với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi loakentay, 5/5/2010.

Tags:
  1. Chính là em

    Chính là em Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/9/2013
    Bài viết:
    2,163
    Đã được thích:
    564
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

    thôi kệ đi chị ơi. cuộc sống còn lâu còn dài. ai tốt ai xấu sẽ biết cả thôi. chúc chị sớm giải quyết được vấn đề.
     
    Đang tải...


  2. BellaShopHn

    BellaShopHn Túi xuất khẩu - Giày trẻ em

    Tham gia:
    8/4/2014
    Bài viết:
    15,673
    Đã được thích:
    3,127
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

    Haizza bạn vs bè, toàn bè là chính nhỉ, bạn bè cứ chơi vs bạn học là lành nhất rồi đấy
     
  3. huyenthanh1991991

    huyenthanh1991991 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/3/2014
    Bài viết:
    1,138
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

    vớ vẩn.bạn bè gì cái loại đấy.mn nể nang làm gì
     
  4. phongkhamBachMai

    phongkhamBachMai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/9/2014
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

    người đứng ở giữa khổ thật đó, chúc bạn mau có cách giải quyết
     
  5. tamphaithien

    tamphaithien Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/7/2011
    Bài viết:
    2,004
    Đã được thích:
    308
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

    Khổ mẹ nó chưa, sống lúc nào cũng phải cẩn thận chứ. Cũng tại mẹ nó tin người quá, thấy có nguy cơ nguy hiểm thì mẹ nó phải tránh đi chứ. Mẹ cứ chịu khó nói rõ ràng ra với mấy người hiểu nhầm, được thì tìm cố tạo cơ hội 3 bên gặp nhau cùng nói chuyện.
     
  6. trinh yen

    trinh yen Da bò, cừu, dê + Gầy xuất Nhật Bản

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    2,787
    Đã được thích:
    408
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

    CHÚC MỪNG BẠN MỚI ĐÚNG vì dù sao bạn đã sớm nhìn ra đc cái bản mặt thật của người mà bạn từng coi là bạn. Giờ càng thanh minh với mọi người thì càng mệt thân bạn, bạn nên gthích với những người thực sự bạn thấy qtrọng phải gthích, còn k thì thôi im lặng mà kệ, rồi sẽ qua. Mình k làm thì k fải sợ. Chứ cũg k có cách nào khác cả. Còn cái loại bè ấy thì tránh cho xa ra để đỡ nặng nợ thân mình bạn nhé.
     
  7. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

    tìm cách trị cho mụ ấy mộtt rận chứ bạn bè gì cái loại ném đá giấu tay ấy nữa. Người bạn đó koc ần phải tiếc
     
  8. I_Love_honey

    I_Love_honey Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2014
    Bài viết:
    1,898
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

    Em nghĩ là kệ thui ạ, chị cứ sống đúng với mình, sợ gì bị nói xấu ạ.
     
  9. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,314
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

    Lại còn có thể loại này nữa ạ, thôi chị cạch ra , mong là chị xớm sử lý đc vụ này
     
  10. loakentay

    loakentay Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/1/2010
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

    lâu lâu lại nhìn thấy topic này của mình trồi lên.
    Cảm ơn mọi người rất nhiều nhưng đúng là đời k ai ngờ.
    C ấy bị mất trong 1 tai nạn giao thông khi vừa hết tết xong, cũng được khoảng gần 2 năm rồi đấy ạ.
    Chỉ buồn 1 điều khi chị ấy mất, mình k hề biết tin gì vì đt của c cũng bị mất nên k ai trong số bạn bè biết. CHị mất trong thời gian mình và chị ấy đang giận nhau :(
    Khoảng 1 thời gian tự nhiên mình hay mơ thấy c ấy mặc dù lúc đó cũng đã khá lâu k chơi với nhau rồi, mình cứ nóng ruột nên lọ mọ tìm hiểu các kiểu qua fb của con gái chị thì được biết c đã mất, đúng cái hôm mình nóng ruột và mơ thấy c ấy là vừa tròn 49 ngày :(
    Biết tin ngay sau đó mình đã đến nhà và thắp cho c 1 nén nhang, cũng buồn mất 1 thời gian dài đấy các mẹ ạ. Giờ thì học được 1 bài học là k nên giận ai lâu làm gì, ng ta sai thì mình nói cho đúng, cố gắng giữ gìn tình cảm, bởi cuộc sống là vô thường, nay còn mai mất k ai hay :(
     
  11. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,722
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

    Cuộc sống cũng chẳng biết thế nào mà ngờ, dù sao chị em cũng chơi với nhau khá lâu rồi nên việc mất đi của chị ấy cũng làm bạn buồn phải không?
     
    loakentay thích bài này.
  12. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,067
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

    bạn với chả bè, đến lúc khó khăn thì mới hiểu đc lòng nhau
     
  13. tindung_hn

    tindung_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2014
    Bài viết:
    1,435
    Đã được thích:
    279
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: với người bạn thế này thì phải làm sao hả các chị?

    Dù là ng thân trong gia đình cứ liên quan tới tiền thì k nên như vậy, giờ chẳng có ai đáng tin bằng chính bản thân mình
     

Chia sẻ trang này