Chào các mẹ, Thấy các mẹ up ảnh con lên mà e cũng mún bon chen 1 chút. E mới chỉ có 1 bé thui. Tên bé là Nhật Vy, ở nhà hay bị gọi là Miu Thối. Miu Thối nhà e được 16 tháng rùi. Nhưng được có 10kg thui. Các mẹ có kinh nghiệm nuôi con nhìu. thấy cháu có còi k ạ? Miu thối lúc được 10 ngày tuổi. Mũi vẫn còn bị mốc ạ ) Đầy tháng Miu thối mà cô nàng vẫn ngủ khì khì Miu Thối tròn 3mth Miu Thối tròn 4mth Cô nàng tròn 5mth rùi Mùa hè đầu tiên của cô nàng Quả mẹt khó đỡ ) Ăn đu đủ không cần thìa Cái mỏ cứ gọi là đáng iu quá cơ Gái r*** tròn 1 tuổi rùi Con voi còi của mẹ Miu thối đã bít đi rùi Cô nàng đi đu quay
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ bé nhà mẹ nó xinh gái quá, mẹ nó để tóc dài dài 1 chút cho con nữ tính hơn nữa đi ạ
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Con gái mình hồi nhỏ cũng tóc lơ thơ thế thôi nhưng lớn lên để tóc dài lại nữ tính lắm. Em bé xinh quá!
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Miu yêu quá chị ơi. 5 tháng mà đã ngổm dậy đòi bò rùi nhỉ ^^
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Miu xinh quá đi, cái hình con cưới tít mắt trông đáng yêu lắm đấy. 16th thì cũng bằng giai nhà mình, 10kg thì có hơi còi một chút, nhưng thế lớn lên con dáng chuẩn cho coi
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Bằng tuổi bé gái nhà mình, bé nhà mình hơn 17 tháng mà còn chưa được 10kg mn ạ. Chúc bé luôn khỏe nha.
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Ôi ảnh con ngày còn bé giống vừng nhà mình quá! huhu nhớ con
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Con cười tươi và đáng yêu quá. Chúc mẹ nó và gia đình luôn hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ E mới chỉ cắt tóc cho bé Miu nhà e 1 lần thui ạ. Mà cháu ít tóc quá, tóc vẫn chẳng mọc dài ra đc (
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Cảm ơn mẹ nó nhìu nhé Con bé nhà e chỉ đc cái ăn ảnh thui ạ hihi
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Bé nhà e chậm mọc tóc quá mẹ nó ạ. K bít có pải là thiếu canxi k nữa
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Con trai mẹ nó sinh ngày bao nhiu ạ. Bé đc bao kg rùi ạ? Bé Miu nhà e chỉ đc mỗi cái mẹt làm hàng thui ạ. Người toàn xương thui (
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Bé nhà mẹ nó sinh ngày bao nhiu thế ạ? Có uống sữa mẹ hay là uống sữa ngoài hả mẹ nó?
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ bé nhà chị nhìn iu quá đi. Cư mà có vẻ cũng nghịch phết chị nhỉ
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Xinh quá đi thôi, những nét này sau lớn lên khối anh trồng cây si đấy
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ Bé nhà mình sinh 05/10, uống cả sữa mẹ cả sữa ngoài nhưng lười ăn lắm.
Ðề: Vì em là niềm hạnh phúc nhất đời cuả mẹ hihi, mn nhìn siêu thế. Cháu bướng lắm mẹ nó ạ. Bây h lại còn có cái trò k hài lòng là nằm lăn ra đất ăn vạ nữa. huhu