Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Ẹc, thảo nào! Lâu lắm rồi em mới đi chợ,, vì ở nhà bố mẹ chồng gửi xe lên xong vất tủ lạnh ăn dần; Hôm nay mua có nửa cây cải thảo bé tẹo, thế mà 10k đấy các mẹ ợ! Nử cây bé tí í.
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Nhà bác giống nhà em đấy. Cứ cuối tuần là em ra xe lấy rau dưa ở nhà gửi lên. Tuy rằng hơi lích kích vất vả 1 tí và cũng ko nhiều nhưng mà thấy vui, thấy ấm áp tình cảm lắm. Mong sao các bác kinh doanh rau dưa thực phẩm hãy vì an toàn sức khỏe toàn xã hội mà cho ra đời các thực phẩm sạch cho xã hội đc nhờ!
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Đi chợ như bị móc túi, rau cải ngọt 25k/kg, rau muống 10k/mớ bé tí,.... tình hình kinh tế khó khăn mà giá cả phi mã như này chỉ khổ những người có thu nhập không cao
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% rau đợt này đúng là tăng giá thật, t ở dưới làng mà rau còn đắt nữa là rau muống 1 mớ đã 5-6k rồi, nhưng đợt này do 1 phần là cuối vụ và thời tiết xấu rau ko lên dc thì phải, t mới mua ít hạt giống về gieo để vài bữa còn có rau ăn đây này
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Chắc tại vừa rùi đợt mưa phùn kéo dài cả tháng rau không lên được mới đắt ạ
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% trong Nha Trang rau rẻ các mẹ ạ, có 5k/ bó, 2 vc em ăn cả 2,3 bữa, khoe với các mẹ là mít có 20 - 25k/kg thôi, thơm và ngon cực. hihi. ai ăn k? e gửi ra nè ^^
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Chả có nhẽ mình lại đi buôn rau, hỏi mua một cái cây bắp cải mà những 18k, chẳng muốna ăn cơm nứa...
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Các mẹ ơi, em có cách giảm chi phí rau cho các mẹ đấy ! Các mẹ chỉ cần vài cái hộp xốp, rồi trồng cây rau tầm bóp ý, Cây đó rất dễ trồng, lại ăn rất ngon, có thể xào, nấu canh, luộc, nẩu... đều rất ngon, Lại có tác dụng chữa bệnh, lợi tiểu nữa... Rau này trồng dễ, ko khó như rau khác, em toàn ra mương hái về thôi, rau ấy mọc ở khắp nơi, chỗ nào nhiều nước, ẩm đều mọc, thỉnh thoảng em còn ra khu đo thị Resco hái nữa, chỗ đấy cũng có, vừa sạch, vừa ngon ( không phải em ko có tiền mua rau, mà ăn rau ở chợ em ko yên tâm tý nào, nên thỉnh thoảng em lại đi hái tầm bóp về ăn cho yên tâm)
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% mẹ nó ơi rau mùng tơi mùa này chưa có nhiều đâu, ăn ít thôi kẻo toàn rau ngâm thuốc vươn cành sau 5h là dài mấy chục cm đấy
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Hà Nội ăn rau đắt hơn ăn thịt các mẹ nhỉ? Mẹ nào có người quen ở quê thì nhờ mua lên mà dùng vừa an toàn vừa rẻ, chỉ mất tí công sức thôi.
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Hihi.Ở chỗ nhà e thuê cũng có miếng đât rộng mấy m2 ở mép đường nên cũng tích cực tăng gia nên cũng cải thiện được chút it ạ!hihi. Nhưng mà e chưa biết cây tầm bóp nó ntn bác ạ.
Ðề: Cuối vụ, rau xanh đội giá... 400% Hihi. Có khi đổi nghề đi buôn rau lại hái ra tiền í bác ợ. Công nhận rau đắt thật. Thôi thì ăn cơm... cá, cơm... thịt. Không ăn cơm rau nữa!