Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Cháu chỉ đc cái ăn ảnh thui mn ạ, nhìn ngoài cháu giống đàn ông lắm. Mọi ng thường bảo cháu là "đàn ông mặc váy" ạ )
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Hihi, từ lúc trong bụng siêu âm trộm vía bs đã bảo cháu chân dài. Ra ngoài thì e thấy dài thật nhưng mà còi rin ý mẹ nó ạ
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Vậy là bé nhà chị lớn hơn nhà hơn 1 tháng chị ạ. Cùng còi như nhau chị nhỉ. con nhà e còn bỏ ti mẹ từ lúc 4 tháng (
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Trom vja con dang iu qua, chuc Miu Thoj hay an chog nhon nha.
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ hihi, MIu thối cảm ơn cô ạ. Cháu được cái diễn trò để chụp ảnh thì thôi rùi lun
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ HIhi, thanks cô nhìu. Cháu cũng chỉ đc cái chân dài tí tí thui. còn chưa bít lớn lên cháu ntn ạ hy vọng chân vẫn dài dài
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ ôi, yêu quá đi mất. Mấy cái ảnh con lúc nhỏ mẹ chụp sao mà đẹp quá vậy, mình cũng thích con gái lắm cơ ý, hi
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ bé nhà mẹ nó xinh gái quá, mẹ nó để tóc dài dàicho con nữ tính hơn nữa đi ạ(u)
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Bé nhà tớ thì ti mẹ hoàn toàn hết 6 tháng, bây giờ vẫn ti nhưng vẫn ăn bột, ko chịu ăn cháo.
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Nhìn bé xinh quá mn ah, mong là em cũng sớm săn được 1 nàng công chúa như mn hihi
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ ôi, yêu quá đi mất. Mấy cái ảnh con lúc nhỏ mẹ chụp sao mà đẹp quá vậy, mình cũng thích con gái lắm cơ ý, hi
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Trộm vía thiên thần đáng iu quá! Chúc con hay ăn chóng nhớn nha......
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ có những khoẳng khắc lưu trữ như thế này thì thật là tuyệt. Sau này bé sẽ hạnh phúc lắm đây