Đằng sau những buổi dã ngoại

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi fididulich, 5/5/2010.

  1. fididulich

    fididulich Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Cuối năm là khoảng thời gian lí tưởng để các lớp tổ chức những buổi dã ngoại, những chuyến đi chơi xa trước khi phải xa nhau cả một dịp hè hoặc mỗi đứa một nơi khi ra trường.

    Tuy nhiên, đằng sau những kế hoạch, dự án vô cùng hấp dẫn đó lại nảy sinh những tình huống dở khóc dở cười.

    1. Đi chung nhưng…đèn nhà ai nấy sáng

    Đó là tình huống dở khóc dở cười của lớp 11A, trường B. Từ lâu, nội bộ lớp đã chia năm xẻ bảy do nhiều mâu thuẫn của các bạn trong lớp và giữa các nhóm với nhau. Thế là, cô giáo chủ nhiệm quyết định tài trợ toàn bộ kinh phí tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho lớp nhằm tăng củng cố tình đoàn kết. Thế nhưng, dù đi đông đủ nhưng khi đến nơi thì chẳng ai chịu nhường ai. Những trò chơi tập thể, có nhóm này tham gia thì nhóm khác lại bỏ đi.

    [​IMG]

    Nhìn vào buổi đi dã ngoại của lớp 11A, chẳng ai nghĩ ra đây là chuyến đi dã ngoại của một lớp mà chỉ thấy những nhóm nhỏ hoạt động riêng lẻ. Lớp của Minh Nhật (trường NTT) thì khổ vì những cặp đôi của lớp cứ tách ra đi riêng. Nhật chia sẻ: “Tổ chức đi dã ngoại là đề cao tinh thần tập thể. Vậy mà những cặp đôi của lớp mình đến nơi là vô tư tìm chỗ tâm sự hay xem đây như là buổi đi chơi của hai người khiến cả lớp vô cùng khó chịu”.

    2. Dã ngoại hay du lịch?

    Thông thường, mục đích chính của những buổi dã ngoại vẫn là giúp các bạn trong lớp hiểu nhau hơn để tăng thêm tình đoàn kết. Thế nhưng, nếu ý thức của mỗi cá nhân vẫn còn hạn chế thì những mục tiêu cao cả đó lại thành ra công cốc.

    Tổ chức về quê một người bạn trong lớp nhưng cô nàng T.Linh (trường V) lại tỏ ra “bất hợp tác”. Dù biết trước là về vùng sông nước nhưng Linh vẫn vô tư mặc váy và trang điểm một cách phô trương. Đến nơi lại không ngừng chê cái này, chê cái kia khiến các bạn trong lớp vô cùng khó chịu. Một số bạn khi phân công công việc thì lại đùn đẩy nhau, chẳng ai chịu làm vì sợ dơ tay, vì không biết làm…

    3. Những kế hoạch “ma”

    Nói về buổi dã ngoại vừa qua, thành viên nào của lớp 12B (trường X) cũng thở dài ngao ngán. Chương trình hoành tráng, trò chơi hấp dẫn, những tiết mục văn nghệ sôi động, là những gì thấy được từ bản kế hoạch do ban tổ chức phổ biến nên ai cũng háo hức tham gia. Thế nhưng đến nơi thì mới hay, cách sắp xếp chương trình lộn xộn, đầu tư thì sơ sài khiến những ai hy vọng càng lớn thì thất vọng ra về càng nhiều.
    Lên kế hoạch đi Bò Cạp Vàng (một địa điểm du lịch ở Đồng Nai) đã gần nửa năm nhưng “ban tổ chức” của lớp 12/1 (trường K) đã phải dời đi dời lại gần 5 lần “vì lí do kĩ thuật”. N.Anh, trưởng ban tổ chức cho biết “Lúc đầu, nghe đi dã ngoại, ai cũng nói rất mạnh miệng, vẽ vời ra biết bao kế hoạch. Thế nhưng khi có chương trình hẳn hoi thì chỉ lác đác vài bạn đăng kí đóng tiền. Phần viện lí do bài vở nhiều, phần vì kẹt học thêm, phần vì…không muốn tốn tiền. Thế là thành dự án treo”.

    Dã ngoại là cơ hội tốt để các thành viên trong lớp được “xả hơi” đồng thời có dịp hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, nếu không hòa mình vào tập thể mà vẫn giữ cái tôi của mình thì những chuyến dã ngoại đó sẽ trở thành…lãng xẹt.

    Vì thế, đừng bỏ qua những cơ hội tốt như vậy để gần gũi hơn với những người bạn cùng lớp của mình. Hãy cởi mở và chơi hết mình nhé!

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi fididulich
    Đang tải...


Chia sẻ trang này