Chào các mẹ. Hôm nay em viết bài tâm sự mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các mẹ. Chuyện là: Chị gái em có 2 đứa con trai, đứa lớn học lớp 4, còn đứa nhỏ đang đi mẫu giáo, nhưng chúng nghịch quá, hàng xóm, láng giềng ai cũng kêu, cô dì chú bác ai cũng sợ, mà không có cách nào dậy bảo chúng được, đến đi lớp cô giáo cũng phải khổ sở vì hai đứa con nhà chị gái em. - Có lần chị gái em vừa đun nước xong rót nước vào phích thì thằng lớn mang phích nước nóng đổ đi và rót nước lạnh vào, đến lúc nhà có khách, mang nước ra pha chè thì nước nguội ngắt, bực con nhưng chỉ biết tức thôi không biết làm thế nào. - Có lần chai nước la vi để trên bàn, chúng uống hết và đi vệ sinh vào đấy. khi kiểm tra thì khai không tả nổi. - có lần bố cháu mang cháu vào trường của anh trai đang dạy có việc. Khi gặp bác cháu không chào mà còn chửi độc, làm cả bố, cả bác đều ngượng. - Có lần cả nhà ngủ trưa cháu chốn ra ngoài đi chơi với bạn bè, cả nhà nháo nhác đi tìm, nhưng không thấy, báo cả công an mà không tìm được, cả nhà lo lắng đến 10h đêm thì cháu chơi chán mới chịu về nhà. - Có lần đi học thì cháu trèo tường trường đi chơi với bạn làm cô giáo và gia đình lại một trận hết hồn. Dù bảo ban, khuyên nhủ, đánh mọi cách thì cháu vẫn nghịch. đến giờ thành thương hiệu của bé Thành Bin. Các mẹ có cao kiến gì giúp chị gái em với. (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u))
Ðề: Con hư quá- Cầu cứu các mẹ Ôi ! Thế này thì sợ thật, có thể 2 cậu bé này đang muốn nhiều người chú ý đến mình đây
Ðề: Con hư quá- Cầu cứu các mẹ eo ôi, cháu bạn độc nhất vô nhị thật, giai nhà mình nghịch tí mình còn khổ, thế này thì chắc cả nhà chết mệt. mình nghĩ là bé hơi hiếu động, bạn nên nhờ ba mẹ hướng bé tham gia ngoại khóa khác với dạy học, nếu ko thì phải cho bé khám thử bs, chỉ sợ con bị tăng động chú ý thì khổ, đừng đánh quá mà bé đâm ra lì thì còn sợ nữa
Ðề: Con hư quá- Cầu cứu các mẹ hihi, bé nghịch nhưng mà hơi quái. Nếu mà bị tăng động giảm thì cũng khó lắm mn ạ. Cháu nhà mình bố mới mua oto, oánh cháu, cháu chạy ra lấy gạch cào xước hết sơn xe. Còn chế thuốc súng, bỏ thuốc súng vào cối đá, giã tóe lửa cháy xém cả mặt mày lông mi, nằm viện bỏng. Mình vào thăm bảo sợ chưa, lần sau đừng nghịch dại, cháu bảo dại mà biết ngịch thế à, lần sau ta ngịch nước ((((((((((((((
Ðề: Con hư quá- Cầu cứu các mẹ cu tí nhà meocon_1 cũng nghịch thật đấy, nhiều lúc nghĩ con nghịch quá mà không có biện pháp hữu hiệu nào để dạy bảo cũng thấy nản....
Ðề: Con hư quá- Cầu cứu các mẹ hic thế thì sợ thật, cũng phải dạy bảo thôi, những việc thái quá nói mãi ko được phải cho ăn đòn.
Ðề: Con hư quá- Cầu cứu các mẹ K phải bé nhà mình mà là cháu mn ạ. Cháu bị "tăng động giảm" gì đấy mà, đi khám chữa khắp nơi nhưng vẫn k ổn.
Ðề: Con hư quá- Cầu cứu các mẹ Hix ,con như vậy cũng có vẻ ngỗ nghịch thật . Tớ chưa có kinh nghiệm về vấn đề này Mong các mẹ cho ý kiến a
Ðề: Con hư quá- Cầu cứu các mẹ gia đình hoàn cảnh có gì đặc biệt không mn, có nguyên nhân gì không mà lại khiến cháu nó trở nên như thế
Ðề: Con hư quá- Cầu cứu các mẹ Mặc dù rất nghịch nhưng được cái là hai cháu rất thông minh, các cô giáo ở trường cũng nói vậy, cháu học bài nhanh hiểu và nhớ lâu. Chỉ có điều nghịch quá thôi, bất cứ cái gì nhìn thấy thì cũng có thể nghịch được.....
Ðề: Con hư quá- Cầu cứu các mẹ bé lanh lợi cũng mừng, mà nghịch quá thế này cũng khổ cho mẹ lắm đây, chắc ở lứa tuổi này bé hiếu kì nên vậy, hi vọng lớn lên chút bé sẽ ngoan hơn
Ðề: Con hư quá- Cầu cứu các mẹ Hư thế này phải cho ăn đòn thôi, nhưng không được cho ăn đòn nhiều quá sẽ nhờn đòn...
Ðề: Con hư quá- Cầu cứu các mẹ Mình hay cho các bé xem các trương trình phim thiếu nhi của Việt Nam bạn thử xem. tuổi này chúng học hỏi rất nhanh. chọn cho các bé những phim nhiều ý nghĩa nhân văn ấy nhé ! Tít và Mít Quà tặng cuộc sống. rất nhiều trên Youtube. các bé nhà mình toàn học trong đó rồi líu lo vui lắm
Ðề: Con hư quá- Cầu cứu các mẹ Em thấy trường hợp này là có vấn đề lớn rồi, và muốn giải quyết được thì phải là cả một chuỗi thay đổi đấy ạ. 1. Nguyên nhân tại sao lại như thế? Con hư tại cha mẹ, nhất là trẻ con được phản ánh rất rõ cách giáo dục con cái của cha mẹ. Vậy vấn đề chắn chắn nằm ở cha mẹ, giải quyết vấn đề mấu chốt nằm ở đây. Cụ thể sẽ cần thay đổi lại: 1. Cách ứng xử, phương pháp giáo dục con nhỏ của cha mẹ và bé 2. Sự hiểu biết của cha mẹ về tâm lý con nhỏ 3. Quan trọng nhất: Cha mẹ phải thay đổi được chính mình trước đã 2. Mới lớp 4 mà như thế thì em nói thật, sau lưng nó chắc người chửi là đồ mất dạy không thiếu, có thể chính cha mẹ cũng mắng chửi con mình như thế. Tức là đã rất tệ rồi đó, vì thế nếu muốn thay đổi hãy xác định tư tưởng phải kiên trì trong 1 thời gian dài. Mà xuất phát điểm vẫn là từ cha mẹ, chỉ cần 1 trong 2 người không thay đổi nổi cách dạy con của mình thì hãy trách mình chứ đừng trách con Nói ra thì rất dài, nhưng hoàn toàn có thể giải quyết được vấn đề này khi có thêm thông tin về bé và cha mẹ của bé