân. Chia buồn cùng mẹ nó. Phải đền hàng thật là mất tiền oan mà.. Nhưng k sao, cố gắng mn nha. Rồi của thiên trả địa thôi mà, không ai lấy được của ai cái gì bao giờ đâu. keke
Ðề: Mới đầu năm mình đã bị mất tiền, chán quá các mẹ ạ Năm nay thời tiết ẩm thấp nhìu ng ốm dài thế. Chia bùn với mn.
Ðề: Mới đầu năm mình đã bị mất tiền, chán quá các mẹ ạ Huhu, mình ghét cái thời tiết này quá, mẹ ốm con ốm khật khừ suốt luôn. Từ khi qua tuổi 30 thì 5 năm rồi cứ qua Tết là ốm, ko biết tại mình già đi nên thế hay là do thời tiết nữa các mẹ ạ.
Ðề: Mới đầu năm mình đã bị mất tiền, chán quá các mẹ ạ thời tiết này bao nhiêu là người ốm, e hôm nay cũng đang có hiện tượng ốm. Đầu năm cũng đen y như c, vừa mất tiền lại mất của nữa. sao mà đen thế
Ðề: Mới đầu năm mình đã bị mất tiền, chán quá các mẹ ạ Các mẹ đi chùa cho nó thanh thản, của đi thay người, hãy cứ nghĩ rằng mình vẫn còn may mắn cho dễ sống
Ðề: Mới đầu năm mình đã bị mất tiền, chán quá các mẹ ạ Cám ơn các mẹ chia sẻ. Mình cũng nghĩ thôi thì cũng có lúc rủi ro, chẳng ai lúc nào cũng bình yên phẳng lặng được cả đời. Tại trời thì ẩm ướt, người thì ốm, con bé thì mọc răng, con lớn thì sắp thi mà vẫn lười học, tiền thì mất, hàng thì quá mấy ngày chưa thấy về nên lên bán than với các mẹ. Hôm nay mình khỏe rồi, con bé cũng đỡ rồi và hàng cũng về rồi nên lại tươi rồi. Cám ơn các mẹ và các mẹ cũng giữ gìn sức khỏe đừng để mùa xuân quật ngã nhé!
Chia sẻ với mẹ nó . . Tớ thấy mẹ nó đầu năm bận bịu thế là tốt đấy chứ . Cẩn thận hơn chút xíu là được mà .Vui lên đê . !!! Cứ nghĩ 30/4 được nghỉ đến 8 ngày là "phởn" hết cả lên . Ối zời ơi thích quá
Cty em chắc còn được nghỉ có mỗi ngày 1.5 thôi ấy! . Giờ mới thyá làm nhà nước sướng nhất khoản nghỉ lễ nhiều! hic
Hihi, đây là chuyện của năm ngoái, chứ trộm vía năm nay bán hàng được lắm mẹ nó ạ. Mình cũng đang nghĩ 8 ngày lễ xem đi đâu, chứ ở nhà chắc hóa rồ với hai đứa con )