Chồng xấu đừng kể lên "phây"

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi chuotnhat3, 26/3/2014.

  1. chuotnhat3

    chuotnhat3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    1,585
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    173

    Các cụ ta có câu ‘vợ chồng đóng cửa bảo nhau’ thật chẳng sai chút nào. Chuyện nên làm thì phải làm, chuyện nên công khai thì công khai còn chuyện phải bí mật thì cần bí mật.

    Nói chung, không nên ‘vạch áo cho người xem lưng’, chuyện của nhà mình nhất là chuyện không hay thì nên nói trong nhà, bảo ban nhau, cùng nhau sửa chữa…

    Tôi có một cô bạn, mỗi lần cãi nhau với chồng, nói không quá thì cả làng, cả tổng, cả phòng ban, thậm chí cả công ty nơi cô ấy làm việc biết. Sáng, cô ấy đến mặt nặng mày nhẹ, cau có khó chịu, không ai cần hỏi cũng biết tại sao. Có hỏi thì cũng chỉ là những người chưa đọc Facebook của cô ấy, không cập nhật tình hình sớm nên không biết cô ấy thực sự đang giận chồng tới mức nào. Còn ai nhanh tay mà vào FB sớm thì đã biết ngay lý do vì sao cô này mặt sưng lên, không thèm chào ai.

    Cả công ty đang bàn nhau về chuyện của cô ấy. Họ biết, cô ấy giận chồng vì anh chồng đợt này không kiếm được nhiều tiền, lương thì thấp trong khi cô ấy được tăng lương gấp đôi. Họ biết vì cô ấy đã mang những lời lẽ khó chịu viết lên ‘tường’ của mình mà không thèm để ý tới cảm nhận của chồng, của những người xung quanh.

    Chị này là chị kế toán công ty cô ấy, thẳng tính và rất là thật thà. Chị ấy không thích úp mở, có là nói ngay nên cô này đã bị chị cho một bài học. (ảnh minh họa)

    Đã thế, sáng đến cô ấy còn thao thao kể chuyện cả nhà cô ấy nói thế nào, hôm qua có chuyện gì xảy ra và nguồn cơn thế nào. Có đọc trên Fb thì người ta cũng chỉ biết cô ấy giận chồng, nói chồng không ra gì chứ ai biết nguyên nhân vì sao. Bây giờ thì mọi người đã tường tỏ mọi chuyện. Nhưng không ai đoái hoài gì, không ai bênh cô ấy, cả phòng đều ngao ngán quay mặt đi. Cô ấy tức quát ‘sao không ai cho em ý kiến gì’. Chẳng ai nói gì luôn, chỉ thở dài.

    Cô ấy bảo mọi người bị làm sao, có một chị đứng lên chấp lời: “Em như thế thì dù em có đúng cả trăm lần em cũng sai. Chuyện của nhà em, em không nên nói xấu chồng ở chốn công cộng, ai cũng có thể đọc được. Nào là em chê chồng kém, chồng không biết kiếm tiền, chỉ biết ngồi mà chờ tiêu tiền của em. Nào là em bảo anh ấy là đàn ông mà không có chí, công việc thì lương ba cọc ba đồng. Chị hỏi thật, em có kiếm được tới mấy, em có hơn anh ta bao nhiêu thì người khác cũng coi thường em vì em không biết cư xử. Nói xấu chồng, bảo anh ta hèn kém, bảo nah ta là loại ăn bám vợ thì thằng đàn ông nào chịu được hả em. Còn đứng đó mà to còi”.

    Chị này là chị kế toán công ty cô ấy, thẳng tính và rất là thật thà. Chị ấy không thích úp mở, có là nói ngay nên cô này đã bị chị cho một bài học. Chồng có sao thì cũng là chồng mình, nói xấu vậy có bỏ được không? Nếu không bỏ được thì đừng nói, còn nói rồi mà cứ sống chung như vậy thì người ta mới cười vào mặt cho.

    Chồng xấu đừng kể lên FB. Đó là điều cấm kị là điều tôi, một người phụ nữ cũng làm vợ khuyên chân thành các bạn. Đó là một việc làm ngu ngốc nhất có thể tước mất hạnh phúc gia đình bạn. (ảnh minh họa)

    Có người còn cho rằng, cái chuyện chồng sai, chồng kém phải khoe lên FB thì chồng mới thấy xấu hổ, mới chừa được và cố gắng để không bị nhục trước thiên hạ. Xin thưa, nếu ai nghĩ như vậy thì đã sai. Bản thân tôi là phụ nữ, tôi luôn nghĩ, đàn ông dù thế nào họ cũng có sĩ diện và cần sự tôn trọng. Bởi họ là người sinh ra vốn là trụ cột gia đình, phải gánh vác gia đình nên đừng chê bai họ hèn kém. Những lúc như thế, niềm tin và tình yêu dành cho người vợ càng ít đi, họ sẽ không tôn trọng vợ mình nếu như người đó làm như vậy.

    Một người vợ khôn là người vợ biết ‘đóng cửa bảo chồng’. Không nên mang chuyện gia đình bố cáo với toàn thiên hạ. Một người vợ không là người vợ biết giữ sĩ diện cho chồng của mình. Nếu thực sự coi nhau là vợ chồng, cần phải tôn trọng nhau. Không nên vì chuyện này chuyện kia mà khiến cho người bạn đời của mình bị tổn thương. Hãy nghĩ đến việc một ngày nào đó, người chồng của mình sẽ phải đối diện với các anh chị em trong cơ quan, với những người mà từng biết chuyện gia đình mình. Liệu anh ấy có thể thoải mái được không?
    Chồng xấu đừng kể lên FB. Đó là điều cấm kị là điều tôi, một người phụ nữ cũng làm vợ khuyên chân thành các bạn. Đó là một việc làm ngu ngốc nhất có thể tước mất hạnh phúc gia đình bạn.

    Theo Mộc Lan (Khampha.vn)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chuotnhat3
    Đang tải...


  2. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    Chuyện này đã có báo Hạnh phúc gia đình ra cả một số báo nói về việc nói xấu chồng, gia đình chồng trên face buồn cười gần chết
     
  3. boyeubelam

    boyeubelam Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    1,319
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    mình cũng có thấy mấy ng nói xấu chồng trên fb đâu, toàn chê yêu thôi
     
  4. N2M

    N2M Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/10/2012
    Bài viết:
    2,476
    Đã được thích:
    476
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    Fb của m chả bh có 1 dòng nào nói về nhà ch, nói xấu ch, có chăng toàn ảnh đi chơi, ăn uống, thậm chí đi lẻ 1m cũng đăng ảnh tag ch vào =)) nên bạn bè ai cũng kêu: sao vào phây mày toàn ảnh ăn chơi thế =))
     
  5. Quác Ngố Shop

    Quác Ngố Shop Thời trang trẻ em.

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    14,362
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    Giàu vì bạn, sang vì vợ .
     
  6. Thuy Lan

    Thuy Lan Hương rừng Điện Biên

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    15,629
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    mình kết bạn với h/s, toàn thấy các em than phiền về chuyện tình cảm.
     
  7. Jane's shop

    Jane's shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/8/2013
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    Mình cũng chả bao giờ nói gì về gia đình chồng hay chồng lên fb cả. lúc lấy chồng cô mình dặn kỹ không được buôn kể xấu chuyện nhà chồng về cho nhà mẹ đẻ. Mình luôn up ảnh cả nhà đi chơi, vợ chồng hạnh phúc, gia đình sum họp lên fb và luôn khen nhà chồng trước mặt mọi người. Có rất nhiều điều đôi lúc trong cuộc sống làm sao mà hoàn hảo được. Có lúc này lúc kia. Đâu phải cứ lúc giận nhau, vợ chồng cãi nhau là đi loan tin được đâu. Cs vợ chồng là phải nhường nhịn nhau. nhìn nhau mà sống chứ. Hơn nữa phụ nữ luôn là người phải khéo léo cư xử thì mới hài hòa trong gia đình được. có phải ko các mẹ
     
  8. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    chuyện nhà mỗi người, ko ưa thì góp ý, đóng cửa bảo nhau, sao lại rêu rao lên FB, mà trên đấy toàn người thân, bạn bè, khác nào làm xấu ck. mà xấu chàng thì hổ ai, thật là..............giận lắm thì chỉ nên tâm sự với mẹ hay chị em gái, chứ lúc tức thì thế, đến khi hòa thuận mà chuyện mình nói xấu ck đến tai xã thì nguy đấy :(
     
  9. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,028
    Đã được thích:
    976
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    nhiêu ng vui buồn gì cũng up hết lên face...thật là...
     
  10. Búp Sen xanh

    Búp Sen xanh Thành viên mới

    Tham gia:
    27/3/2014
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    mình chả bao h nghĩ là sẽ nói xấu ông xã trên mấy cái trang mạng xã hội cả, vợ chồng đóng của bảo nhau thôi
     
  11. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    đúng là có gì thì đóng kín cửa bảo nhau, chứ xấu chàng thì hổ ai, đúng như chị kế toán nói, dù có đúng trăm lần thì như thế vẫn cứ là sai, dù sao cũng là chồng mình.
     
  12. swetyjery

    swetyjery Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2014
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    em xin lỗi lạc đề nhưng cái ava của con chị trông yêu quá, dễ thương ghê hì hì :h:
     
    Quác Ngố Shop thích bài này.
  13. swetyjery

    swetyjery Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2014
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    em nghĩ đừng nói là chồng, là người yêu thì cũng không nên nữa là...kiểu đấy chỉ là mấy người đó muốn thể hiện mình thôi chứ chẳng có yêu thương gì tử tế đâu
     
  14. Quác Ngố Shop

    Quác Ngố Shop Thời trang trẻ em.

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    14,362
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    Cu cậu nghịch lắm bạn ạ .
     
  15. swetyjery

    swetyjery Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2014
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    em nghĩ đừng nói là chồng, là người yêu thì cũng không nên nữa là...kiểu đấy chỉ là mấy người đó muốn thể hiện mình thôi chứ chẳng có yêu thương gì tử tế đâu
     
  16. swetyjery

    swetyjery Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2014
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    nhìn toe toét thế là biết rồi, có cu cậu này ở nhà thì mệt chết màh cũng vui chết luôn chị nhỉ :D
     
  17. swetyjery

    swetyjery Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/3/2014
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    nhìn toe toét thế là biết rồi, có cu cậu này ở nhà thì mệt chết màh cũng vui chết luôn chị nhỉ :D
     
  18. Quác Ngố Shop

    Quác Ngố Shop Thời trang trẻ em.

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    14,362
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    Uh, tóm lại là kiểu gì cũng chết với cu cậu. :p
     
  19. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    xấu chàng hổ ai cơ chứ ////////
     
  20. thanhthaoshop

    thanhthaoshop bán buôn lẻ quần áo,khăn mũ,tất,......

    Tham gia:
    27/10/2011
    Bài viết:
    6,165
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chồng xấu đừng kể lên "phây"

    bó tay rồi cái gì cũng tùy chứ.......................
     

Chia sẻ trang này