Hu hu đây là bài ca của con nhà em mỗi sáng ạ, luôn luôn ko chịu dậy đúng giờ luôn luôn có cả tỷ tỷ lí do để ko muốn đi học ạ.. em suốt ngày bị nhắc nhở vì đi làm muộn các mẹ hiến kế cho em với .....???? Con nhà e mới 3 tuổi thôi ạ
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... Cũng Mèo,nhưng bé nhà mình ko thế,chăm đi học lắm.Chỉ khi nào ốm nghỉ nhiều ở nhà thì ngại đi học.Nhưng đã đi thì ko muốn nghỉ.
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... Mèo nhà em thì mè nheo lắm, như sáng nay khi chưa ra khỏi giường nó bảo mẹ ơi đếm qua mưa hôm nay vẫn mưa cho con nghỉ ở nhà chơi với bà. Khi nàng ấy dậy được thì lại mè nheo con không ăn món này..........em vất vả với em mèo này quá ạ
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... 1. Hãy cho bé đi ngủ sớm, ngủ đúng giờ 2. Gọi bé dạy sớm hơn mỗi ngày, và luôn đúng giờ 3. Thưởng cho bé mỗi khi bé tự dậy đúng giờ một món đồ gì đó (Tạo đồng hồ sinh học và ý thức cho bé) Chúc mẹ nó thành công
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... uhm,có sáng dậy thì tự động ăn+uống sữa. Nhưng có lúc nàng ta chán sữa hay sao ý nên dỗ mãi mới uống hết cốc sữa.Hjx
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... Trẻ con giờ thông minh lắm, còn giả vờ đau bụng, ho, sổ mũi để không phải đi học đấy
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... Đúng mn ạ, em ấy mà ốm khỏi rùi cũng nói là con vẫn chưa khỏe hắn mẹ không thương con ốm à lại bắt con đi học. Ăn vạ siêu kinh điển.
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... mèo nhà mình hôm nào ko muốn đi học thì cũng lý do lắm,mình bảo vâng cho con ở nhà luôn ko đi học nữa,cho học rốt luôn,ko bạn nào thèm chới với đứa học rốt.thế là đi học luôn.
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... Cháu mình đi trẻ được một hôm, lúc đi hí hửng lắm cười toe toét, đến lướp được một lúc thì khóc, không đến chiều luôn, không ăn không ngủ, cả nhà khiếp cho ở nhà luôn. Bây giờ 30 tháng rùi vẫn ở nhà
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... cu nhà em cũng vậy. sáng nào chẳng đi học muộn. hn gọi dậy lại còn khóc kêu con ko muốn đi học, con muốn xuống nhà ông ngoại. hỏi vì sao thì trả lời ở lớp các bạn cấu con. ko biết giả vờ hay thật.
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... Troi vua mua vua lanh thi den ngu lon con luoi huong chi tre con hihi.
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... Bé nhà m cũng ngủ nướng, ko chịu ngủ sớm nên sáng cũng dậy muộn, mấy hôm nay ốm cứ nũng nịu ko cho mẹ đi làm làm mẹ toàn đến muộn, hic
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... Cháu mình cũng thế, hôm nào cũng tìm lý do để ko fai đi học.
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... đúng mà em mèo nên hay mè nheo các mẹ nhỉ
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... mình cũng đang chuẩn bị bắt đầu cho gái yêu đi học mẫu giáo đây.hành trình đi học bây giờ mới bắt đầu đây các mẹ ahj.hi vọng sẽ học hỏi đc nhiều kinh nghiệm từ các mẹ trong diễn đàn.
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... Cu Bi nhà minhf lại ốm rùi chán thế.......................
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... thời tiết này chán thật ý.trẻ con cứ ốm suốt thôi.chúc bé nhanh khỏi ốm nhé!
Ðề: Mẹ ơi lạnh, mưa, mẹ ơi hôm nay con ko mún đi học....... Mưa to nghiễm nhiên nàng mèo được nghỉ học vì mẹ lười ko muốn cho em ra trời mưa..................em sướng đuổi mẹ đi làm luôn để ở nhà quấy bà.